Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô bé 11 tuổi có khả năng đốt cháy đồ vật: Suýt chết vì tai nạn

Thứ năm, 16:28 17/05/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Anh V. cho hay, năm T. lên 3 tuổi, cả nhà cùng đưa nhau về quê chơi thì không may bị tai nạn giao thông.

 
Chuyện cô bé T. (11 tuổi) đang học lớp 5 có "năng lượng đặc biệt", có thể đốt cháy bất kỳ đồ vật nào quanh mình đã làm xôn xao cộng đồng cư dân mạng và giới nghiên cứu mấy ngày qua. Cuộc sống của gia đình T. bị đảo lộn rất nhiều trước chuyện lạ này. Tuy nhiên, đến nay bé T. đã ổn định tinh thần và tiếp tục việc học của mình.
 

 Những mảng tường trong nhà bé T. bị bong tróc - dấu tích của vụ hỏa hoạn xảy ra hôm 12/5.

Các ổ cắm, phích điện, cầu dao... trong nhà dù không có sự tác động trực tiếp của T. nhưng đều bị cháy.

Chiếc tủ đựng quần áo bị cháy rụi.

 
Người nóng lên bất thường mỗi khi có  vật sắp cháy

"Tất cả đồ đạc cách cháu trong vòng bán kính 20m đều có thể bị cháy như thế. Thậm chí cháu đang ngồi chơi trên phòng khách mà chiếc xô nhựa đựng đầy nước trong nhà vệ sinh cũng tự nhiên phát lửa", anh V. thuật lại.


Không chỉ cộng đồng mạng mà mấy ngày qua, khu dân cư thuộc phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) - nơi gia đình T. đang sinh sống - cũng trở nên náo loạn và hoang mang. Bất kỳ ở đâu có sự xuất hiện của T. là lại có hàng chục người đi theo và chuẩn bị tinh thần chữa cháy. Cũng chính vì lý do đó mà gia đình của bé T. đã rất hạn chế cho con gái đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với những người lạ.

Phải nhờ tới sự giúp đỡ của một người dân trong khu tập thể phường 2, chúng tôi mới có cơ hội được tiếp xúc với bé T. và bố mẹ bé. Gia đình bé T. sống trong một ngôi nhà 3 tầng khá hiện đại và sang trọng. Tuy nhiên, dấu vết của những vụ hỏa hoạn vẫn hiện rất rõ trên mặt tường và cầu thang của căn nhà mặc dù gia đình đã cho lăn lại sơn. Đặc biệt, những vết cháy đen của vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 12/5 trên tầng 3 thì vẫn còn "tươi mới".

Anh V. - bố của bé T. cho hay, tối 14/5 khi trời đang đổ mưa như trút nước thì trong nhà anh, tấm nệm đặt giữa phòng khách của tầng trệt bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Anh không nhớ đây là đồ vật thứ bao nhiêu trong nhà bốc cháy không rõ lý do. May mắn hôm đó bé T. cùng anh chị đang chơi trên tầng 1 nên không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra. Và cũng nhờ đã trang bị sẵn các phương tiện chữa cháy trong nhà nên vợ chồng anh đã kịp dập tắt ngọn lửa.

Giải thích lý do vì sao nệm ngủ lại đặt ở tầng trệt, anh V. cho hay, từ ngày trong nhà xuất hiện quá nhiều vụ cháy, gia đình anh lúc nào cũng sống trong tinh thần cảnh giác cao độ. Anh và vợ đã phải tìm mua tới 5 bình chữa cháy đặt ở những chỗ thuận tiện nhất. Ngoài ra, các góc phòng và gần cửa ra vào cũng luôn có các xô nước đặt sẵn. Đồ nội thất trong nhà như tivi, tủ lạnh, nồi điện, quạt điện, xe máy, bếp ga... anh đã phải di chuyển đến một nơi an toàn để tránh hỏa hoạn bất thường (những nơi này thường bé T. không được lui tới). Toàn bộ hệ thống phích điện, ổ cắm, cầu dao... cũng được anh V. tháo bỏ. Cả nhà cũng phải "sơ tán" xuống phòng khách ở tầng trệt để ngủ chứ không ngủ trong phòng riêng như trước đây. Khi ngủ, cả nhà cũng không dùng chăn, màn... gì hết mà phải nằm theo kiểu "lính phòng không".

