Chuyện của đàn bà
Giadinh.net - Thấy mồm chị vợ mấy bữa nay cứ “bịt” cả lúc ra đường lẫn khi về nhà, anh chồng sinh nghi: “Đường sá mới được tân trang, đâu có bụi bặm gì mà mẹ thằng cu cứ phải bịt mồm?”.
Anh thuộc dạng người “vui nhưng không quên nhiệm vụ”. Đang tưng bừng với bạn nhưng chợt nhớ đến chuyện đón con đi học thêm buổi tối, anh lặng lẽ rời bàn theo cái cách mà bạn nhậu với anh hay gọi là “Lý Đen” (tức “lén đi”) mà không cần báo cáo. Dù khi anh đến chỗ con học thêm thì chị vợ đã đón thằng bé về từ lúc nào rồi!
Trên đường về nhà, chiếc xe máy của anh bị trục trặc phải vất ngoài tiệm chữa xe, vô tình đã giúp anh phát hiện những bí mật của chị. Chẳng nghe tiếng xe, không nghe khua cổng nên chị cứ tự nhiên nhi nhiên mà săm soi khuôn mặt mình trong gương. Còn anh thì cứ dán mắt vào tấm cửa kính, quan sát không sót một động tác nào của vợ. “Thì ra là thế!”. Anh suýt buột miệng thành lời. Bây giờ thì anh mới hiểu vì sao suốt cả tuần nay cô ấy cứ bịt mồm. Miệng vêu lên như Thị Nở thế kia, không bịt lại thì ai dám nhìn!