Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuất bản sách ca ngợi vợ cũ khi vừa lấy vợ mới

Thứ bảy, 09:00 20/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đang trong thời gian “trăng mật” với người vợ thứ 3 nhưng nhà văn Nguyễn Văn Thọ lại cho ra mắt một tập sách mang tên “Vợ cũ” khiến dư luận khá xôn xao và tò mò trong thời gian gần đây.

Xuất bản sách ca ngợi vợ cũ khi vừa lấy vợ mới  1

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

 
Và điều đặc biệt là cả hai bà đều không lấy điều đó làm phiền, ngược lại họ đều... thương ông theo những cách và bổn phận riêng.
 
Những sợi giây bền chặt hơn cả hôn nhân

Tôi viết “Vợ cũ” là nói phẩm hạnh của đàn bà Việt. Và nên nhớ, “Vợ cũ” viết hoa thì không còn định danh cụ thể nữa, nó đại diện cho rất nhiều người mẹ Việt kể cả nhiều bà mẹ sống đơn thân hết lòng vì con cái... Xin bạn đọc lưu tâm cho và chính điều ấy thuyết phục để Vợ mới yêu thương hơn anh chồng già”.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ khá cởi mở khi tôi hỏi về hình bóng người “xưa” trong cuốn “Vợ cũ” vừa ra mắt. Trong những dòng ký ức hồi tưởng về bóng hồng đầu tiên đi qua cuộc đời, ông dành nhiều lời lẽ thật trân trọng. Nhưng từ trong sâu thẳm, người ta lại thấy toát lên trong đôi mắt tinh anh của ông sự trầm buồn, suy tư về chính người phụ nữ ông từng yêu thương ấy.

Ông bảo, cả hai đã từng dành tặng nhau những khoảng thời gian thật đẹp. Nhưng rồi, những mâu thuẫn giữa hai người diễn ra, rồi tích tụ khiến ông quyết định ra nước ngoài để sống với hy vọng sự thay đổi về địa lý cũng như thời gian sẽ hóa giải được tất cả. Thế nhưng, sự đời không đơn giản như ông nghĩ lúc bấy giờ! Những khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn…Họ quyết định chia tay nhau. Ông kể về cái ngày chia tay đầy nước mắt ấy: “Ngôi nhà cũ luôn là hình ảnh ám ảnh trong tôi. Tôi nhớ, ngày tôi ra đi khỏi đó, con còn nhỏ. Tôi bước ra khỏi cửa, ngoái lại nhìn thấy con bám tay vào cửa kính như gọi bố….Tôi chạy ào ra sân bay, vừa đi vừa khóc. 9 tiếng ngồi trên máy bay, tôi khóc suốt…. Cái cảm giác chia lìa ấy, không sao quên được. Đến giờ, đã mấy chục năm rồi nhưng mỗi lần nghĩ đến, tôi lại buồn và chực khóc. Chính vì thế, tôi vẫn thường quay lại ngôi nhà cũ để thăm con. Người vợ đầu của tôi rất tốt và là con gái của một gia đình trí thức. Chúng tôi đã chia tay nhau do sự thiếu hiểu biết cả hai bên….”.

Dù không còn chung một nhà nhưng dường như tình yêu vô bờ bến với con đã giúp cả nhà văn Nguyễn Văn Thọ và người vợ đầu tiên của ông vượt qua những thị phi của của người đời. Ông và bà vẫn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đi ăn… cùng nhau để bàn về cách dạy con. Ông kể, có lần con trai đi chơi tối mãi không thấy về, nhận được tin, ông vội trở về nhà cũ…rồi ngồi đợi con cùng bà đến tận nửa đêm.

Nghe ông say sưa kể về người vợ đầu tiên, tôi thắc mắc về người phụ nữ thứ hai trong hôn nhân của ông. Câu hỏi chợt như xoáy vào một khoảng buồn trong mắt người đàn ông ở tuổi xế chiều. Lặng người hồi lâu, ông lắc đầu từ chối trả lời bằng cách… nói nhiều hơn về người vợ đầu. “Tôi đã sống rất thẳng thắn và chân thành, không giấu giếm điều gì nên cả người vợ thứ hai và vợ bây giờ đều không bao giờ ghen với người vợ đầu của tôi. Có cái gì ngon hay đẹp, tôi cũng nhớ dành cho bà ấy một ít. Vườn nhà tôi có quả khế nào ngọt nhất, tôi cũng gửi cho bà ấy; thi thoảng đi đâu tôi cũng nhớ mua quà, đôi khi là chai nước rửa tay, có khi là một hộp kem… Ngược lại, bà ấy vẫn quan tâm đến cuộc sống của tôi. Cách đây không lâu, khi tôi vừa cưới vợ bây giờ, bà ấy đã cặm cụi rang một lọ muối vừng gửi lên cho vợ chồng tôi. Bà ấy biết rằng tôi thì chẳng bao giờ biết chuyện chợ búa, còn vợ mới của tôi cũng mới bắt đầu bước vào cuộc sống gia đình nên mọi chuyện còn bỡ ngỡ lắm!”, ông thành thật kể.
 
Xuất bản sách ca ngợi vợ cũ khi vừa lấy vợ mới  2

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ và người vợ mới trong buổi ra mắt cuốn sách "Vợ cũ"

Hết tình làm sao để giữ được nghĩa?