"Tối tôi nằm ngoài, bà xã nằm trong còn T. được cho nằm giữa. Và vì tinh thần vẫn còn chưa ổn định nên lúc nào tôi và vợ cũng thắc thỏm, lo âu, không ngủ được. Riêng cửa ra vào, kể từ ngày trong nhà xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn lớn, tôi quyết định chỉ khép hờ để khi có sự cố xử lý cho lẹ chứ đóng lại sẽ rất nguy hiểm..." - anh V. chia sẻ trong mệt mỏi.

Hiện T. đang được gia đình cho theo học ở một ngôi trường quốc tế khá danh tiếng ở quận 1. Từ ngày xảy ra 3 vụ hỏa hoạn liên tiếp ở trường (trong lớp học, trong nhà vệ sinh - sau khi T. đi vệ sinh và một lớp học bên cạnh sau khi T. sang đó chơi), do tinh thần T. không tốt nên gia đình đã xin phép cho bé nghỉ học 3 tuần ở nhà. Tuy nhiên, ngày nào bạn bè của T. cũng gọi điện thăm hỏi và hối thúc bạn mình sớm đến lớp.

Cũng theo anh V., bé T. học khá đồng đều các môn học và năm nào cũng xếp trong tốp 3 của lớp. Sau 3 tuần nghỉ học ở nhà, hiện tại T. đã đến lớp trở lại. Cảnh giác trước những vụ cháy bất thường, lãnh đạo nhà trường cũng đã cho trang bị thêm một số bình chữa chạy đặt ở hành lang của các dãy lớp. Ngoài ra, nhà trường cũng cho tăng cường thêm một số bảo vệ xung quanh lớp học của T.

Không biết có phải do tâm lý chưa ổn định hay không mà khi tiếp xúc với người lạ, T. có vẻ rụt rè, mặc dù trông bé khá chững chạc so với tuổi 11. T. chia sẻ: "Cháu rất lo sợ mỗi khi nhìn thấy ngọn lửa bốc lên ở đâu đó trong nhà hoặc trong lớp học. Mỗi khi cảm nhận thấy có đồ vật gì đó sắp cháy là cơ thể cháu lại nóng lên một cách bất thường và người rất mệt mỏi. Tuy nhiên, cháu không thể định hướng được vật gì sẽ cháy hoặc sẽ cháy ở phương nào so với cơ thể. Những ngày đầu mới xảy ra hiện tượng hỏa hoạn bất thường trong lớp, bạn bè rất sợ ngồi gần cháu nhưng giờ thì mọi chuyện đã trở lại bình thường. Lúc đầu cháu rất hoang mang và xấu hổ vì đi đâu cũng làm đồ vật bốc cháy cả. Cháu không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ như thế. Nhưng khi được nghe ba má cháu giải thích thì cháu đã bớt lo sợ hơn rồi...".
 

Nhiều đồ vật trong nhà bị cháy đã được gia đình vứt bỏ ra bên ngoài.

 
Bị tai nạn suýt chết khi lên 3

Anh V. cho hay, năm T. lên 3 tuổi, cả nhà cùng đưa nhau về quê chơi thì không may bị tai nạn giao thông. Bé T. lúc đó nếu không được cứu chữa kịp thời thì đã mất mạng. Theo kết luận của bác sỹ trực tiếp điều trị cho T. thì do đầu T. bị va đập mạnh xuống mặt đường nên xương đá ở tai trái vỡ làm 2 khúc. Phải mất một thời gian điều trị nội trú và cả dưỡng thương ở nhà thì T. mới phục hồi lại bình thường. Tuy nhiên, cũng từ đó, T. có tới 3 khúc đá ở tai trái và bình thường, T. cũng rất ít khi ốm vặt. Hiện thể lực và trí tuệ của T. phát triển bình thường. Thậm chí, so với một số bạn cùng lứa tuổi thì T. còn được xem là người có "chiều cao nổi trội".

Sau khi phát hiện ra sự bất thường của con gái, anh V. đã đưa bé T. đến rất nhiều bệnh viện và trung tâm xét nghiệm để tìm hiểu thực hư nhưng vẫn không có kết quả. Bây giờ, hàng ngày bé T. vẫn đến trường đi học bình thường nhưng sau giờ học sẽ được chuyên gia cảm xạ học hướng dẫn các bài tập nhằm giữ được cân bằng năng lượng trong cơ thể.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Cảm xạ học thuộc Đại học quốc tế Hồng Bàng cho biết, sau khi tiến hành khám và chụp RFI (thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học) toàn thân, thì thấy bán cầu não phải của bé T. rất đặc biệt. Bán cầu não phải của bé có cấu trúc thường gắn liền với những khả năng đặc biệt về hội họa, âm nhạc, triết học... Rất có thể đặc điểm này là nguyên nhân của hiện tượng tích năng lượng trong cơ thể bé T.

