Từ bà chủ doanh nghiệp trở thành mụ đàn bà xấu xí sau 10 năm lấy chồng
Tâm sựTừ một bà chủ doanh nghiệp trẻ, xinh đẹp, tôi trở thành mụ đàn bà xấu xí, cáu bẳn, suốt ngày chỉ chăm chăm ghen tuông.
"Cái giọng thách thức của H. làm em càng hiểu ra rằng, có lấy hắn thì đời em cũng chẳng mong gì hạnh phúc. Vậy là em nhìn hắn cười nhạt đáp...", cô gái kể.
Từ một bà chủ doanh nghiệp trẻ, xinh đẹp, tôi trở thành mụ đàn bà xấu xí, cáu bẳn, suốt ngày chỉ chăm chăm ghen tuông.
GiadinhNet - Tôi đã yêu ông Tâm thực sự. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ không thể theo đuổi, chờ đợi một tình yêu tuy đẹp nhưng trống vắng những 5 năm, có khi phải dài hơn nữa khi hoàn cảnh mình quá bi đát, trong lúc có một người rất chân thành, có điều kiện giúp mình vượt qua cảnh cơ hàn.
Anh ta đã ruồng bỏ mẹ con tôi 5 năm trời giờ quay lại đòi con khiến tôi cảm thấy thật nực cười.
Trong chuyện ngoại tình, đừng chỉ hỏi đàn bà, đừng chỉ đánh ghen với phụ nữ. Hãy hỏi mấy đức ông chồng?
Khi viết những dòng này, tôi thương chị đến đứt từng khúc ruột bởi người đầu ấp tay gối với chị tôi vừa làm 1 việc tàn nhẫn khiến chị không còn gượng dậy được nữa…
Đang lúc chới với và ngạc nhiên tột độ, anh bước xuống rồi đuổi tôi về bằng được. Anh nói rằng cứ tưởng tôi ngoan hiền lắm nhưng không ngờ lại tệ hại như thế này.
Chẳng ai biết rằng, chồng tôi đang hạnh phúc bên người đàn bà tài ba lo được cho anh qua kiếp nạn này
Chiều ấy đi làm về nhà, tôi bàng hoàng khi thấy chồng đã ở nhà tự bao giờ. 2 đứa con chạy đến ôm chầm lấy bố, tôi vẫn đứng im không nhúc nhích. Chỉ đến khi anh 2 đứa con buông cổ bố ra và vào nhà trong cất ba lo thì anh mới có thể đứng lên được và lao tới ôm choàng lấy tôi thật chặt.
Chồng tôi ngoại tình với đàn ông. Đã vậy, nhân tình của anh còn chủ động tìm đến gặp tôi và cho tôi xem bằng chứng về những lần ân ái mặn nồng mà họ có với nhau.
Về nhà chồng ra mắt, tôi chưa kịp uống chén nước đã bỏ chạy. Tôi chờ cho đám đông kéo nhau bỏ đi rồi mới vội vã vớ cái túi của mình cáo từ gia đình anh ra về ngay lập tức dù mẹ anh cứ giữ chân lại.
Tôi lợi dụng mất điện để tranh thủ ai ngờ hôn nhầm. Lúc đó, tôi bần thần cả người còn vợ tôi thì phá lên cười ngặt nghẽo. Nếu trong nhà đủ ánh sáng thì hẳn ai cũng nhìn thấy khuôn mặt tôi đang đỏ như gấc chín rồi.
Bố đã bỏ cả tuổi thanh xuân gà trống nuôi con đến khi chúng tôi khôn lớn. Trớ trêu thay, tình địch của tôi lại chính là bố mình.
Tôi bàng hoàng phát hiện bí mật hàng đêm của chồng chưa cưới. Một hôm tôi đột nhiên tỉnh giấc lúc nửa đêm thì hốt hoảng thấy chồng sắp cưới đang ngồi bên cửa sổ nói chuyện một mình.
Tôi có bầu anh sẽ cưới còn nếu không thì anh chỉ ngủ với tôi. Hóa ra anh chỉ muốn coi tôi như nơi thỏa mãn sinh lý. Nếu tôi có bầu thì anh sẽ cưới còn nếu không thì cứ thế trở thành một món “rau sạch” cho anh.
Tôi đã khóc đến nghẹn lời và lần lượt năn nỉ mọi người trong nhà anh hãy tin tôi. Nhưng họ đã xem tôi như một kẻ dối trá hai mặt, còn anh thì xem tôi là hạng gái lẳng lơ hư thân mất nết.
Dọc các bản làng Cơtu, Xê Đăng, Bhnong miền núi Quảng Nam, chúng tôi ngỡ ngàng trước các cặp vợ chồng đang tuổi đến trường hồn nhiên cưới nhau và sinh con đẻ cái.