Không dám gặp bạn chồng vì quá béo
Gia đìnhCó những bà vợ chỉ lo mất mặt chồng mà không dám xuất hiện trước bạn bè vì quá béo.
Chúng tôi đều đã có gia đình mới nhưng vẫn không thể không quên được nhau. Chúng tôi bị cuốn vào và không thể nào dứt ra nổi mối quan hệ sai trái đó.
Có những bà vợ chỉ lo mất mặt chồng mà không dám xuất hiện trước bạn bè vì quá béo.
Thật ra, tôi biết, có ngăn cản anh bây giờ cũng không được. Vì xem ra, sự nghiệp của anh đang thăng tiến, anh đang bắt đầu có chỗ đứng trong công ty.
Tôi mới cưới ba tháng, mẹ đã suy sụp tinh thần, chỉ vì liên tục bị chàng rể bệnh hoạn nhăm nhăm dòm trộm mỗi lần đi tắm.
Tôi lục đục kiểm tra điện thoại thì thấy hàng loạt tin nhắn của người phụ nữ ấy gửi cho chồng tôi trong 1 tháng gần đây. Trong đó có 1 tin cô ấy nhắn là: “Sao hả anh? Anh rủ em đi biển à? Sao anh ngồi họp cứ nhìn sang bàn em?”.
GiadinhNet - Tôi thực sự sốc và chết lặng người khi nhìn thấy những tấm ảnh đích thị là khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ của chồng mình đang sánh bước cùng cô dâu. Hai người đang ôm đứa con gái nhỏ 1 tuổi đầy ấm áp hạnh phúc.
Các đấng mày râu hãy cùng khám phá những câu nói mang tính khích lệ và ngập tràn yêu thương mà các bà vợ thích nghe nhất, theo chia sẻ của một số chị em dưới đây.
“Thôi bỏ! Ăn mà khổ thế à!” - Anh trừng mắt hét lên trong khi tôi đang mất kiên nhẫn kéo tai thằng nhỏ bắt nó quay mặt lại mà đút bột.
Thỉnh thoảng tôi cũng nhắn tin, viết mẩu giấy để bàn hoặc gửi thư điện tử tâm sự chuyện này chuyện kia trong cuộc sống vợ chồng. Lần nào cũng vậy, anh không hề hồi âm, hỏi có đọc qua không thì anh bảo có...
Bản thân tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân khủng khiếp, giống như sống trong ngục tù chứ không phải là cảnh vợ chồng nữa.
Tôi bươn chải mưu sinh để đảm bảo cuộc sống gia đình. Thế nhưng, trong mắt chồng tôi và gia đình chồng, một cô gái quê như tôi chẳng ra gì.
Giá mà mọi người được sống thử trong hôn nhân của tôi mới thấy lấy chồng Tây sướng thế nào.
Hai mươi chín tuổi, không còn trẻ nữa, nhan sắc lại cũng bình thường, tôi gặp anh - khi đó đã ba mươi bốn tuổi, là thợ sửa điện tử.
Mẹ chồng bảo, tôi lừa con trai bà để chửa trước, để ép buộc gia đình bà cho kết hôn. Trước khi lấy anh, tôi đã có thai được gần hai tháng. Chính vì mẹ chồng tôi biết điểm yếu đấy nên đã nắm thóp để sau này khi có xích mích nhỏ, bà lại lôi ra để răn đe tôi.
Anh đi cả đêm rồi sáng ra trở về trong bộ dạng thất thểu, tôi hỏi anh đi đâu, anh bảo anh đi ngủ với cave.
Vì giận câu nói của đứa trẻ con học lớp 5, hung thủ lấy bọc rác vứt vào cổng nhà đứa trẻ cho bõ tức. Sự việc bị cha đứa trẻ phát hiện, hung thủ “giận cá chém thớt”, lầm lì đi về, lấy dao đoạt mạng người cha của đứa trẻ.
Nhiều người thắc mắc tại sao tôi và người yêu cũ của chồng lại có thể thân thiết với nhau như vậy, tôi hay đùa: “Gặp thời thế thế thời phải thế”. Mà có lẽ đúng như vậy thật. Anh vẫn tới lui, gần gũi, nếu tôi không để mắt thì có khi mất chồng như chơi.