Nghe người đàn ông ấy say mê kể về người cũ, có lẽ, ai cũng sẽ có cảm giác ông còn nặng tình lắm! Thế nhưng, ông bảo: “Tôi không hối hận điều gì cả! Coi như là duyên phận phải thế! Vào thời điểm đó, những suy nghĩ không thể như ngày hôm nay được! Tôi chỉ thấy một bài học cốt tử của con người ta đó chính là ân tình! Ly hôn không có nghĩa là không nhìn mặt nhau được nữa…”.

Rồi ông bảo: “Tôi cũng đã có những sai lầm trong cuộc sống vợ chồng đó là tôi “quân sự hóa” mối quan hệ gia đình. Những mệnh lệnh thức của tôi cũng có lẽ xuất phát từ việc tôi sống trong quân ngũ, tôi quen với lối sống đó. Trong khi đó, cuộc đời cần rất nhiều kỹ năng mềm và cuộc sống gia đình càng cần có thêm những cách ứng xử rất khác…Có lẽ, đó cũng là một mặt trái của chiến tranh!”.

Ông tự rút ra kinh nghiệm, trong cuộc sống giữa vợ chồng, điều quan trọng nhất đó là sự tôn trọng, nhường nhịn theo câu “chín bỏ làm mười” và sự thủy chung…. Ông nói: “Tôi tự nhận ra từ trường hợp của mình là người mẹ vợ cực kỳ quan trọng trong cuộc sống gia đình của con gái. Bà ấy là trái tim minh triết trong việc quyết định để con gái sống thế nào và sống ra sao với người chồng của mình…. Tôi nghĩ, là đàn ông thì phải thực sự tôn trọng vợ và gia đình nhà vợ…”.

Cho ý kiến về “làn sóng” ly hôn hiện nay, nhà văn Nguyễn Văn Thọ cho rằng: “Với những trường hợp một trong hai người phi nhân cách thì tôi cho rằng cuộc hôn nhân sẽ rất dễ tan vỡ. Còn cần sống với nhau vì ân tình và nhường nhịn nhau. Tôi luôn tin sự chân thành và tấm lòng trong sáng sẽ vượt qua được tất cả. Với những trường hợp đã ly hôn, thứ lưu dấu lại thường là sự oán trách nhau. Người Việt mình còn có chuyện buồn cười nữa là đôi khi mang bố mẹ nhau ra chửi. Tôi nghĩ điều đó khác xa với những gì ông cha ta dạy là hết tình thì còn nghĩa và cuộc sống ở các nước văn minh. Chia tay nhưng vẫn còn những mối quan hệ khác, đặc biệt là con cái. Điều quan trọng là nên giữ được mối quan hệ tốt đẹp để không ảnh hưởng quá nhiều đến những mối quan hệ xung quanh”.

Như muốn khép lại về những nỗi buồn trong quá khứ, ông hào hứng kể về người vợ mới cho tôi nghe: “Tôi và vợ bây giờ, cách nhau đến gần 30 tuổi. Cũng có nhiều cách sống khác nhau lắm, nhưng điều quan trọng, chúng tôi biết nhường nhau. Tôi có tính bừa bãi, vợ nhắc suốt ngày nhưng đâu lại vào đấy. Ngày xưa, nếu bị vợ càu nhàu là tôi cáu nhưng giờ thì tôi cười xòa! Còn vợ tôi thì rất trẻ nên còn hay giận dỗi lắm! Hơi một tí là cô ấy khóc! Nhưng rốt lại, tôi cũng không chấp!”.

Ông kể, khi đang mang thai, có lần vợ hỏi: “Anh có yêu con không?” nhưng có lẽ cũng vì sự vô tình mà ông trả lời “Giờ đã biết yêu ghét thế nào?”. Vậy là vợ giận mất mất ngày vì cho rằng ông không yêu con! Nhưng vợ lại không biết rằng, mỗi lần chở vợ bằng xe máy, ông cố gắng đi thật từ từ, đi qua những chỗ sóc, ông lại giảm ga vì sợ vợ với cái bụng to đùng đằng sau sẽ bị ảnh hưởng. Đó chính là cách mà ông yêu thương vợ, con rất đơn giản, đời thường và chân thực!
 

Phụ nữ đẹp nết mới khiến đàn ông nhớ lâu

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ cho rằng: “Theo tôi đàn ông cũng như đàn bà, nhưng vì họ là phái đẹp nên trân quý cái đẹp. Ngưỡng mộ và tôn thờ nó không có nghĩa sự mê đắm xác thịt. Trang Tử có câu chuyện kể về “Con lợn mẹ và bầy lợn con”. Lợn mẹ đi đâu vắng, lợn con buồn ngơ ngác. Lợn mẹ một hôm mắc bệnh chết đàn con cứ quanh quẩn, vì chúng không biết mẹ đã mất cứ bú mãi bầu sữa. Ban đầu sữa cứ chảy ra, sau vài ngày dòng sữa chua rồi có mùi làm bầy con không bú và ghê sợ bỏ đi dù hình hài mẹ vẫn như xưa. Ở đây cái mà bầy lợn con yêu là cái bên trong của lợn mẹ. Vẻ đẹp bề ngoài của hình thể bao giờ cũng là cái tiền đề để cho đàn ông say đắm, đó là sắc dục. Song, người đàn bà nên nhớ là cái đó chóng tàn... cái quá vãng chỉ ngắn, còn cái bên trong phẩm hạnh của các bạn mới là vẻ đẹp lâu bền mà các cụ hay nói về Duyên”.

Nguyễn Ngân

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 6 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top