Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa kể về "Hiệp sĩ" SBC

Thứ sáu, 07:40 04/02/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Để thành công như hôm nay, các anh phải vượt bao khó khăn thử thách, nhiều khi cái chết treo lơ lửng trên đầu.

Thành lập năm 1996, câu lạc bộ phòng chống tội phạm Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương, đã triệt phá hàng trăm vụ án, thu hồi hàng tỷ đồng cho người bị hại. Chính những hành động nghĩa hiệp đó, các anh đã được người dân đất Gốm yêu quý đặt cho biệt danh "hiệp sĩ" SBC. Tuy nhiên, để thành công như ngày hôm nay, các anh cũng phải vượt qua bao khó khăn thử thách, nhiều khi cái chết treo lơ lửng trên đầu.
 
Người yêu bỏ vì đi bắt cướp
 

Huân chương Chiến công hạng III của Chủ tịch nước trao tặng đã khuyến khích, động viên anh Hải rất nhiều. Ảnh: T.G

 
Anh Nguyễn Thanh Hải (40 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một) - Đội trưởng Câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội  phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) được người dân yêu quý đặt cho cái tên biệt danh "Hiệp sĩ SBC” vì đã có công lao giúp người dân "xử" những tên cướp giật sừng sỏ nơi đất Thủ.
 
Ngày 21/12/2010, anh Nguyễn Thanh Hải vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng III vì "Đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc". Tiếp xúc với "hiệp sĩ" Hải mới biết hết được tình yêu "nghề" và vượt lên tất cả là lòng dũng cảm, dám hy sinh cho người dân. Anh Hải chân thành: "Dường như tôi sinh ra là để bắt cướp, ngày nào mà tôi không đi ra khỏi nhà để tuần tra quanh khu vực  thị xã là thấy khó chịu lắm".
 

"Hiệp sĩ" Hải bị thương trong một lần bắt cướp. Ảnh: T.G

 
Mối "lương duyên" với công việc săn bắt cướp của anh đến cũng rất vô tình. Hôm đó anh đang chở người yêu trên đường thì phát hiện 2 đối tượng cướp giật. Anh liền đuổi theo. "Lúc đó tôi quên là đang chở người yêu phía sau, phóng xe chạy vùn vụt làm cô ấy mặt xanh tái. Cô ấy  hét lên: "Cho tôi xuống xe". Tôi chỉ kịp dừng xe, để cô ấy xuống quán nước ven đường rồi phóng đuổi theo bọn cướp.
 
Sau khi bắt được hai đối tượng giao cho Công an, quay lại đón người yêu thì cô ấy đã… bắt xe ôm ra về từ lúc nào rồi. Lần đó tôi bị người yêu chia tay vì mải đuổi cướp "không quan tâm đến bạn gái". Sau đó hai cô gái khác cũng "đường ai nấy đi" với "hiệp sĩ" Hải vì cái tội "mê bắt cướp" của anh.
 
Ước mơ từ nhỏ
 
"Hiệp sĩ" Hải (người thứ ba từ trái sang) và đồng đội đang "phục kích" truy bắt đối tượng trộm xe máy. Ảnh: T.G
 

Anh Hải cho biết, tội phạm ngày càng gia tăng đặc biệt là dịp Tết. Đây là mùa cao điểm để những tên cướp giật hoạt động. Để giữ yên bình cho người dân trong dịp Tết, CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa sẽ phối hợp với Cảnh sát cơ động, lực lượng chức năng tỉnh…tuần tra ngày đêm, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Lời tâm sự cuối cùng "hiệp sĩ" SBC Nguyễn Thanh Hải mong muốn quét sạch những tên tội phạm ở đất Gốm để người dân yên tâm làm việc. Anh Hải rất mong được sự chia sẽ thông cảm của gia đình, vợ con và sự giúp sức của người dân trong hành trình bắt cướp.

Anh Hải trầm tư: "Thực sự khi còn nhỏ, tôi đã ao ước thành lập một đội phòng chống tội phạm với hy vọng sẽ giữ yên bình cho người dân thị xã. Tôi nghĩ đó chỉ là ước mơ viển vông thôi, không ngờ giờ tôi đã thực hiện được".
 
