Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những căn dặn tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục
Trong 3 năm 2016-2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đều đến thăm và đánh trống khai giảng cùng thầy trò ở Thủ đô Hà Nội. Nhân dịp khởi đầu năm học mới, Chủ nước nước gửi gắm nhiều nhắn gửi thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến nền giáo dục nước nhà và thế hệ trẻ.
Giữ vững chữ “đạo”, dồi dào chữ “tâm”
Năm đầu tiên trong nhiệm kỳ mới, ngày 5/9/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự, đánh trống khai giảng và khen thưởng những học sinh, giáo viên xuất sắc trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.


Phát biểu khai giảng, Chủ tịch nước gửi gắm mong muốn mỗi thầy cô, mỗi cán bộ quản lý giáo dục nhà trường cần nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình đối với việc dạy “chữ”, dạy “người”; giữ vững chữ “đạo”, dồi dào chữ “tâm”; không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, khơi dậy tình yêu, khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước, thực sự là những tấm gương sáng để học sinh noi theo.
Chủ tịch nước đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo, đồng hành cùng ngành Giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em, để sau này các em tiếp bước cha anh, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Đổi mới phương pháp dạy, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo

Năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến tham dự và đánh trống khai giảng tại Trường THCS Trưng Vương, cũng đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường.
Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững của đất nước, quyết định tương lai của dân tộc, giáo dục vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển xã hội. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục đào tạo, Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đặt giáo dục ở vị trí cực kì quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ trí thức có kỹ năng phát triển mạnh mẽ góp phần đưa đất nước ta tiến lên ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”.



Chủ tịch nước dặn dò: “Ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; tiếp tục thi đua dạy tốt - học tốt, nâng cao chất lượng quản lý, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, sự độc lập, khả năng kết nối và tinh thần hợp tác, phát triển hơn nữa văn hóa đọc góp phần tạo hành trang trí thức toàn diện cho các em. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; xây dựng cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp.
Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất năng lực học sinh; quan tâm giáo dục nhân cách đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho học sinh sinh viên; kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội; chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên…”.

Chủ tịch nước nhắn nhủ các em học sinh nỗ lực học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội; nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.
Phát triển hơn nữa văn hoá đọc, chú trọng ngoại ngữ...
Đó là căn dặn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) vào ngày 5/9/2018 vừa qua.

Năm học mới, Chủ tịch nước căn dặn, thầy và trò nhà trường phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Các thầy dạy bảo tốt, các cháu học tập tốt, mọi người lao động tốt, cả trường đoàn kết tốt. Đổi mới dạy học theo hướng hiện đại, giúp học sinh phát triển tư duy, sáng tạo.
Phát triển hơn nữa văn hoá đọc, chú trọng học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng, phát triển trí tuệ, hình thành phẩm chất công dân, quan tâm giáo dục nhân cách, kiến thức pháp luật, rèn luyện lối sống cho học sinh. Kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội.
Mỗi cán bộ, quản lý cần tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục. Không ngừng sáng tạo, là tấm gương để học sinh noi theo.
Học sinh cần phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão vươn lên, nỗ lực thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt trở thành con ngoan, trò giỏi mai sau trở thành những công dân tốt, tích cực góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ba bức thư chúc mừng năm học mới và lá thư cuối cùng Chủ tịch gửi các cháu thiếu niên nhi đồng
Mỗi dịp năm khai giảng năm học mới, trong nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch đều gửi thư chúc mừng đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên, học sinh cả nước với những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Trong thư, Chủ tịch nước thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế, cần khắc phục và căn dặn phương hướng, nhiệm vụ năm học mới. Đáng chú ý, mỗi lá thư đều có lời nhắn gửi ân cần, căn dặn các cháu học sinh, sinh viên học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trí tuệ để trưởng thành, đóng góp cho sự phát triển của Tổ quốc.

Đến phút cuối đời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn dành tình cảm, thời gian tới các cháu thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước
Chỉ không đầy một ngày trước khi thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời được thông báo, đồng loạt báo chí trong nước đăng bức thư ông gửi cho thiếu niên nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Trung Thu. Bức thư được gửi đi ngày 20/9, trước một ngày người đứng đầu Nhà nước Việt Nam từ trần.
Để động viên trẻ em, nhất là trẻ ở vùng sâu, biên giới, hải đảo và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, nhân dịp Tết Trung thu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhắn gửi:
“Bác rất vui khi các cháu luôn tu dưỡng, rèn luyện, yêu lao động, ham học hỏi, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhiều cháu đã vượt khó, vươn lên đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui của nhà trường, gia đình và xã hội, làm cho Đêm hội trăng rằm thêm vui tươi, bổ ích.
Các cháu yêu quý!
Đảng, Nhà nước, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh luôn quan tâm, chăm lo để các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Bác mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi hơn nữa, sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.
Bác gửi đến các cháu nhiều cái hôn!
Thân ái!"
Theo Lệ Thu/Dân Trí

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng
Pháp luật - 47 giây trướcThông tin từ Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook, mất 900 triệu đồng.

Tuyên Quang: Cầu Tát Luông sập mố, sụt lún sâu 2m trong đêm
Thời sự - 26 phút trướcRạng sáng 3/10, cầu Tát Luông trên tỉnh lộ 185 (Tuyên Quang) bất ngờ sụt lún, gãy mố M1, tạo hố sâu 2m giữa đêm khuya.

Từ 1/1/2026, người lao động nhận tin vui khi tăng lương tối thiểu vùng?
Đời sống - 31 phút trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng tăng bình quân 7,2%, áp dụng từ đầu năm 2026.

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10
Thời sự - 3 giờ trướcTrước tình cảnh khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã trực tiếp đến vùng bão để cứu trợ, chia sẻ kịp thời với bà con.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.

Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong
Thời sự - 3 giờ trướcSau nhiều ngày mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy xe bán tải biến dạng cùng 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ bà con sau bão số 10
Xã hội - 4 giờ trướcMiền Trung và miền Bắc vừa gánh chịu cơn bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Khi cộng đồng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã hành động ngay lập tức.

Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây không ồn ào, không khoe khoang, nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ, họ sớm muộn cũng gặt hái trái ngọt.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập
Pháp luật - 6 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Tin sáng 3/10: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày; Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu những tổ chức kinh doanh vàng phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'
Đời sốngGĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 10, làng hoa Mỹ Tân (nay là phường Thiên Trường) nơi từng nức tiếng với những cánh đồng hoa rực rỡ nay ngập trong biển nước mênh mông. Giữa khó khăn, người dân tất tả thu hoạch, bán tháo để vớt vát chút vốn liếng, mong cứu lấy phần nào công sức cả năm trời.