Bị vợ bỏ, cha bán hai con lấy tiền nuôi “tiên tửu”
Pháp luậtGiadinhNet - Giận chồng suốt ngày cờ bạc, rượu chè, người vợ trong lúc buồn tủi đã quyết định bỏ lại 3 đứa con thơ dại (đứa bé nhất vẫn chưa cai sữa) để tìm lối thoát cho mình.
GiadinhNet - Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận nguyên nhân gây án là do ham mê cờ bạc, lô đề.
GiadinhNet - Giận chồng suốt ngày cờ bạc, rượu chè, người vợ trong lúc buồn tủi đã quyết định bỏ lại 3 đứa con thơ dại (đứa bé nhất vẫn chưa cai sữa) để tìm lối thoát cho mình.
GiadinhNet: Nghiện hút rồi buôn ma túy, phải ngồi tù nhưng Đặng Danh Văn vẫn không thay đổi tâm tính. Hết án, để có tiền tiêu Văn móc nối lại với bạn tù và dã tâm đưa con gái vào con đường tội lỗi.
Những mâu thuẫn gia đình vì người chồng ham cờ bạc sau thời gian dài không thể cứu vãn, người chồng dại dột nổ mìn khiến cả hai vợ chồng tử vong để lại con nhỏ, mẹ già trong cảnh tang thương.
Chồng coi mình và chị dâu là đồng tính. Mình hoang mang lắm. 32 tuổi nhưng mình rất sợ bị chồng khống chế.
Chồng tôi có đủ tật xấu, rượu chè, cờ bạc, gái gú, nhưng tôi chẳng dám bỏ chồng.
Thấy em ham chơi cờ bạc, ông Hòa ra lời can ngăn nhưng người em không những không nghe lời mà còn nhẫn tâm dùng dao chém vào cổ khiến ông phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Sau15 năm cưới nhau, người phụ nữ nặng 65kg, ăn mặc xộc xệch, đau đớn tâm sự: “Bây giờ, tôi vừa béo, vừa xấu, không hiểu biết, lại đau yếu liên miên, làm sao giữ chân anh ấy được. May mà anh ấy vẫn chăm lo cho con, vẫn hỏi han tôi, vẫn chu đáo với họ hàng nhà vợ"
Phát hiện vợ ngoại tình, đã năm lần bảy lượt mình tha thứ nhưng vợ vẫn không thay đổi. Người tình của vợ ở ngay gần nhà mình, kém cô ấy 7 tuổi, sống bằng nghề cờ bạc, khéo ăn nói.
GiadinhNet - Tại quán bi a, anh Nguyễn Văn Hoan (24 tuổi, trú tại Kim Động, Hưng Yên) bị người anh họ dùng dao đâm chết tại chỗ. Sau nhiều ngày gây thảm án, ngày 21/3, hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú…