Chồng về nhà nói có con rơi bên ngoài, tôi trắng đêm suy nghĩ để rồi khi biết lai lịch đứa bé, tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh

| Tâm sự

Mấy năm trời hiếm muộn, tôi cũng muốn có thêm con cho nhà đỡ hiu quạnh.

Con dâu lo mất ăn mất ngủ vì bị mẹ chồng 'bắt tại trận' đang ngoại tìnhCon dâu lo mất ăn mất ngủ vì bị mẹ chồng "bắt tại trận" đang ngoại tình

GiadinhNet - Lỡ bị mẹ chồng phát hiện chuyện ngoại tình, tôi cảm thấy rất khó xử mỗi lần "chạm mặt" mẹ chồng.

Lấy nhau đã 6 năm, vợ chồng tôi vẫn chưa có mụn con nào. Thời gian trước, chúng tôi đã đi khám, thế nhưng không ra bệnh. Chồng tôi nói đợi một thời gian nữa, nếu vẫn không có con thì sẽ xin con nuôi bên ngoài.

Chuyện đã tính là như vậy, thế nhưng một tuần trước, chồng tôi lại về nhà báo một tin động trời. Anh nói chị hàng xóm đã có bầu. Và tác giả của cái thai ấy lại chính là chồng tôi. Nghe tin này, tôi loạng choạng suýt ngã. Tại sao họ lại làm điều đó sau lưng tôi cơ chứ?

Thú thật là lúc đầu, tôi cũng định sẽ ly hôn, nhưng vì chồng nói hai người chỉ lỡ qua đêm một lần chứ không có tình cảm. Chị hàng xóm cũng đang nuôi 3 đứa con nhỏ nên không có nhu cầu nuôi đứa bé này. Vì thế sau khi con chào đời, chúng tôi sẽ đón về rồi chuyển đến nơi khác sống. Thấy tôi đồng ý, bố mẹ chồng ủng hộ lắm. Mẹ chồng còn khen tôi cao thượng, bà hứa sẽ đỡ đần chăm đứa bé giúp chúng tôi.

Chồng về nhà nói có con rơi bên ngoài, tôi trắng đêm suy nghĩ để rồi khi biết lai lịch đứa bé, tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh - Ảnh 1.

Nếu chuyện vỡ lở, sợ rằng bà không chịu được cú sốc ấy. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng chuyện đâu kết thúc ở đó. Hôm qua tôi đi làm về, thấy cửa không khóa nên tôi lặng lẽ đẩy vào. Đứng ở phòng khách, tôi nghe tiếng chồng khi anh đang nói chuyện điện thoại: “Con chỉ giúp bố đúng lần này thôi, nhưng bố phải cắt đứt với cô ta. Nếu để mẹ biết thì to chuyện”.

Vừa thấy tôi, anh vội vàng cúp máy. Biết tôi đã nghe được một phần câu chuyện, anh đành thú nhận: “Thật ra, bố mới là tác giả của cái thai ấy. Anh sợ bố mang tiếng nên mới đứng ra nhận. Thôi thì mình bị hiếm muộn, đứa bé ấy cũng là máu mủ, em có thể giữ im lặng rồi nhận nuôi nó được không?”.

Chuyện này thật hết sức hoang đường. Chỉ vì nghĩ cho bố mà chồng tôi chấp nhận mang tiếng là lừa dối vợ. Anh bảo mẹ bị huyết áp cao, cũng từng tai biến một lần. Nếu chuyện vỡ lở, sợ rằng bà không chịu được cú sốc ấy. Còn tôi lúc này vừa giận chồng, vừa sợ sau này bố chồng hoặc chị hàng xóm đổi ý rồi đòi lại con, lúc ấy tôi cũng không có cớ để giữ đứa bé lại. 

Theo mọi người, tôi có nên nhận đứa bé này giúp bố chồng hay không? 

(Xin giấu tên)

Đi vào nhầm tòa nhà chung cư cao cấp, loay hoay tìm chỗ để xe vô tình bắt gặp cảnh tượng động trời của chồng với bồ trẻĐi vào nhầm tòa nhà chung cư cao cấp, loay hoay tìm chỗ để xe vô tình bắt gặp cảnh tượng động trời của chồng với bồ trẻ

GiadinhNet - Tôi không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy, chồng tôi đang ôm hôn tình tứ với một cô gái trẻ đẹp trong một chung cư cao cấp.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.