Để hạn chế nguồn năng lượng phát ra, các chuyên gia cảm xạ học đã cho bé T. đeo một chiếc vòng bằng đá thạch anh đen. Tuy nhiên, sau khi đeo vòng đá, bé T. lại cảm thấy mệt mỏi trong người và co giật nhẹ nên đã tháo vòng ra. Hiện, gia đình cố gắng tránh làm bé T. căng thẳng và luôn tạo điều kiện cho bé được thoải mái. Ngoài ra, theo lời khuyên của các chuyên gia, anh V. vẫn luôn cố gắng cho con gái nghe nhạc bằng cách mang máy nhạc lên phòng riêng rồi bật to nhạc lên. Loại nhạc mà T. có thể nghe lúc này là các bản hòa tấu piano, violon, đàn dân tộc... mang âm hưởng và giai điệu nhẹ nhàng.
 
Mời các nhà khoa học, ngoại cảm vào cuộc

Chiều 15/5, một hội đồng khoa học gồm nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng đến nhà anh V. để tiến hành những nghiên cứu về xã hội học, dịch tễ học... Theo PGS. TS Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng, ông sẽ cho tiến hành các xét nghiệm máu, ADN, khảo sát lâm sàng, kiểm tra môi trường, từ trường, điều tra xã hội học... của bé T. để có thể bước đầu "thiết kế" cho bé T. một số động tác yoga nhằm điều tiết nguồn năng lượng phát ra.

Ngoài ra cha mẹ của bé T. cũng nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà khoa học ngoại cảm ở Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người. Dự kiến ngày 17/5 tới, ông Nguyễn Phúc Giác Hải cùng một số nhà khoa học và ngoại cảm ở Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người sẽ đến tận nhà bé T. để thăm khám và tìm hiểu tình trạng của bé.
 
Hà Tùng Long
baocuoituan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ

Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, trên các trục phố trung tâm như Quang Trung, Phan Chu Trinh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm – một trong những giải pháp nhằm giảm ngập cho khu vực cận phố cổ Hà Nội.

Án tử cho nam thanh niên hạ sát 2 người trong cuộc hẹn với bạn gái cũ

Án tử cho nam thanh niên hạ sát 2 người trong cuộc hẹn với bạn gái cũ

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Một cuộc hẹn với bạn gái cũ trong đêm cận Tết đã kết thúc bằng thảm kịch khiến 2 người tử vong. Nam thanh niên gây án bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình.

Phạt 15 triệu đồng cá nhân ‘chặt chém’ giá gửi xe tại Sầm Sơn

Phạt 15 triệu đồng cá nhân ‘chặt chém’ giá gửi xe tại Sầm Sơn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một cá nhân tại Sầm Sơn bị xử phạt 15 triệu đồng và buộc trả lại tiền chênh lệch do thu phí gửi xe ô tô 200.000 đồng/lượt.

Hỏa hoạn rạng sáng thiêu rụi 2 ki-ốt ở Hà Tĩnh

Hỏa hoạn rạng sáng thiêu rụi 2 ki-ốt ở Hà Tĩnh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Một vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại khu vực chợ Hà Tân (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) khiến nhiều tài sản của người dân bị thiêu trụi.

Danh sách hơn 800 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội ở Bắc Ninh

Danh sách hơn 800 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội ở Bắc Ninh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tuần từ ngày 20/4/2026 đến ngày 26/4/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội tổng cộng 883 trường hợp vi phạm giao thông.

Bề ngoài khiêm tốn, bên trong đa tài: 4 con giáp thực lực 'không phải dạng vừa'

Bề ngoài khiêm tốn, bên trong đa tài: 4 con giáp thực lực 'không phải dạng vừa'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người điềm đạm, không phô trương nhưng lại sở hữu năng lực vượt trội.

Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?

Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Hà Nội: Xe máy va chạm xe tải trong đêm mưa, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

Hà Nội: Xe máy va chạm xe tải trong đêm mưa, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm qua (28/4) trên tuyến đường trục phía Nam đoạn qua xã Tam Hưng (TP Hà Nội). Chiếc xe máy chở theo hai người đã va chạm mạnh với xe tải khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ, hiện trường vương vãi nhiều mảnh vỡ.

Hà Tĩnh: Xử lý nữ sinh 'biểu diễn' xe điện trên đường

Hà Tĩnh: Xử lý nữ sinh 'biểu diễn' xe điện trên đường

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nữ sinh ở Hà Tĩnh chạy xe điện với tốc độ cao chở theo người ngồi sau, phương tiện có dấu hiệu nghi bị độ, chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.

Top