Cái ý nghĩ thành lập CLB phòng chống tội phạm đó trở thành hiện thực vào năm 1996, khi đó chưa có ai tham gia, một mình anh Hải đã ra tay "hạ đo ván" mấy đối tượng cướp giật trên đường. Đến năm 1997, CLB đã có 12 người tham gia và phá được hàng chục vụ nhưng sau đó vì nhiều lý do các thành viên rút dần chỉ còn lại được mấy người. Đến năm 2008, khi CLB đã có tiếng tăm và tiếp tục thu nạp được 10 thành viên tham gia phòng chống tội phạm. Năm 2010,  CLB có 20 thành viên, anh Hải làm Đội trưởng, anh Trần Hoàng Anh (28 tuổi) làm Đội phó.
 
Tính đến thời điểm hiện nay, CLB SBC đã tham gia phá hơn 500 vụ việc lớn nhỏ, bắt giữ hàng trăm tên tội phạm, thu giữ hàng tỷ đồng. Riêng trong năm 2010, anh Hải đã cùng các đồng đội phá hơn 90 vụ việc, bắt giữ hơn 100 kẻ phạm pháp, thu giữ tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng trao trả cho người bị hại.
 
Anh Hải tự hào, trong 20 thành viên ở CLB đều có những hoàn cảnh khác nhau. Có nhiều người thì học hết bậc đại học muốn tham gia CLB nên đến xin anh gia nhập nhưng cũng có những người đã "hư hỏng" từng nghiện ngập, chích hút muốn về "hoàn lương", lấy công chuộc tội nên đến xin anh giáo huấn. Tuy nhiên, điều làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất là các thành viên không phân biệt đẳng cấp. "Họ chiến đấu vì người dân, vì danh dự của CLB"-  Anh Hải nói.
 
"Hiệp sĩ" Hải cho biết công việc hàng ngày của anh là đi tuần tra trên các tuyến đường thị xã Thủ Dầu Một, nếu gặp những đối tượng nào khả nghi thì bám theo và gọi cho đồng đội hỗ trợ. Các thành viên khác có nhiệm vụ theo dõi ở những địa bàn khác và phải có mặt thật nhanh để tiếp ứng nếu có hiệu lệnh. Ngày nào cũng vậy, anh Hải và các thành viên trong đội đi "phá án" đến hết ngày. Anh Hải không quên nhắc đến người vợ  yêu: "Tôi rất hạnh phúc khi lấy được người vợ giỏi giang lại biết chia sẻ công việc với chồng. Mặc dù thấy việc bắt cướp là rất nguy hiểm nhưng cô ấy luôn động viên tôi cẩn thận, điều này làm tôi quyết tâm bắt cướp hơn".
 
Tập kích
 

Bộ chỉ huy quân sự Bình Dương trao Huân chương cho anh Nguyễn Thanh Hải.

 
Đang trò chuyện với tôi, chiếc điện thoại của anh Hải đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông báo bị 2 đối tượng cướp xe máy.
 
Anh liền lấy tờ giấy ghi rõ màu sơn của xe và biển số chiếc xe 61P - 7435 rồi báo cho đồng đội ra đường tác chiến. Tôi xin chụp vội tấm hình và theo chân "hiệp sĩ" ra “chiến trường”. Khi đã tập hợp đông đủ, "hiệp sĩ" Hải, anh Hoàng Anh và 7 thành viên khác cùng "tập kích" ở ven đường. Nghe đội trưởng hô lớn: "Tập trung mục tiêu", các thành viên còn lại chia thành nhiều hướng.
 
Tôi tò mò: Xe cộ lưu thông nhiều thế này làm sao các anh phát hiện được?  Anh Hải cười: "Kinh nghiệm nghề nghiệp cho thấy những tên cướp điều khiển xe khác những người bình thường. Bọn chúng lúc nào cũng hoảng loạn, mắt đảo ngược, đảo xuôi. Vả lại chúng tôi quen rồi, quan sát rất nhanh. Nếu tên cướp đi qua thì "chết" ngay".
 
Đang phục kích thì anh Hải và đồng đội lên ga đuổi theo 2 đối tượng khả nghi, tôi cố chạy theo nhưng trong chốc lát bị mất hút. Khi các anh quay lại chỗ cũ thì mới biết "đuổi nhầm" đối tượng. Không bắt được tên tội phạm,  anh Hải chạy ngược chạy xuôi, đứng ngồi không yên: "Tao xem bọn mày định chạy đi đâu, xem có thoát được không, nhất định chúng mày sẽ bị bắt!!!".
 
