Chuyện nhặt trên đỉnh Mã Pì Lèng

| Xã hội

GiadinhNet - Nằm trên con đường thiên lý băng qua cao nguyên đá Đồng Văn- Hà Giang, đèo Mã Pì Lèng đi qua những dốc núi dựng đứng, những bờ vực cheo leo.

Theo tấm bia ghi công những người công nhân từ khắp các tỉnh thành miền Bắc, trong những năm đầu thập kỷ 1960 đã treo mình trên đá, khoan núi, nổ mìn, làm nên con đường hạnh phúc, theo cách nói của đồng bào các dân tộc sống trên cao nguyên đá, nối thông 4 huyện vùng cực Bắc là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, thuộc tỉnh cực Bắc Hà Giang.
 
Cao nguyên đá Đồng Văn vừa được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, Mã Pì Lèng trở thành điểm nhấn quan trọng nhất bởi những giá trị ngoại hạng về địa chất và danh thắng, đó là những ngọn tháp kim ở Pải Lủng, là hẻm núi Tu Sản dựng đứng cao gần nghìn mét, là sông Nho Quế uốn lượn như một sợi chỉ mỏng manh...
 
Nhưng không chỉ hùng vĩ về cảnh quan, Mã Pì Lèng còn là nơi người dân cao nguyên đá chứng tỏ sức sống kỳ lạ của mình trên vùng địa đầu, cực Bắc tổ quốc, như những bức ảnh vừa được chụp trên con đèo kỳ vĩ nhất Việt Nam.
 
 
Mây giăng dưới chân Mã Pì Lèng.
 
 Dài 20 km nối hai huyện lỵ Đồng Văn, Mèo Vạc, nhưng người Mông trên cao nguyên đá, có thể là những em bé, vẫn thường đi bộ qua Mã Pì Lèng.
 
Mã Pì Lèng tháng 10/2010: Một quán rượu và dịch vụ xe ôm đã mở gần trung tâm xã Pải Lủng
 
Đôi vợ chồng Mông ở huyện Đồng Văn vừa mua được con bò ở chợ Mèo Vạc với giá 8 triệu đồng và dắt bộ từ sáng đến chiều để về nhà.
 
 Giữa đỉnh đèo, một bé gái đang cắt cỏ voi về cho bò ăn.
 
 Cặp vợ chồng Mông ở xã Pả Vi đi xe đạp đi làm nương trong một ngày mù sương.
 
 Trên đỉnh có những khe nước, người dân dưới chân núi lên giặt giũ và phơi đồ ngay trên đỉnh đèo.
 
Kíp làm phim "Người khác" đang thực hiện một cảnh quay trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng 10/2010, họ đang buộc một sợi dây thừng vào nhân vật chính - Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy để đề phòng cô rơi xuống vực.

Trần Lưu

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.