Chồng ghi lại cảnh nóng khi quan hệ với nhiều người tình
Tâm sựTrong usb chứa toàn dữ liệu sex của anh không phải với một người mà nhiều người. Tôi đã chết lặng đi một lúc, gọi điện, đề nghị anh về làm đơn ly dị.
Bao nhiêu năm nay chồng coi như không có sự tồn tại của mẹ con tôi trên cõi đời này, ngang nhiên cặp kè với hết người này đến người khác.
Trong usb chứa toàn dữ liệu sex của anh không phải với một người mà nhiều người. Tôi đã chết lặng đi một lúc, gọi điện, đề nghị anh về làm đơn ly dị.
Tôi chết lịm người, một cái tát như trời giáng từ bàn tay của mẹ chồng, người mà bấy lâu nay tôi kính trọng.
Thưa bác sĩ, chồng tôi năm nay 54 tuổi và tôi 48 tuổi. Chúng tôi có một con sinh vào năm 2000. Đã lâu không quan hệ với nhau. Vậy giờ chúng tôi sinh con có được không? (Ngọc).
Vừa ở viện về, chồng thú nhận với tôi đã ngoại tình. Anh nói phải đưa nhân tình đi giải quyết hậu quả và ở lại chăm sóc cô ta sau khi nạo hút. Ngày chồng đưa nhân tình đi nạo hút thai đúng ngày tôi trở dạ sinh con một mình trong bệnh viện.
Những cử chỉ vuốt ve làm tôi có cảm giác mình giống như một nữ hoàng khi ở trên giường, điều mà chồng tôi không bao giờ hiểu được.
Tôi và chồng lấy nhau gần 25 năm và có 4 đứa con. Tôi đòi ly dị nhưng chồng không chịu vì còn rất yêu tôi.
7 năm làm vợ ngày nào chồng cũng bắt tôi phục vụ chuyện chăn gối. Thậm chí, hồi mới cưới có ngày còn phải chiều anh đến 2-3 lần.
Thật sự, tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Tôi lấy chồng vì yêu chồng chứ không phải vì tiền bạc của nhà anh.
Em trai bắt gặp tin nhắn yêu đương của chồng tôi gửi cho vợ cậu ấy nên nói chuyện để tôi biết. Trong 100 tin ở máy điện thoại em dâu, có đến 70 tin là của chồng tôi nhắn.
GiadinhNet - Chồng tôi thích sử dụng những cách “yêu” vô cùng lạ lùng, quái đản, như trói chân tay vợ hoặc làm theo phim sex khiến tôi rất kinh hãi. Mong chuyên mục có lời giải thích và hướng dẫn cách khắc phục. Ngô Thanh Hằng (Huế)
Câu chuyện của tôi kể có thể hơi dài nhưng mong mọi người hãy dành chút thời gian đọc và cứu tôi với.
Dù vừa lấy chồng nhưng cô ta trơ tráo đến gặp chồng tôi, nói kết hôn vì để bố mẹ vui chứ cô ta không yêu. Rồi giơ tay ra bảo không thèm đeo nhẫn cưới, chỉ đợi chồng tôi đeo cho.
Chồng tôi tuyên bố: “Cô từng ngủ với người khác, tôi cảm thấy nhơ nhớp, gớm ghiếc khi đến gần cô”.
Không nói thì bà bảo không biết nó câm hay điếc, nói thì bà bảo mất nết, cá mè một lứa. Nhiều lúc tôi nghĩ câm điếc cũng được, lúc nào bà chửi tôi cứ tụng kinh niệm Phật, chứ nói bà bảo tôi hỗn láo, con dâu cãi mẹ chồng.
Đang lúc 'cao trào' thì cửa phòng mở toang với một tiếng vang ầm nhà. Ánh đèn từ hành lang hắt vào, bóng mẹ chồng tôi lừng lững trước cửa.
Tôi đã làm việc "vô nghĩa", cùng mẹ chồng và con đến chỗ người đàn bà đó thuê, anh đang ở đó. Không chửi mắng hay đập phá, tôi chỉ hỏi "Vậy đây là công việc tiếp khách của anh sao? Anh hãy giải thích đi".