Bi hài câu chuyện đi chữa hiếm muộn, người phụ nữ bất ngờ có 2 con với thầy lang
Pháp luậtGiadinhNet- Nghi ngờ 2 con trai không phải con đẻ của mình, chồng chị L. lấy mẫu tóc đưa đi xét nghiệm ADN thì bàng hoàng phát hiện chuyện động trời.
Bệnh viện Đức Phúc sẽ mang đến cho các quý khách hàng thông tin quan trọng và cập nhật về những đột phá trong kỹ thuật thực hiện IVF cũng như ý nghĩa to lớn của việc giải mã gen di truyền, thông qua chương trình Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Công nghệ nuôi cấy phôi – Giải mã gen di truyền và những bước đột phá trong phòng Lab”.
GiadinhNet- Nghi ngờ 2 con trai không phải con đẻ của mình, chồng chị L. lấy mẫu tóc đưa đi xét nghiệm ADN thì bàng hoàng phát hiện chuyện động trời.
GiadinhNet - Dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cho "cậu nhỏ" vận hành tốt bởi việc sản sinh hormone phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ dinh dưỡng. Nếu nạp nhiều chất béo, uống rượu, bia mỗi ngày sẽ khiến nam giới rơi vào bi kịch... vô sinh.
Đoạn cân bằng nhiễm sắc thể số 6 và 7, hậu quả là 4 lần liên tiếp người mẹ bị sẩy thai và mang thai dị tật trên 50% bắt buộc phải đình chỉ thai.
GiadinhNet – Ngày 4/8 tới, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội sẽ hỗ trợ 10 trường hợp đủ 5 tiêu chuẩn được thụ tinh ống nghiệm miễn phí, 2.000 suất tư vấn miễn phí và nhiều gói hỗ trợ chữa hiếm muộn.
GiadinhNet - 8 năm khổ đau, mất mát chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng anh Tảo nghẹn ngào đón 3 con chào đời.
GiadinhNet - Trào lưu “săn” kê gà, trị yếu tinh binh, chữa hiếm muộn cho quý ông đang được rất nhiều người tin dùng, áp dụng
Vì mắc phải căn bệnh lạ “khôn nhà dại chợ” mà quý ông cao to và điển trai này đã phải chịu cảnh 10 năm không thể ân ái với vợ 1 lần đúng nghĩa.
GiadinhNet - Qua sự kết nối của chuyên mục Vòng tay Nhân ái, Báo Gia đình & Xã hội, bé Duy Sơn (mã số 76) bị tim bẩm sinh trú tại thôn Thiên Khánh, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã được phẫu thuật tim miễn phí.
GiadinhNet - Rụt rè gõ cửa, nam thanh niên giọng thỏ thẻ, ngại ngùng:“Không lấy được bác sĩ ạ!”. Bác sĩ lắc đầu nói với cả chúng tôi và chàng trai: “Đấy! Cái ở trong mình, mình còn không lấy được thì phải làm sao?”. Chàng trai kia quay lại phòng lấy tinh trùng, hạ quyết tâm một lần nữa… Quả thật ở trung tâm hiếm muộn, nhiều câu chuyện vui, buồn lẫn lộn vẫn diễn ra.
GiadinhNet - Có người 9 năm, có người đến 15 năm mới có cơ hội làm mẹ. Mới 15 tuần thai, bụng chưa to nhiều nhưng chị Niên đi lại cẩn thận lắm. Kể về hành trình “tìm” con, chị lại đưa tay xoa bụng, nói giọng cưng nựng như có đứa trẻ bên cạnh với vẻ mặt tràn trề hạnh phúc...
Một tín hiệu khả quan cho ngành y Việt Nam khi ngày càng có nhiều người bệnh từ nước ngoài sang khám chữa bệnh, trong đó số cặp vợ chồng hiếm muộn tìm đến nước ta ngày càng đông.