Chồng ngoại tình, nhà chồng lại lên án vợ

| Tâm sự

Chồng ngoại tình, bố mẹ chồng chẳng những không trách chồng mà lại quay sang trách tôi không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình…


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi ngoài 30 tuổi, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con một trai và một gái. Chồng tôi thu nhập khá, còn tôi thu nhập thấp nhưng ổn định và có thời gian cho con cái. Cuộc sống của vợ chồng tôi trước đây rất hạnh phúc, vợ chồng yêu thương và tôn trọng nhau.

Rồi cho đến một ngày chồng tôi thay lòng đổi dạ, anh quan hệ với một người phụ nữ đã có chồng và một đứa con. Tôi khá nhạy cảm với những thay đổi của chồng, nên đã tìm hiểu và biết được mối quan hệ của chồng và người đàn bà đó sau khi họ đi lại với nhau chưa lâu. Tôi đã khuyên can chồng dừng lại, nhưng anh không đồng ý, thậm chí anh còn ngày càng công khai và đe dọa tôi nếu như phá mối quan hệ của anh.

Không khuyên được chồng, tôi nói chuyện với bố mẹ chồng và anh em nhà chồng nhờ khuyên chồng tôi giúp, nhưng không ai tin tôi. Họ cho rằng tôi bịa đặt, vu khống cho chồng mình. Tôi nhớ, mẹ chồng tôi còn định đánh tôi vì tội dám vu khống cho chồng tôi và khẳng định con trai bà không bao giờ ngoại tình, gia đình bà không có người ngoại tình.

Thấy không ai tin tôi, nên chồng tôi càng được nước, anh ngày càng lộ liễu mối quan hệ với người phụ nữ kia, bỏ ngoài tai tất cả những khuyên ngăn của tôi. Rồi cũng đến ngày mối quan hệ của chồng tôi và người phụ nữ kia bị nhà chồng cô ta phát hiện, họ bắt gặp và chụp ảnh 2 người đang nằm với nhau trong nhà nghỉ để làm bằng chứng và mang đến cho bố mẹ, anh em nhà chồng tôi. Họ dọa sẽ mang đi kiện chồng tôi vì tội phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Lúc này bố mẹ chồng tôi mới tin nhưng họ chẳng trách con mình mà lại quay sang trách tôi không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình, không biết cách yêu chiều chồng để anh đi phải tìm đến người đàn bà khác.

Tại sao phụ nữ đi làm dâu khổ thế, đúng sai nhà chồng cũng đều mang ra trách móc được. Chồng đi ngoại tình lẽ nào lại do tôi?!

Theo Ly/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.