Chuyện ít biết về người vợ thứ hai của anh hùng Núp
GiadinhNet - Để né tránh hết thảy những trai làng yêu đơn phương và cuộc hôn nhân bị ép buộc, nàng sơn nữ H’Ben ở núi rừng Tây Nguyên đã quyết định tập kết ra Bắc. Tại Thủ đô, H’Ben đã gặp được người con trai mà cô thật sự xúc động, đó chính là Đinh Núp, người con nổi tiếng của Tây Nguyên.
![]() |
|
Dù đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng tình yêu của bà H’Ben dành cho ông Thịnh vẫn nồng nàn như thời trẻ. |
Họ đến với nhau bằng tình yêu nhưng tiếc thay, cuộc hôn nhân ấy quá ngắn ngủi vì vướng những luật tục. Đến nay, khi đã sống với người chồng sau mấy chục năm, tóc đã bạc, da đã mồi nhưng kí ức của bà về khoảng thời gian làm vợ của anh hùng Núp vẫn luôn được trân trọng.
“Trai anh hùng, gái thuyền quên”
Chàng Đam San Đinh Núp (người dân tộc Ba Na, sinh năm 1914 tại làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện KBang, tỉnh Gia Lai) là một trong những vị anh hùng nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp - Mĩ của núi rừng Tây Nguyên. Ngoài tình yêu với người vợ đầu là bà H’Liêu (mất năm 1954, đã sinh cho Đinh Núp một con trai tên là H'rup), vợ cuối là bà Chrơ (em gái bà H’Liêu lấy Đinh Núp theo tục nối dây sau khi vợ đầu của Núp đã mất), người anh hùng huyền thoại còn có một người vợ khác (vợ thứ 2) vô cùng tài giỏi và xinh đẹp như một bông hoa thơm ngát của núi rừng Tây Nguyên, đó là nàng H’Ben.
H’Ben là người con gái tài sắc vẹn toàn. Nàng không những biết nói các thứ tiếng như: J’rai, Ê Đê... mà còn sở hữu một giọng hát trong veo, ngọt ngào như dòng suối giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Hâm mộ nàng, bao nhiêu bậc cha mẹ đã để mắt và thầm chọn nàng H’Ben về làm dâu cho gia đình, làm vợ cho con trai của họ, nhưng đều bị H’Ben quyết liệt chối từ. Theo lẽ thường tình, một bông hoa dù xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa nhưng đến tuổi cập kê mà không chọn lấy chàng trai nào để trao thân gửi phận thì bố mẹ của nàng cũng phải “ra tay” chọn chồng cho đứa con gái yêu quý của mình. Mấy lần chọn chồng cho con gái, nhưng H’Ben đều tỏ ra bướng bỉnh, ngoan cố làm cho bố mẹ luôn đứng vào thế khó xử với biết bao sui gia… hụt.
Đến năm H’Ben 23 tuổi, bố mẹ quyết tìm cho nàng một tấm chồng tử tế dù biết chắc rằng nàng sẽ quyết liệt từ chối. Không còn cách nào khác, bố mẹ H’Ben đành phải ép gả H’Ben cho một chàng trai trong làng đã yêu đắm đuối và chờ đợi con gái họ từ lâu, rồi họ làm lễ Kết Jâng (buộc 2 người lại với nhau như trai gái ngày nay đăng kí kết hôn). Vì uất ức, ngay trong đêm hôm làm lễ Kết Jâng, H’Ben đã có một quyết định liều lĩnh. Nàng bỏ trốn vào rừng sâu và đi mãi, đi mãi trong vô định. Đến khi bụng đói cồn cào và khát nước, quá mệt mỏi gần như là kiệt sức, nàng đã ngủ quên trên một thân cây đổ bên bờ suối vắng. Sáng hôm sau, nàng về nhà, quyết định đi tập kết ra Bắc (năm 1955), gia nhập đoàn diễn viên của đoàn Văn công Tây Nguyên.
