Chồng ngoại tình, vợ suy sụp vì hàng ngày bị tình địch chủ động khiêu khích ly hôn

| Tâm sự

GĐXH - Chồng ngoại tình, ả bồ của anh ta còn ra sức khiêu khích, tự tin thay thế tôi.

Cuộc sống gia đình đang hạnh phúc, đùng một cái, tôi nhận tin sét đánh chồng có bồ. Tôi đau khổ, sốc và còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chồng tôi cũng không phủ nhận chuyện này, nhưng nhiều lần nói chuyện thẳng thắn, tôi tuyệt vọng khi anh ta thú nhận đang  yêu say đắm cô bồ trẻ đẹp. Anh ta khó có thể chia tay, mặc dù biết có lỗi với vợ con.

Có lần chồng quyết tâm ở nhà, nhưng đêm đó tôi càng thêm đau khổ khi chồng trằn trọc không ngủ được, một lúc lại ra ngoài phòng khách ngồi trầm ngâm, suy tư. Biết là chồng yêu sâu nặng người khác, tôia cũng tránh trách móc, giận dỗi để giữ không khí gia đình bình thường. Chuyện này tôi cũng cố giữ kín, chưa nói với bất kỳ ai, mặc dù trong lòng cảm thấy rất bức bối, tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn để giải thoát.

Chồng tôi đã vậy rồi, ả nhân tình của anh ta còn mặt dày, cô ta chủ động nhắn tin, gọi điện thoại để khiêu khích tôi. Cô ta cũng không ngần ngại chụp các kiểu ảnh đang âu yếm chồng tôi để gửi cho tôi xem, còn khuyên tôi bỏ cuộc, buông tha cho chồng để hai người họ được chung sống với nhau.

Trên trang cá nhân của cô ta, ngập tràn những hình ảnh "sống ảo" khoe hoa, quà đắt tiền được bạn trai mua tặng. Cô ta tỏ ra hạnh phúc, đầy ẩn ý đắc thắng, công khai ngoại tình không chút xấu hổ trong khi sự thật là kẻ thứ ba đáng hổ thẹn.

Chồng ngoại tình, vợ suy sụp vì hàng ngày bị tình địch chủ động khiêu khích ly hôn - Ảnh 1.

Vợ choáng váng khi phát hiện chồng ngoại tình. Ảnh minh họa

Điều khiến tôi buồn nhất là chồng không nhận ra lỗi lầm, còn trách ngược vợ: "Tôi có bồ đấy, thì sao nào? Cô không được can thiệp vào chuyện riêng của tôi như thế. Tôi có người bên ngoài, có ảnh hưởng gì đến gia đình đâu mà sao cô cứ lu loa như thế. Tôi vẫn quan tâm, chu cấp đầy đủ cho vợ con là tốt lắm rồi. Nếu cô không chấp nhận thì cứ việc ly hôn đi".

Tôi và chồng đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn, chồng tôi thừa nhận tất cả, anh ấy mong vợ bỏ qua, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chồng tôi giải thích cặp kè với người kia chỉ là để "giải khuây", cô ta cũng chỉ vì tiền mà chấp nhận làm bồ nhí… Chồng tôi hứa sẽ cắt đứt với cô ta, không tái phạm thêm lần nào nữa, nhưng lại cứ vẫn đắm đuối bên cô ta.

Trước sự khiêu khích của tình địch, tôi như người mất hồn, khóc rất nhiều. Mỗi lần về phòng, tôi lại không muốn bước chân vào vì còn ám ảnh chuyện chồng dẫn bồ về ăn nằm với nhau trên chính chiếc giường hạnh phúc của tôi. Tôi muốn chia tay nhưng lại không đành vì con còn nhỏ. Tôi vì gia đình mà nín nhịn, chưa có hành động phản kháng nào nhưng lại bị tình đich khiêu khích, thách thức ly hôn. 

Trước sự thật phũ phàng chồng ngoại tình, còn tình địch chủ động gây sự để tôi ly hôn. Tôi có nên chủ động ly hôn, hay là tìm cách giữ chồng? Hãy cho tôi lời khuyên!

Không chịu đựng nổi cảnh bị o ép suốt 3 năm, con dâu làm một việc khiến mẹ chồng phải "quay xe"Không chịu đựng nổi cảnh bị o ép suốt 3 năm, con dâu làm một việc khiến mẹ chồng phải 'quay xe'

GĐXH - Hằng ngày tôi bị mẹ chồng sai bảo, mắng mỏ đến mức phải tìm cách để khiến bà phải nể phục.

Đi đánh ghen suýt ngất khi nhận ra tình địch, muốn ly hôn ngay vì hành động lạ của mẹ chồngĐi đánh ghen suýt ngất khi nhận ra tình địch, muốn ly hôn ngay vì hành động lạ của mẹ chồng

GĐXH - Tưởng chừng tôi sẽ dạy cho tình địch một bài học, nào ngờ ê chề ra về sau màn xử lý có phần chẳng giống ai của mẹ chồng.

Lấy được người đẹp trai hiền lành, đêm tân hôn tôi tháo chạy khỏi nhà chồng khi chứng kiến một chuyệnLấy được người đẹp trai hiền lành, đêm tân hôn tôi tháo chạy khỏi nhà chồng khi chứng kiến một chuyện

GĐXH - Tôi vội vã rời khỏi nhà chồng và nghĩ nhiều đến ly hôn chỉ ngay trong đêm tân hôn.

ly hon khong ly than

Maianh@...
Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.