Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chúng tôi hát tâm hồn chứ không hát thể xác Ngọc Đại”

Giadinh.net - Những ai từng có mặt ở Ngày thơ Việt Nam 2007 đều sốc nặng khi thấy hai cô gái trẻ, đầu cạo trọc lốc, mặc quần áo nâu, đen, đi dép lốp lăn lê bò toài trên sân khấu hát - hét những bài vô cùng ấn tượng...

>> Đào Anh Khánh: "Tôi là tổ sư của người điên"
>> Nhạc sĩ Ngọc Đại: “Tôi không điên theo kiểu cởi quần cởi áo...”  

Những ai từng có mặt ở Ngày thơ Việt Nam 2007 đều cảm thấy bị sốc nặng khi thấy hai cô gái trẻ, đầu cạo trọc lốc, mặc quần áo nâu, đen, đi dép lốp lăn lê bò toài trên sân khấu hát - hét những bài hát vô cùng ấn tượng trên sân thơ trẻ.

Họ chính là 2 ca sĩ Thanh Lâm và Linh Dung của nhóm Đại - Lâm - Linh (nhạc sĩ Ngọc Đại - Thanh Lâm - Linh Dung). Với quan điểm “thấy thích là làm”, họ chẳng ngại gì khi được “điên” cùng ông anh Ngọc Đại.

Hồn vía... bay khi nghe nhạc Ngọc Đại

Ca sĩ Linh Dung. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

- Vì sao các chị lại chọn nhạc Ngọc Đại?

- Linh Dung: Tôi cũng không biết tôi chọn âm nhạc của anh Đại hay âm nhạc của anh Đại chọn tôi. Cách đây gần 10 năm, tôi tập nhạc của anh Đại và Lâm cũng vậy. Cảm giác về nhạc của anh Đại lúc ấy đối với tôi còn khá mù mờ, thấy mình chưa đủ năng lượng và nội lực để truyền tải hết được cảm giác của bản thân đến người nghe. Kỹ thuật hạn chế, trải nghiệm ít mà nhạc anh Đại đặc biệt cần đến sự trải nghiệm. Hơn nữa sức khỏe của tôi rất kém, nhưng cái chính vẫn là tinh thần chưa đủ mạnh mẽ, chưa đam mê thực sự.

Bây giờ, tôi cảm thấy mình hiểu rõ từng nốt nhạc mà anh Đại viết, như chính tôi và cảm nhận của tôi về đời sống này. 

- Thanh Lâm: Dùng từ “chọn” thực ra cũng không hẳn đúng. Vì đây phải là sự cảm thấy phù hợp của cả hai bên. Anh Đại tìm tôi qua một cuộc thi Tiếng hát Truyền hình mà tôi tham gia từ những năm đầu tiên. Âm nhạc Ngọc Đại rất thuyết phục tôi. Nó làm cho những dây thần kinh của tôi được sống động, được rung... nói chung là rất khó diễn tả bằng lời. Nó vừa có tính chất hiện đại đủ để giao lưu với quốc tế, vừa chứa chất đầy màu sắc dân tộc Việt Nam. Khi tôi diễn nhạc Ngọc Đại tôi có cảm giác “rơi”, hồn vía của tôi được bay... Nhạc Ngọc Đại đã khiến tôi bỏ một công việc ổn định để đến với nó.

Được “điên” như thế cũng đáng để sống

- Tham gia Đại - Lâm - Linh, các chị không sợ chữ “điên” của anh Đại sẽ đeo vào mình hay sao?

- Linh Dung: Khi mình muốn làm một việc gì đó thì không thể cứ ngồi một chỗ mà sợ người ta nói thế này thế kia. Tôi luôn làm những gì tôi thích, miễn là điều đó không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật.

- Thanh Lâm: Tôi hiểu anh Đại hạnh phúc như thế nào khi được bạn bè gọi như vậy. Tôi nghĩ có được chữ “điên” đó cũng đáng để sống trong cuộc đời này. Mà tôi chẳng để ý gì đến Ngọc Đại cả. Ngọc Đại điên hay dở hơi, rồ dại như thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ để ý đến âm nhạc của anh ấy. Thế thôi!

Nếu tôi quan tâm vào những thứ đó thì tôi sẽ không làm được nghệ thuật. Tôi hát âm nhạc chứ tôi không hát Ngọc Đại, hát tâm hồn chứ không hát thể xác Ngọc Đại.

Tập hát với rượu vang, đèn vàng và máy thu thanh

Ca sĩ Thanh Lâm. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

- Người ta nói những bài hát của Ngọc Đại do các chị biểu diễn là sản phẩm sáng tạo của cả nhóm. Điều này có đúng không?

 - Linh Dung: Đúng! Cách đây hơn 1 năm, tôi và Lâm cùng hát bài Hoa gạo trong triển lãm tranh của một người bạn. Mặc dù chỉ tập 2 buổi cho bài hát nhưng sau triển lãm tranh, chúng tôi nghĩ tại sao hai đứa lại không tập với nhau những bài hát của anh Đại. 

