10 sự thật “nghiệt ngã” về mang thai
Gia đìnhPhải thường xuyên thức giấc để đi tiểu hay thèm ăn 1 món gì đó nhưng nấu xong thì lại không thể ăn nổi... là một trong những mặt trái của niềm hạnh phúc khi mang thai.
Tôi sẽ không bao giờ buông tay ra để nhường chồng mình cho người phụ nữ khác. Bởi con tôi cần có bố….
Phải thường xuyên thức giấc để đi tiểu hay thèm ăn 1 món gì đó nhưng nấu xong thì lại không thể ăn nổi... là một trong những mặt trái của niềm hạnh phúc khi mang thai.
Tự tai mắt mình phát hiện ra, chồng mình còn có vợ hai và con riêng bên ngoài nữa. Không những 1 đứa mà có đến 3 đứa trẻ rơi rớt bên ngoài. Mình phải làm sao đây, chồng mình thực sự đã không còn là của mình nữa rồi...
Khi phát hiện chồng ngoại tình, nhiều chị em thường làm ầm lên, đánh ghen, dằn vặt chồng. Nhưng với bà vợ cao tay, những phản ứng đó lại là hạ sách.
Đã gọi là chồng gia trưởng, khó tính kiểu gì cũng phải bảo thủ, hay cáu gắt, thích sai vặt và hành vợ đủ trò.
Trước mắt tôi là ngôi nhà 3 tầng cao ráo sang trọng, cửa đóng then cài, cũng là nơi ở hiện tại của cụ Nguyễn Thị Nết (Bình Hàn, Hải Dương).
Tuy có những đại gia theo đuổi, bám riết, nhưng các người đẹp danh tiếng đều nhận ra rằng, đó chưa phải là người đàn ông của đời mình.
Ngoài giờ làm ở công ty, thời gian còn lại vợ dành cho bếp núc nhà cửa. Đôi khi chồng muốn chia sẻ bớt việc lặt vặt nhưng vợ cứ luôn gạt đi, như sợ bị… giành mất phần.
Vũ là một trường hợp mà ai cũng biết đến ở trong trường đại học. Vì anh chàng vốn là thiếu gia của một gia đình giàu có.
Nhớ hồi mới quen, cũng vì chết mê chết mệt miệng lưỡi ngọt ngào của chồng mà vợ tin rồi yêu. Lấy nhau một thời gian, hiểu rõ tính chồng, vợ hết mê, chỉ còn thấy mệt.
GiadinhNet - Sẵn sàng đánh đổi sức khỏe, bỏ dở việc du học để hiến gan cứu bố, chàng trai Huỳnh Gia Thụy ở TPHCM đã khiến đạo làm con trở nên có ý nghĩa hơn trong mùa Vu Lan báo hiếu.
GiadinhNet - Cho dù có sống đến thế kỷ 22 thì Tám Quả cũng không lấy đâu ra 800 triệu đồng để trả cho thằng Hùng Đen
Buông mình cho những phút ngoài chồng ngoài vợ, khéo giấu để không bị phát hiện, nhưng ai nói rằng, những người đàn bà ngoại tình được sống yên ổn với lương tâm?
Cuộc sống cứ thế mãi có phải hay không, nhưng nàng lại nói với tôi rằng “đã đến lúc chúng mình cần có một đứa con cho đúng nghĩa một gia đình”...
Khi tòa hỏi mẹ của phía bị hại, đồng thời là chị ruột của bị cáo: “Có yêu cầu gì trước khi tòa nghị án”, người này trả lời: “Xin tòa cứ trừng trị thẳng tay”.
Nữ ca sĩ khiến mọi người trầm trồ với nhan sắc của bà bầu ở những tháng cuối của thai kỳ.
Trước khi cưới, tôi cùng anh đi Đà Lạt và đã không kiềm chế được mình. Chúng tôi yêu và có con với nhau 10 năm rồi.