Chồng trở về sau 5 năm xa xứ nhưng tôi lại không cảm thấy vui

| Tâm sự

Khi chồng gọi điện bảo sẽ về trong dịp hè năm nay, đoàn tụ gia đình sau 3 năm ròng xa xứ, tôi vừa mừng vừa lo lắng.

5 năm trước, chồng tôi đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Khi đưa ra quyết định này, anh không hề bàn bạc trước với tôi. Đến khi hồ sơ hoàn tất, anh mới báo cho tôi biết để tôi sắp xếp công việc và con nhỏ thôi. Dù vậy, tôi vẫn tán đồng với cách làm của chồng bởi kinh tế gia đình lúc đó rất khốn khó, anh đi xuất khẩu lao động là cách nhanh nhất để cải thiện tình hình. Một lý do khác khó nói hơn là vì bản tính chồng tôi rất gia trưởng, độc đoán. Trong mọi chuyện, anh luôn là người quyết định tất cả, thậm chí có những việc trọng đại, anh cũng không hỏi qua ý kiến của tôi.

Sống với chồng hơn 2 năm, tinh thần tôi lúc nào cũng ngột ngạt, căng thẳng. Bởi quan niệm của anh là phụ nữ phải lo chu toàn chuyện nhà cửa, con cái nên anh không bao giờ phụ giúp vợ. Tôi nhờ vả, năn nỉ, anh cũng không làm dù chỉ là việc nhỏ như quét nhà, nấu cơm. Mà chỉ cần tôi phạm lỗi sai gì, chẳng hạn như nấu canh bị mặn, không kịp hỏi thăm mẹ chồng bệnh, chồng sẽ chửi mắng, dằn vặt tôi suốt cả tuần trời.

Trong 5 năm nay, dù sống xa chồng nhưng tinh thần tôi lại thoải mái, nhẹ nhàng. Thậm chí, tôi còn tăng cân và yêu đời hơn. Tiền chồng gửi về, tôi chi tiêu cho con cái, phần thì biếu bố mẹ hai bên, còn lại thì đem gửi ngân hàng. Theo như dự định, khi anh về sẽ xây lại căn nhà mới và đầu tư mở cửa hàng sửa chữa xe máy.

Hôm qua, chồng gọi điện, bảo sẽ về vào dịp hè năm nay. Anh nói rất muốn được đoàn tụ với gia đình, vợ con. Tôi nghe mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì chồng đã về, tôi sẽ có người bầu bạn. Buồn và lo vì không biết chồng có đổi tính không, liệu có còn giữ bản tính gia trưởng, độc đoán như trước nữa không?

Sáng sớm nay, chồng gọi điện, hỏi tôi về số tiền tiết được trong 5 năm nay. Anh bảo tôi kê khai rõ ràng từng khoản thu chi để khi về, anh còn biết đường mà tính toán. Linh cảm mách bảo cho tôi biết rằng có thể chồng vẫn giữ bản tính cũ, có lẽ sẽ chẳng có sự thay đổi nào. Thú thật, tôi lo lắng cho cuộc sống của mình khi chồng về. Phải làm sao để hạn chế mâu thuẫn, làm sao để chồng tôi biết lắng nghe và chia sẻ cùng vợ hơn đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.