Vì dân quên thân phục vụ
 
Anh Hải kể: Lúc mới cưới vợ, thấy anh say mê bắt cướp, vợ anh phản đối lắm. Chị bảo: "Anh lấy vợ mà không lo cho vợ, suốt ngày đi bắt cướp. Công việc đó không cần anh lo. Lỡ xảy ra chuyện gì thì em làm sao". Thuyết phục vợ mãi cuối cùng cô ấy cũng nghe nhưng lại bị hai bên gia đình nội ngoại ngăn cản. Chưa dừng lại ở đó, những vụ bắt cướp sau này anh thường bị thương do bị đối tượng dùng dao, kiếm chống trả quyết liệt. Lần vợ mới sinh, anh tham gia bắt cướp và bị đâm trọng thương nằm điều trị cả tháng tại bệnh viện. "Lúc đó tôi buồn lắm, buồn vì không chăm sóc được cho vợ con", anh Hải tâm sự.
 
Sau những lần đó, anh Hải nhiều đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, định buông xuôi, không tham gia "nghề bắt cướp" nữa. Nhưng một hôm có người dân gọi điện vào máy điện thoại anh kêu cứu. Lúc đó anh trở lại là một "hiệp sĩ" thực thụ, liên lạc ngay với đồng đội chạy lên thị xã Thủ Dầu Một, truy đuổi và bắt được 2 tên cướp giao cho Công an xử lý. “Trở về nhà thấy lòng thanh thản, tôi  nghĩ lại: Người dân đã đặt niềm tin vào mình và đồng đội, tại sao mình dày công ra thành lập CLB, giờ mình lại buông xuôi…? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu và tôi quyết tâm quay lại công việc cũ của mình, là tiếp tục bắt cướp" - anh Hải kể.
 
Còn Đội phó Nguyễn Hoàng Anh tâm sự: "Nói thật lúc đầu tôi cũng áp lực lắm. Vợ tôi ngăn cản không cho tham gia CLB, cô ấy lúc nào cũng đóng kín cửa phòng khóc thút thít”.Các thành viên khác đều bị gia đình ngăn cản không cho tham gia CLB; Đặc biệt là sau vụ thành viên Nguyễn Xuân Chinh (27 tuổi) bị tử nạn trên đường bắt cướp. Anh Hồ Thái Lộc tâm sự: "Khi ấy gia đình mình phản đối dữ lắm, người yêu dọa chia tay nếu tham gia vào CLB nhưng vì "yêu nghề" nên tiếp tục tham gia. Sau này thì quen, gia đình và bạn gái đã chấp nhận".
 
Anh Hải nói, nhiều lúc anh cũng nghĩ cho anh em trong CLB lắm vì gia đình họ kinh tế không được ổn định. Đi bắt cướp vừa tốn thời gian lại tốn tiền xăng... làm công không lương. Nếu truy bắt cướp xảy ra chuyện gì thì anh hối hận lắm. Lúc đó anh Hải trao đổi chân thành với anh em: "Vào CLB là do thiện chí của mỗi người, vì yêu dân nên dấn thân phục vụ, không vì bản thân mà trục lợi cá nhân. Nếu anh em nào đáp ứng được yêu cầu này thì hẵng vào CLB".
 
Điều làm anh và đồng đội ám ảnh nhất là sự ra đi của anh Nguyễn Xuân Chinh. Hôm đó, Chinh đang truy đuổi cướp thì bị đối tượng ép xe máy vào xe tải văng ra đường tử nạn. "Lần đó tôi hối hận lắm, nếu chúng tôi đến sớm hơn một chút thì Chinh không xảy ra tai nạn như vậy". Sau lần đó anh không muốn thu nạp thêm "đệ tử" nữa nhưng đồng đội của anh cứ nhất nhất lấy gương anh Chinh để hành động. "Mẹ anh Chinh luôn động viên chúng tôi đừng bỏ nghề mà hãy hành động vì người dân, vì Chinh nên anh em chúng tôi quyết tâm hơn. Vậy là câu chuyện bắt cướp của CLB SBC tiếp tục được viết lên" - anh Hải chân thành…
 
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận Huân chương Chiến công
 
Ngày 21/12/2010, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tổ chức trao tặng Huân chương Chiến công hạng III cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải - đội trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa được thành lập vào tháng 11-1997, gồm 10 thành viên là những quần chúng tích cực của địa phương. Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công truy bắt đối tượng, các anh còn được người dân nơi đây gọi thân mật với biệt danh là "hiệp sĩ SBC".
 