Tại Thủ đô Hà Nội, nàng H’Ben xinh đẹp và người anh hùng trẻ tuổi Đinh Núp gặp nhau. Trước sắc đẹp và giọng hát say đắm của người con gái Tây Nguyên, trái tim của người anh hùng Đinh Núp đã “đổ gục” tự lúc nào. Còn nàng sơn nữ bướng bỉnh lại chỉ kính trọng và ái mộ Núp như một vị anh hùng chứ chưa hề rung động. Mãi đến năm 1959, sau 4 năm yêu đơn phương H’Ben, được sự tác động của toàn đơn vị (trực tiếp là Đại tướng Văn Tiến Dũng), Núp mới cưới được H’Ben trong sự trầm trồ khen ngợi và ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc. Trong thời gian chung sống, H’Ben đã sinh cho Đinh Núp một người con trai tên Đinh Trung Kiên, nhưng thật không may cho họ, Trung Kiên lại bị dị tật bẩm sinh.
![]() |
|
H’Ben (đứng sau) thời biểu diễn tại Mông cổ. |
Tình yêu huyền thoại giữa đại ngàn
Sau khi chia tay Đinh Núp, nàng H’Ben một mình nuôi con nhỏ tàn tật và tham gia lớp học tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 1964, sau hơn 1 năm học tập tại Nhạc viện, cô sinh viên có giọng hát trong trẻo và người thầy dạy văn hoá, chàng nghệ sĩ chơi Violon tài hoa Lê Đức Thịnh âm thầm yêu nhau. Ngày qua ngày, trước giọng ca và sắc đẹp mặn mà của bà mẹ một con, chàng nghệ sỹ điển trai của đất Hà thành biết chắc trái tim mình đã thuộc về người đàn bà đẹp khó cưỡng ấy.
Đến năm 1966, H’Ben có lịch phải đi lưu diễn khắp 12 nước xã hội chủ nghĩa trong thời gian gần tròn một năm. Trước khi lên đường, ngọn lửa tình yêu của họ đã bùng cháy dữ dội. Thấy đôi trai gái trở nên ngày càng quấn quýt với nhau, gia đình Đức Thịnh không bằng lòng nên tìm mọi cách để ngăn cản. Thế nhưng, tình yêu của họ làm cảm phục được tất cả mọi người, một đám cưới linh đình đã diễn ra. Sau đó, H’Ben lên đường đi biểu diễn nơi xứ người, Đức Thịnh ở nhà nuôi người con riêng tật nguyền của vợ với một tình cảm yêu thương như con ruột của mình.
Sau 4 năm kết hôn, H’Ben sinh cho Đức Thịnh một người con trai. Sau ngày giải phóng, H’Ben có ước nguyện được trở về Tây Nguyên phục vụ cho đồng bào quê hương mình, vì quá yêu thương và thấu hiểu tình yêu núi rừng Tây Nguyên trong tâm hồn người vợ dịu dàng, chàng trai Hà thành đã chấp nhận rời đất Thủ đô để cùng khăn gói về với vợ nơi rừng sâu núi thẳm của đại ngàn Tây Nguyên nắng gió và hoà mình vào cuộc sống bình yên nơi này. Ngày ngày, H'Ben đi dạy ở Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Gia Lai. Buổi tối và những ngày nghỉ, nàng lại đi chép nhặt dân ca. Mùa nghỉ hè, H’Ben cùng chồng với chiếc xe đạp cà tàng mang theo nồi, chiếu, gạo nấu ăn dọc đường, lặn lội khắp núi rừng Tây Nguyên để sưu tầm những bản dân ca Bah Nar, Jơ Rai, Xê Đăng… còn sót lại trong dân gian để về dạy lại cho học trò. Tình yêu của họ vô cùng lãng mạn và tình tứ như thủa mới yêu nhau và qua thời gian, Đức Thịnh cũng sống như một người con của núi rừng.
|
Nghĩa cử ngày anh hùng Núp ra đi
Sau một thời gian công tác tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Gia Lai, bà H’Ben được đề bạt làm Hiệu trưởng của ngôi trường này. Còn ông Đức Thịnh, những năm này là Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Gia Lai- Kon Tum. Tháng 7/1999, khi Anh hùng Núp mất, ông Thịnh cùng vợ con đã có một nghĩa cử nhân văn cao đẹp, gia đình ông đến làm đám tang và đeo tang 3 ngày trong đám tang của Đinh Núp. |
Nguyễn Tâm
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".
Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.
Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk
Thời sự - 5 giờ trướcMột vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.
Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa
Pháp luật - 6 giờ trướcTAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.
Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.
Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).
Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch
Giáo dụcGĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.


