Chú rể tử nạn trước ngày cưới, cô dâu đòi tự tử

| Xã hội

Trở về nhà ít phút sau khi gặp gỡ, Phương nhận tin chồng cùng nhiều người bạn tử nạn. Cô gái 19 tuổi suy sụp đòi tự tử.

Đang cùng 2 bạn đi xe máy tới nhà cô dâu vào buổi tối trước hôm rước dâu, một chú rể ở Thanh Hóa đã không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, tử vong cùng hai người bạn.

Những ngày này, người dân xã Hoằng Minh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) chưa hết hoang mang sau vụ tai nạn thương tâm khiến chú rể Lê Sỹ Tuấn (19 tuổi) cùng các bạn học tử vong ngay trước ngày đám cưới.

Nằm cuối con đường nhỏ phía cuối làng, ngôi nhà cấp bốn của gia đình ông Lê Sỹ Hà (44 tuổi, bố Tuấn) chìm trong tang thương, bàn thờ Tuấn đặt giữa nhà. Từ lúc con trai đột ngột tử nạn, vợ ông Hà suy sụp tinh thần. Nằm trên giường, người mẹ liên hồi gọi tên đứa con xấu số.

Kìm nén cảm xúc trước biến cố gia đình, ông Hà kể, ngày 8/1, vợ chồng ông mời anh em họ hàng xa gần đến dự bữa cơm thân mật mừng đám cưới Tuấn, dự kiến tổ chức vào sáng hôm sau. Cuối giờ chiều, thấy bạn học Tuấn đến chơi rất đông, chủ nhà sau đó bày tiệc để con trai ngồi trò chuyện với nhóm bạn.

Do Tuấn còn ít tuổi nên gia đình không cho uống rượu, nhóm thanh niên chỉ được uống mỗi người một chai bia, cuộc nhậu kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ.

Ăn uống xong, Tuấn sắp xếp để nhóm bạn ngồi trong rạp cưới giao lưu văn nghệ, bản thân đi lại tiếp khách. Đến 21h20, thấy thưa người, nhóm thanh niên rủ chú rể xuống nhà cô dâu ở xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa) chơi. Tuấn ngồi sau xe máy chở ba, một cặp đôi yêu nhau chạy xe máy còn lại. Tất cả không đội mũ bảo hiểm.

Thời điểm đó, vợ chồng ông Hà bận tiếp khách trong nhà nên không biết con trai đi chơi. “Nếu biết chúng chạy xe không đội mũ bảo hiểm, tôi đã can ngăn không cho đi rồi”, ông Hà bảo. Khi chạy cách nhà chừng 4 km, 5 thanh niên này gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn nằm tại một ngã tư ở xã Hoằng Vinh. Thời điểm trên, bà con khu phố đang ngủ thì nghe thấy một tiếng va chạm mạnh. Nhân chứng kể, khi chạy ra xem, ngoài việc phát hiện 5 thanh niên nằm sõng soài, họ còn trông thấy một chiếc xe tải biển số Thanh Hóa rời khỏi hiện trường. 

“Chiếc xe tải này rất có thể đã tông các nạn nhân”, một người dân phỏng đoán.

Đứng bên bàn thờ chồng, chị Phương tha thiết đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Ảnh: Duy Cảnh.
Đứng bên bàn thờ chồng, chị Phương tha thiết đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Ảnh:Duy Cảnh.

Đang thay chú rể tiếp khách ở nhà, anh Lê Trọng Võ (anh họ Tuấn) nhận hung tin liền lấy xe máy chạy tới hiện trường. Anh cho biết, trong số 5 nạn nhân nằm bất tỉnh, một nam thanh niên tử vong tại chỗ, phần đầu biến dạng nghi bị bánh xe tải chèn qua.

“Thấy Tuấn nằm bên cạnh, úp mặt dưới nền đường, tôi cõng em lao thẳng tới bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu nhưng đã quá muộn”, anh Võ kể.

Hai nạn nhân khác sau đó cũng tử vong. Nạn nhân nữ duy nhất còn sống là Nguyễn Thị Chung (19 tuổi, trú xã Hoằng Đạo, Hoằng Hóa) đang rất nguy kịch tại bệnh viện. Lúc bị nạn, cả 5 thanh niên được cho là rất tỉnh táo, không say rượu bia.

Hay tin chú rể tử nạn ngay trước ngày vui, từ người dân cho đến bạn bè ai ai cũng bàng hoàng, nhiều hộp quà mừng đóng sẵn bị hủy bỏ. Khi thi thể Tuấn được đưa về đến nhà, rạp cưới lẫn đồ sính lễ vẫn chưa kịp dọn. “Bất hạnh ập xuống bất ngờ khiến gia đình không kịp xoay xở”, anh Võ kể.

Nhận hung tin đúng ngày vui nhất đời con gái, cô dâu Nguyễn Thị Phượng (19 tuổi, trú xã Hoằng Thắng, Hoằng Hóa) buồn chán rồi đòi tự tử. Gia đình phải ra sức động viên giúp cô gái ổn định tâm lý.

"Tôi cùng bạn xuống nhà chồng chơi lúc đầu giờ tối, khi trở về nhà được gần một tiếng thì nhận tin dữ. Nếu không nghĩ đến đứa con 3 tháng tuổi trong bụng, tôi đã đi theo anh ấy rồi”, cô dâu đau đớn cho biết.

Ảnh cưới vợ chồng Tuấn - Phượng.
Ảnh cưới vợ chồng Tuấn - Phượng.

Sau khi lo xong hậu sự, vợ chồng ông Hà đành thay con trai sang nhà họ gái thưa chuyện với thông gia. Gia đình nhà trai sau đó rước Phượng về làm dâu. “Con trai tôi đột ngột tử nạn, gia đình tôi trước mắt chỉ biết đưa vợ nó về làm dâu. Sau khi Phượng sinh cháu, tôi sẽ để nó lựa chọn tương lai”, ông Hà nói.

Ngồi cạnh bố mẹ chồng, chị Phượng cho biết dù rất đau đớn nhưng sẽ cố gắng giữ trọn bổn phận trong gia đình. 

Ngày 12/1, Công an huyện Hoằng Hóa cho hay, đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Chiếc xe tải nghi vấn trong vụ tai nạn vẫn chưa được tìm thấy.

Lúc tai nạn xảy ra, cô dâu không hề biết chú rể cùng bạn đang xuống chơi.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.