Chồng vừa qua đời, vợ cay đắng phát hiện ra bí mật được anh ta giấu kín suốt nhiều năm liền

| Tâm sự

GĐXH – Giờ mọi chuyện vỡ lở nhưng người thì đã không còn, tôi không còn ai để oán trách, không còn ai để trút giận, không còn ai để hỏi cho rõ mọi chuyện...

Tôi kết hôn 8 năm, có hai cô con gái. Chồng hơn tôi bốn tuổi, là người điềm đạm, ít nói nhưng biết quan tâm vợ con. Ngoài công việc chính ở Hà Nội, anh còn được giao hỗ trợ kỹ thuật cho chi nhánh của công ty trong Sài Gòn. Vì vậy, đều đặn mỗi tháng, chồng tôi đều có lịch công tác vào đó khoảng một tuần.

Khoảng 3 năm đầu sau khi cưới, thu nhập của chồng tôi khá cao nên cuộc sống gia đình cũng thoải mái. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, nhất là sau đại dịch Covid, chồng nói công ty gặp khó khăn nên anh không còn đưa nhiều tiền sinh hoạt phí cho tôi như trước.

Thấy thu nhập của chồng giảm đi, tôi cũng không đòi hỏi thêm nhiều. Ngoài làm công việc hành chính ở cơ quan, tôi còn tranh thủ bán hàng online để có thêm thu nhập, giúp gia đình có cuộc sống đủ đầy hơn.

Cũng chính vì áp lực kinh tế, suốt thời gian qua, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến những nhu cầu xa xỉ cho bản thân. Kiếm được ít nào đều dồn vào tiết kiệm để lo cho tương lai của cả gia đình.

Chồng vừa qua đời, vợ cay đắng phát hiện ra bí mật được anh ta giấu kín suốt nhiều năm liền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Cách đây một tháng, chồng tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Thời điểm chồng gặp nạn, tôi như rơi xuống tột cùng của sự đau đớn. Tôi không thể nào chấp nhận được sự thật chồng đã bỏ mẹ con tôi ra đi mãi mãi. Khi ấy, phải nhờ ông bà nội ngoại hai bên động viên, giúp đỡ, mẹ con tôi mới vượt qua được chuỗi ngày đen tối đó.

Những tưởng chồng ra đi là nỗi đau lớn nhất đối với mẹ con tôi, nào ngờ, khi nỗi đau chưa kịp nguôi, tôi lại phát hiện ra một bí mật khiến bản thân đau thấu tận tâm can…

Một tuần trước, sau khi nghe một cuộc điện thoại lạ, tôi cay đắng phát hiện chồng mình đã ngoại tình từ lâu và có một đứa con riêng bên ngoài. Người gọi điện vào máy chồng tôi chính là bồ của anh ta ở trong Sài Gòn. Khi nghe tin anh qua đời, cô ta cũng vô cùng sửng sốt vì hoàn toàn không biết điều đó từ trước.

Theo như lời cô ta nói, hai người bọn họ quen nhau 5 năm trước. Khi ấy, chồng tôi đã nói dối rằng anh ta còn đang độc thân. Đến khi cô biết mình có thai thì cũng là lúc phát hiện người yêu đã có vợ con ở ngoài Bắc.

Cô ta nói, dù rất đau khổ khi biết mình là người thứ ba nhưng vì quá yêu người chồng quá cố của tôi nên cô ta đã chấp nhận giữ lại đứa con và làm người tình bí mật của anh ta, không đòi hỏi danh phận.

Giữa bọn họ có giao ước là chỉ gọi điện thoại, không nhắn tin, không kết bạn trên mạng xã hội. Và cứ thế, mối quan hệ ngoài luồng ấy đã kéo dài suốt 5 năm qua. Hàng tháng, anh ta sẽ lấy lý do đi công tác để vào thăm hai mẹ con cô, đồng thời chu cấp 10 triệu đồng để cô ta nuôi con.

Nghe xong những gì nhân tình của chồng nói, tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình lại chung chồng với một người phụ nữ khác suốt nhiều năm liền như thế mà không hề hay biết.

Suốt 8 năm bên nhau, chưa khi nào tôi nghi ngờ chồng bất cứ điều gì. Vì tin tưởng chồng tuyệt đối nên tôi cũng luôn nghĩ anh cũng một lòng một dạ với mình. Ngày chồng qua đời, nếu không vì thương hai con, có lẽ tôi cũng đã nghĩ quẩn để đi theo chồng.

Giờ mọi chuyện vỡ lở nhưng người thì đã không còn, tôi không còn ai để oán trách, không còn ai để trút giận, không còn ai để hỏi cho rõ, tại sao anh ta lại đối xử với mẹ con tôi như thế?

Anh ta đã đi xa nhưng nỗi đau để lại trong tôi quá lớn. Tôi hận chồng mình, hận anh ta đã phản bội mẹ con tôi, hận anh ta giấu giếm mọi chuyện để giờ mình tôi phải gặm nhấm nỗi đau này…

Vừa ly hôn để theo nhân tình giàu có, vợ cay đắng phát hiện ra mình đã mắc bẫy của chồngVừa ly hôn để theo nhân tình giàu có, vợ cay đắng phát hiện ra mình đã mắc bẫy của chồng

GĐXH – Tôi thừa nhận mình ham vật chất dẫn đến nông nỗi này. Nhưng cuộc đời cũng quá khắc nghiệt với tôi…

Mới cưới 2 tháng tôi đã phải "bỏ của chạy lấy người" trước sự "quái dị" của nhà chồngMới cưới 2 tháng tôi đã phải 'bỏ của chạy lấy người' trước sự 'quái dị' của nhà chồng

GĐXH – Ly hôn là điều tôi đã nghĩ đến, chứ cứ tiếp tục sống với gia đình nhà chồng thêm nữa, tôi sợ sớm muộn mình cũng bị trầm cảm hoặc mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn…

Con dâu uất nghẹn khi mẹ chồng yêu cầu tháng nào cũng phải đưa 5 triệu để nuôi em chồngCon dâu uất nghẹn khi mẹ chồng yêu cầu tháng nào cũng phải đưa 5 triệu để nuôi em chồng

GĐXH – Vì quá bức xúc, tôi đã nói thẳng với mẹ chồng chuyện đưa 5 triệu nuôi em chồng là việc nằm ngoài khả năng của vợ chồng tôi. Chúng tôi không thể cáng đáng được nhiều việc đến thế.

Trà Giang
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.