- Thanh Lâm: Anh Đại luôn nói rằng, chúng tôi cũng chính là những người tham gia vào sáng tác những tác phẩm của anh ấy. Khi hát, chúng tôi luôn sắp xếp lại bố cục của bài hát. Sự sắp xếp lại không phải là viết lại bài hát mà là đổ linh hồn của mình vào đấy. Vì thế khi biểu diễn, tôi không biết gì nữa, tôi như mê man đi.

- Các chị đã tập như thế nào?

- Linh Dung: Tập thế nào hả? Chắc bạn sẽ khó tin đấy! Bọn tôi tập hàng ngày khi thì ở nhà tôi, khi thì ở nhà Lâm. Ở nhà đóng cửa, một cái máy thu thanh bên cạnh và một bình rượu vang, ánh đèn vàng...

Tôi và Lâm chọn bài, đọc và hiểu theo cách của mình. Chúng tôi bắt đầu hát theo cảm giác riêng của mỗi người. Sau đó phát hiện thấy những chỗ rất tuyệt, những điều mà có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng chưa bao giờ chạm đến. Không có một nguyên tắc nào trong các buổi tập, chúng tôi làm việc với nhau rất thoải mái và ngày càng thấy rõ con đường đi của mình. Tôi và Lâm, hai người đàn bà, hai cá tính, chúng tôi khai thác cá tính riêng của mỗi người qua lời nói, qua giọng hát, đặc biệt chú ý đến âm sắc.

Tôi và Lâm muốn được tự do bay nhảy, phá phách, sung sướng, đau khổ, đam mê... trong âm nhạc của anh Đại. Và điều này thì anh Đại rất thích.

- Thanh Lâm: Khi tập luyện, chúng tôi đều thuộc nguyên bản bài hát của anh Đại. Chúng tôi luôn tự sắp xếp lại trật tự của bài hát và cảm nhận theo từng không gian. Khi chúng tôi thay đổi bố cục, anh Đại còn thấy vui hơn. Nói thế để thấy rằng nhạc của Ngọc Đại mở vô cùng tận.

Cắt trọc để đỡ phải chải đầu

Ba thầy trò Đại, Linh, Lâm (nhóm nhạc Đương Đại).

Gặp các chị ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong Ngày Thơ Việt Nam 2007, tất cả mọi người cùng ồ lên khi thấy nhóm nhạc có ba cái... đầu trọc. Đây là quy định chung về hình thức của nhóm hay là sở thích giống nhau của mỗi người?

- Linh Dung: Khi để tóc ngắn, cảm giác của tôi tốt hơn, không vướng víu và thuận tiện hơn rất nhiều. Nhiều người cũng rất thích tôi để tóc ngắn, cũng có người không thích. Tôi thì chỉ thấy thuận tiện là tôi làm. Vừa gọn gàng lại không phải chải đầu khi ngủ dậy. Chắc Lâm và anh Đại cũng thấy thế!

- Thanh Lâm: Chẳng có quy định nào cả. Một người cắt xong, người kia thấy thích thì cũng cắt theo. Không biết có phải do khuôn mặt tôi không mà nhiều người bảo tôi giống chú tiểu ở trong chùa. Có cụ già đi qua nhìn thấy tôi thì đứng sững lại mà thốt lên: “Đẹp thế!”. Điều đó cho thấy, cắt trọc hay không cắt trọc thì quan trọng cũng phải làm toát lên được cái hồn vía của mình.

- Có thể thấy rõ sự giao cảm của Đại - Lâm - Linh trong âm nhạc. Thế còn ngoài đời?

- Linh Dung: Không thể có được sự giao cảm trong âm nhạc nếu như không có được sự giao cảm trong đời sống với nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau hầu hết mọi chuyện. Trong quá trình tập luyện của nhóm cũng có rất nhiều khó khăn. Có những lúc một trong ba người bi quan vì sức khỏe, vì gia đình, vì chán nản... thì hai người còn lại phải nuôi cảm giác để kéo người kia lên.

- Thanh Lâm: Tôi nghĩ để làm việc được với nhau thì đương nhiên ba con người chúng tôi phải có một sự giao cảm. Giao cảm nghệ thuật là giao cảm khó nhất mà đã có rồi thì giao cảm trong đời sống là đương nhiên thôi.

Có thể vác đàn, vác loa ra ga để hát

- Nhóm Đại - Lâm - Linh có cách nào để công chúng đến được với âm nhạc của mình không?

- Linh Dung: Chưa thể nói được điều gì! Sau liveshow đầu tháng tư này, có khi công chúng đã ở trong âm nhạc của chúng tôi rồi.

- Thanh Lâm: Bọn tôi đã từng nói rằng phải vác đàn, vác loa, ra ga để được hát và dâng hiến cho khán giả. Ở nước ngoài những nghệ sĩ đường phố như thế quá nhiều. Tôi từng nói với anh Đại là chỉ cần một tấm giấy phép, mình có thể lang thang khắp nơi ở các thành phố lớn trong và ngoài nước để biểu diễn phục vụ công chúng.

