Lấy vợ rồi nhưng tôi vẫn được "tự do"
Gia đìnhNgười ta nói có vợ 'như rợ buộc chân', nhưng với anh Phi, hình như tự do vẫn không rời bỏ anh từ khi lấy Ngân. Khối bạn bè của Phi ao ước được như anh, nhưng anh thì lại hay buồn vì cái sự “sướng” ấy.
GiadinhNet - Thông thường trong những vụ án mạng, mọi người thường căm phẫn đối với hung thủ và thương xót cho nạn nhân xấu số. Thế nhưng, vụ án mạng mới đây xảy ra tại Phố cổ Hội An lại khiến nhiều người tỏ rõ sự thương xót cho… hung thủ chứ không phải nạn nhân dù rằng trong vụ án này hung thủ lại chính là… bố đẻ của nạn nhân.
Người ta nói có vợ 'như rợ buộc chân', nhưng với anh Phi, hình như tự do vẫn không rời bỏ anh từ khi lấy Ngân. Khối bạn bè của Phi ao ước được như anh, nhưng anh thì lại hay buồn vì cái sự “sướng” ấy.
Diễn viên 'Ba đám cưới, một đời chồng' đã có tin vui lần thứ 2. Tuy nhiên sau những ngày công tác dày đặc từ Hà Nội vào TP.HCM, cô đã phải nhập viện để dưỡng thai. Sau cậu con trai Khải Minh, gia đình Đan Lê- Khải Anh vui mừng thông báo, họ sắp có thêm một thiên thần nhỏ.
Phải thừa nhận một điều, đúng là cũng do đàn ông thoáng, cũng là tại đàn ông mà phụ nữ mới không còn trong trắng, nhưng mà, cũng phải khẳng định thêm, chị em bây giờ thoáng hơn nhiều.
Người ta nói có vợ 'như rợ buộc chân', nhưng với anh Phi, hình như tự do vẫn không rời bỏ anh từ khi lấy Ngân. Khối bạn bè của Phi ao ước được như anh, nhưng anh thì lại hay buồn vì cái sự “sướng” ấy.
Vì chồng em “khôn nhà dại chợ” nên chỉ cẩn thận, chỉ chu đáo và quan tâm đến những người phụ nữ không phải vợ mình.
Đó là những khát khao của người phụ nữ trong bộ phim kể về Chi Jeon - người gái có trái tim trong sáng và nhân hậu, sống hết mình vì gia đình nhà chồng nhưng chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh của họ và sự phản bội của chồng.
Năm đầu tiên hôn nhân, chồng đi công tác xa đúng dịp 20/10. Vợ chán, mặt buồn như đưa đám. Vợ cả ngày ngồi trên cơ quan thẫn thẫn thờ thờ, nhìn các chị em ríu rít bàn luận tối nay đi đâu với người yêu, có kế hoạch gì với chồng mà nẫu cả ruột.
Hãy dành tặng cho những người phụ nữ bạn yêu quý những lời chúc hay và ý nghĩa nhất.
Một người đàn ông xông vào đánh vợ túi bụi trong sự vô cảm, thờ ơ của những người đi đường. Người đàn ông nồng nặc mùi rượu, chệnh choạng dạy vợ bằng nắm đấm và cả những cú đá ngay trên đường phố.
GiadinhNet - Nhắc đến Ngô Thảo, ai cũng biết ông là nhà văn, nhà phê bình văn học nổi tiếng. Ông cũng là nguyên Tổng biên tập Tạp chí Sân khấu và là người sáng lập ra NXB Sân khấu. Thế nhưng, nhà văn này quan niệm những gì bố mẹ làm ra không dính dáng gì đến con cái.
Hôm qua chúng tôi đã cãi nhau, cả hai dường như hối hận vì đã đi đến quyết định hôn nhân, nhưng chỉ còn 5 ngày nữa là chúng tôi làm lễ thành hôn.
GiadinhNet - Chồng là một doanh nhân. Vợ là nhân viên văn phòng. Họ quen nhau từ thời đại học và cưới nhau mới được gần hai năm. Trong mái ấm tràn ngập tiếng cười, vợ chồng anh Sáng – chị Dung cũng đã kịp đón thêm thành viên “nhí”: Bé BomBom – 7 tháng rưỡi.
Chỉ một phút nông nổi không kiềm chế được bản thân, Khánh trở thành tội đồ. Chị Lê với khuôn mặt thất thần, làn da xanh xao, ì ạch mang bụng bầu đến quỳ gối trước mặt người nhà bị hại cầu xin cho chồng một cơ hội sống.
Sáng sớm, ngồi làm việc ở bàn, nhìn qua cửa sổ thấy chồng vội vã đem cái giá treo quần áo ra sân phơi. Có thế mà ...cảm động.
Anh Quách Kiến, 31 tuổi, tại huyện Ninh Hương (Trung Quốc) bị chính vợ là Lương Hồng, 31 tuổi, cắt "của quý" do bất đồng trong việc đặt tên cho con.
Theo các chuyên gia tình dục, về cơ bản đàn ông cũng có một chu kỳ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không có biểu hiện rõ nét như ở nữ giới nhưng nếu tinh ý vẫn có thể nhận biết được. Đó là dấu hiệu bất thường của đàn ông trong “ngày ấy”.