Tính đến nay anh Hải và đồng đội đã bắt giữ trên 500 vụ trộm cướp, lừa đảo, mua bán ma túy. Các vụ trộm cắp mà CLB phá được phải kể đến vụ: "đinh tặc", "lừa tiền của các băng nhóm người nước ngoài", "trộm siêu thị"...
 
Hưng Nguyên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ngày 5/7

Các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ngày 5/7

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết 5/7/2025, mưa rào và giông rải rác còn tiếp diễn ở nhiều khu vực trên cả nước.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 2 trong 24 giờ tới

Thông tin mới nhất về cơn bão số 2 trong 24 giờ tới

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 có khả năng mạnh thêm hai cấp lên cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

5 con giáp bứt tốc mạnh mẽ từ tháng 7, cuối năm trả hết nợ nần, đón Tết dư dả

5 con giáp bứt tốc mạnh mẽ từ tháng 7, cuối năm trả hết nợ nần, đón Tết dư dả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có 3 con giáp được dự đoán sẽ tỏa sáng rực rỡ từ tháng 7, hứa hẹn những đột phá sự nghiệp và bứt phá tài chính.

CSGT mở đường, cứu tài xế xe tải đột quỵ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

CSGT mở đường, cứu tài xế xe tải đột quỵ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 5/7, phát hiện tài xế xe tải bị đột quỵ, bất tỉnh trong cabin trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lực lượng cảnh sát giao thông đã mở đường đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.

4 điểm mới về làm sổ đỏ từ ngày 1/7/2025, người dân cần nắm rõ

4 điểm mới về làm sổ đỏ từ ngày 1/7/2025, người dân cần nắm rõ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2025, nhiều quy định mới liên quan đến việc cấp sổ đỏ chính thức có hiệu lực. Dưới đây là các thông tin cụ thể người dân có thể tham khảo.

Hành động bất thường của tài xế ô tô khi gặp tổ CSGT

Hành động bất thường của tài xế ô tô khi gặp tổ CSGT

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trước hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác của Trạm CSGT Quang Trung, tài xế Kiên không chấp hành mà tiếp tục cho phương tiện di chuyển, liên tục đánh lái sang hai bên nhằm không cho cơ quan chức năng vượt, thậm chí còn làm đổ xe của Tổ công tác.

Thiếu nữ 14 tuổi ‘bẻ lái’ cực gắt khiến kẻ giả danh CSGT mất hút

Thiếu nữ 14 tuổi ‘bẻ lái’ cực gắt khiến kẻ giả danh CSGT mất hút

Đời sống - 8 giờ trước

Cú 'bẻ lái' khiến kẻ tự xưng CSGT để lừa đảo 'đứng hình' chính là câu nói cực gắt của thiếu nữ: 'Người chỉ huy sau lưng chú đang cầm roi điện đấy'.

Đăng ký xe, cấp biển số xe được thực hiện như thế nào sau ngày 1/7/2025?

Đăng ký xe, cấp biển số xe được thực hiện như thế nào sau ngày 1/7/2025?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Thông tư số 51/2025/TT-BCA, từ ngày 1/7/2025, quy trình đăng ký xe và cấp biển số xe có nhiều điểm mới đáng chú ý. Người dân cần thực hiện các thủ tục, quy trình thế nào để đăng ký xe, cấp biển số xe diễn ra thuận lợi?

Nữ sinh đa tài với hành trình chinh phục đỉnh cao tranh biện và nghệ thuật

Nữ sinh đa tài với hành trình chinh phục đỉnh cao tranh biện và nghệ thuật

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Vừa qua, MC nhí Đỗ Quyên đã vinh dự giành được thành tích ấn tượng tại giải tranh biện Vietnamese Scholars Debating Championship 2025. Đây là một trong những giải đấu uy tín hàng đầu dành cho học sinh yêu thích tranh biện học thuật bằng tiếng Anh trên cả nước.

Tin sáng 5/7: Dùng máy bay không người lái cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa dòng lũ; cảnh giác chiêu trò lừa đảo lợi dụng việc sáp nhập các đơn vị hành chính

Tin sáng 5/7: Dùng máy bay không người lái cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa dòng lũ; cảnh giác chiêu trò lừa đảo lợi dụng việc sáp nhập các đơn vị hành chính

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông ở Gia Lai xác nhận dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng nước lũ; lợi dụng chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo.

Top