- Những dự định của các chị trong thời gian tới?

- Linh Dung: Nhiều lắm!

- Thanh Lâm: Một mục tiêu cũng quan trọng không kém là chúng tôi muốn được giao lưu với khán giả Việt Nam, bạn bè các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhóm chúng tôi vẫn đang miệt mài tập luyện để thực hiện mong muốn đấy.

Xin cảm ơn cuộc trò chuyện của các chị!


Nguyễn Thắng

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ nhân U50 vẫn tự tin vào vai công chúa, hạnh phúc bên chồng kém 9 tuổi

Mỹ nhân U50 vẫn tự tin vào vai công chúa, hạnh phúc bên chồng kém 9 tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Trần Kiều Ân được xem là một trong những ngôi sao đình đám của làng giải trí xứ Đài (Trung Quốc). Ở tuổi U50, cô vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung và có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ.

NSND Lan Hương và 37 năm hôn nhân bền chặt bên ông xã Đỗ Kỷ

NSND Lan Hương và 37 năm hôn nhân bền chặt bên ông xã Đỗ Kỷ

Giải trí - 4 giờ trước

"Khi về hưu, cả tôi và chồng đều cảm thấy rất thanh thản", NSND Lan Hương chia sẻ.

Đời thăng trầm của nữ ca sĩ Việt nổi tiếng, một mình ra nước ngoài sinh con

Đời thăng trầm của nữ ca sĩ Việt nổi tiếng, một mình ra nước ngoài sinh con

Giải trí - 8 giờ trước

Sau bao nhiêu thăng trầm, biến cố, ca sĩ Lương Bích Hữu đang hài lòng với cuộc sống mẹ đơn thân và quay lại âm nhạc sau thời gian dài lui về chăm con gái.

Nữ NSND nức tiếng dòng nhạc đỏ: Hôn nhân kín tiếng, 60 tuổi vẫn trẻ đẹp

Nữ NSND nức tiếng dòng nhạc đỏ: Hôn nhân kín tiếng, 60 tuổi vẫn trẻ đẹp

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Thái Bảo nổi tiếng với khán giả yêu nhạc đỏ bởi giọng hát giàu cảm xúc. Hiện tại, ở tuổi 60, chị vẫn cống hiến cho nghệ thuật và giữ được nhan sắc trẻ đẹp.

Sao nhí gây xúc động nhất "Lật mặt 7": 4 tuổi đóng phim, thành tích đáng nể

Sao nhí gây xúc động nhất "Lật mặt 7": 4 tuổi đóng phim, thành tích đáng nể

Giải trí - 10 giờ trước

Góp mặt trong "Lật mặt 7" của đạo diễn Lý Hải, Ngân Chi không chỉ đem lại tiếng cười mà còn khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Cô được kỳ vọng là gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt trong tương lai.

Quang Lê: "Cuộc đời tôi từ giờ tới sau này sẽ gắn liền với Hà Thanh Xuân"

Quang Lê: "Cuộc đời tôi từ giờ tới sau này sẽ gắn liền với Hà Thanh Xuân"

Giải trí - 12 giờ trước

"Từ giờ tới sau này, cuộc đời tôi sẽ gắn liền với Hà Thanh Xuân" – Quang Lê chia sẻ.

Dân mạng lan truyền hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc chụp cùng em bé sơ sinh, sự thật ra sao?

Dân mạng lan truyền hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc chụp cùng em bé sơ sinh, sự thật ra sao?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc từ lúc thông báo tạm dừng hoạt động showbiz để sang Úc du học 2 tháng đã khiến dư luận rất quan tâm. Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh nữ diễn viên ở bên cạnh em bé sơ sinh, sự thật hình ảnh này đang được hé mở.

Nam NSND là bậc thầy trong làng nhạc đỏ: Tuổi U90 có cuộc sống ra sao?

Nam NSND là bậc thầy trong làng nhạc đỏ: Tuổi U90 có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - NSND Trần Hiểu được khán giả xem là cánh chim đầu đàn trong làng nhạc đỏ. Sau nhiều thập kỷ cống hiến cho nghề, tuổi U90, ông sống bình yên bên gia đình.

Hoa hậu Việt Giáng My tuổi 53 giờ ra sao?

Hoa hậu Việt Giáng My tuổi 53 giờ ra sao?

Giải trí - 1 ngày trước

Giáng My được biết đến là nàng hậu "độc nhất vô nhị" trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam. Ở tuổi 53, cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp, sống sang chảnh.

Sắc vóc đời thực Hoa hậu xứ Thanh vừa vướng tin đồn sắp cưới chồng thiếu gia

Sắc vóc đời thực Hoa hậu xứ Thanh vừa vướng tin đồn sắp cưới chồng thiếu gia

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến người hâm mộ xôn xao bàn tán vì vướng tin đồn sắp lấy chồng thiếu gia. Trước khi xảy ra thông tin này, Hoa hậu Việt Nam 2020 được khán giả yêu thích vì sắc vóc lẫn học vấn.

Top