Chưa kịp đổi đã hết đời

| Pháp luật

GiadinhNet - Vì mưu sinh và muốn đổi đời, nhiều người đã chọn con đường đi xuất khẩu lao động.

Số người khấm khá lên sau khi bôn ba nơi xứ người rất nhiều, nhưng cũng có người đã phải đánh đổi bằng mạng sống…
 

Chị Chiên xót xa bên bàn thờ chồng. Ảnh: TG

Nỗi đau mất chồng
 
Sáng ngày 28/5 chúng tôi tìm đến nhà chị Trần Thị Chiên (37 tuổi, trú tại xóm 13 xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam) chứng kiến một không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà cấp 4 đang xây dở dang. Lúc này, nhiều người dân địa phương đang đến hỏi thăm, chia sẻ với chị Chiên về nỗi đau mất đi người chồng.
 
Theo chị Chiên, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định nên chồng chị là anh Trần Trọng Lân (38 tuổi) đã làm đơn xin đi xuất khẩu lao động Malaysia, sau đó tử vong do tai nạn lao động. Điều đáng nói, mặc dù anh Lân tử nạn đã gần 2 tuần nhưng đơn vị đưa anh Lân đi đã không một lần đến gia đình hỏi thăm, chia buồn với gia đình. “Họ quá dửng dưng, không hề có lấy một lời hỏi thăm, chia buồn về nỗi đau này gia đình chúng tôi. Người ta chỉ thông báo ngắn gọn là chồng tôi bị tai nạn đã chết, rồi họ vận chuyển về qua đường hàng không, để mặc gia đình chúng tôi tự lo liệu”- chị Chiên nghẹn ngào.
 
Chị Chiên ngất lịm ngay khi biết tin chồng mất và phải nhờ bác sỹ truyền thuốc mấy ngày nay. Người con trai đầu của chị Chiên (17 tuổi, nghỉ học từ năm lớp 9, đi làm công nhân dệt ở Nam Định) hiện cũng nghỉ làm, hai mẹ con chỉ biết đau đớn nằm vật vờ trên giường như người vô hồn. Bé Phương Linh (con gái chị Chiên) mới 2 tuổi không biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ, người nhà phải cho bé đi nhà trẻ cả ngày.
 
Chị Chiên chia sẻ: “Vợ chồng tôi cưới nhau từ năm 1995, sinh được hai người con, anh ấy làm xây dựng, tôi ở nhà dệt vải buôn chuối, chắt bóp không đủ ăn, đến năm 2003 vay mượn được 35 triệu đồng đi xuất khẩu lao động sang Malaysia. Anh ấy đi được 9 năm tích cóp được ít tiền. Vợ chồng tôi đang xây nhà, nhưng vẫn còn thiếu tiền nên anh ấy cố ở lại làm, ai ngờ lại xảy ra nông nỗi này…”.
 
Cái chết còn uẩn khúc
 
Trò chuyện với chúng tôi, anh Trần Trọng Dũng (anh trai anh Lân) cho biết, khoảng 16 giờ ngày 12/5, một người bạn thân của anh Lân gọi điện báo tin cho anh Dũng biết, anh Lân đã bị tai nạn lao động. Theo người này, anh Lân bị sập giàn giáo từ tầng 14 xuống tầng 5, gẫy một xương đùi, chấn thương sọ não và chết trên đường đi vào viện. Người bạn này cũng cho biết xác anh Lân sẽ được sớm vận chuyển bằng đường hàng không về bàn giao cho gia đình.
 
Anh Dũng bức xúc: “Ngày 14/5, gia đình tôi được một người lạ điện thoại thông báo là khoảng 12 giờ ngày 18/5 đến sân bay Nội Bài “nhận hàng”. Khi đến nơi họ bàn giao cho gia đình chiếc quan tài và nói bên trong là xác Lân. Gia đình tôi rất bức xúc bởi hôm bàn giao xác không có một cơ quan chức năng nào đứng ra đại diện, không tiền hỗ trợ, bồi thường, chỉ biết tiền công được trả trong quãng thời gian em tôi làm việc được gần 7 triệu đồng”.
 
Cũng theo anh Dũng, mặc dù gia đình nhận được thông báo là anh Lân tử vong do bị tai nạn lao động nhưng khi nhận xác tại sân bay thì trong giấy chứng tử lại ghi nguyên nhân chết là do bệnh tim. “Rõ ràng đã có uẩn khúc ở đây nhưng chúng tôi không biết làm sao nên đành chấp nhận và nhanh chóng đưa thi thể em tôi về nhà để an táng”- anh Dũng ngậm ngùi nói.
 
Ông Trần Đức Tuyến - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu - cho biết: “Chúng tôi chỉ nắm được thông tin sơ bộ, còn chưa có một cơ quan nào thông báo cụ thể về trường hợp tử vong do tai nạn lao động ở nước ngoài này. Chỉ biết anh Trần Trọng Lân ở xóm 13 đi xuất khẩu lao động ở Malaysia làm xây dựng, sau khi bị tai nạn thì bên đấy thông báo về gia đình và nhận thi hài về làm thủ tục ma chay. Hầu hết là tự liên kết đi ngoài, đi theo đường tiểu ngạch, chúng tôi đã có hội nghị tư vấn về xuất khẩu lao động, nhưng các công ty lại làm theo kiểu đem con bỏ chợ nên mọi người về nước hết. Người ta đi không báo cáo cho chúng tôi biết nên chúng tôi không nắm được. Tuy rủi ro là không mong muốn, nhưng các cơ quan liên quan cần giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động”.
 
Kim Đức
baoin
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.