Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô bé gù vẹo cột sống đã được xuất viện về nhà

Thứ hai, 08:32 18/07/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cô bé Hà Thị Diệu Thương (SN 2002, ở Làng Ngó, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) bị gù vẹo cột sống bẩm sinh, sau thời gian phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã được xuất viện về nhà nhờ sự tận tụy hết lòng của các y, bác sỹ và bạn đọc hảo tâm Báo GĐ&XH.

PV Phương Thuận (bên phải) cùng đại diện cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức trao tiền bạn đọc hảo tâm đến mẹ con bé Thương. Ảnh: T.G
PV Phương Thuận (bên phải) cùng đại diện cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức trao tiền bạn đọc hảo tâm đến mẹ con bé Thương. Ảnh: T.G

Trở về với dáng vẻ bình thường

Mới đây, khi chúng tôi tới thăm lại em Thương tại Bệnh viện Việt Đức, nhìn cô bé đã đứng thẳng được người khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên với chiều cao của cô bé. Hai mẹ con Thương đã nở những nụ cười rạng rỡ khi gặp lại chúng tôi.

Trước khi được phẫu thuật nếu nhìn cô bé từ phía sau, người ta có thể nhầm lẫn đó là một cụ già lưng còng. Tình trạng cong vẹo cột sống không chỉ làm Thương khó vận động mà còn gây đau ngực, khó thở. Tâm sự với chúng tôi, chị Hà Thị Hồng, mẹ của Thương xúc động: ““Em mừng lắm! Em vô cùng biết ơn sự tận tụy hết lòng của các y, bác sỹ đã cứu con em. Cũng nhờ quý báo, các nhà hảo tâm mà cháu Thương đã được như thế này. Thấy con đã trở về với dáng vẻ bình thường, đi lại, đứng được thẳng lưng mà em hạnh phúc lắm. Sau khi kiểm tra sức khỏe lại lần cuối, mẹ con em sẽ trở về quê. Qua đây, em xin cảm ơn các y, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức và Báo GĐ&XH đã tận tình giúp đỡ, theo sát Thương trong suốt chuỗi ngày khốn khó vừa qua”.

Trước đó, hoàn cảnh của cháu Thương đã được chuyên mục Vòng tay Nhân ái đăng tải với MS 197 có nội dung: “Xót thương mẹ thần kinh một mình nuôi con gù vẹo cột sống”. Bé Thương bị vẹo cột sống bẩm sinh nặng. Năm 2014, sau khi đi khám, cháu Thương đã có chỉ định phẫu thuật nhưng gia đình không thu xếp được tiền nên đã tự đưa Thương về. Thời gian sau đó bệnh của Thương biến chứng nặng, gia đình đã đưa cháu trở lại Bệnh viện Việt Đức.

Một thân một mình lại bệnh tật nuôi con gái gù vẹo cột sống suốt hàng chục năm nay, chị Hà Thị Hồng gần như đã kiệt sức, trong lúc chị sắp gục ngã thì con gái chị đã may mắn được các nhà hảo tâm cứu giúp. Khi hoàn cảnh của Thương đăng tải trên chuyên mục “Vòng tay Nhân ái”, nhiều bạn đọc hảo tâm đã chung tay giúp đỡ chia sẻ. PV Phương Thuận, đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái cũng đã trực tiếp tới Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 8.160.000 đồng của bạn đọc hảo tâm đến mẹ con Thương. Trong những ngày Thương điều trị tại Bệnh viện cũng đã được Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện quan tâm giúp đỡ hỗ trợ xuất cơm từ thiện, kêu gọi nhiều nguồn hỗ trợ bên ngoài cho cháu.

Chị Hồng kể, khi biết đến hoàn cảnh của mẹ con chị, có nhà hảo tâm đã đưa hai mẹ con chị về nhà ở trọ miễn phí mong cháu được ở thoải mái để hồi phục nhanh hơn, thậm chí tiền đi lại ra bệnh viện khám lại họ cũng trả chứ nhất định không để cho chị bỏ ra. Trước tình cảm của các y, bác sỹ và những nhà hảo tâm, chị Hồng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành nhất và khẳng định sẽ chăm sóc, nuôi nâng con gái thật tốt để không phụ lòng mọi người đã dành cho hai mẹ con.

Một mình nuôi con thơ

Xót thương mẹ thần kinh một mình nuôi con gù vẹo cột sống Xót thương mẹ thần kinh một mình nuôi con gù vẹo cột sống

GiaidinhNet – Năm nay, Hà Thị Diệu Thương tròn 14 tuổi, cũng là 14 năm em mắc căn bệnh gù vẹo cột sống. Vì không có tiền và thiếu thốn sự chăm sóc của người cha mà 14 năm qua, 2 mẹ con Thương sống trong cảnh nước mắt, khổ đau cứ thay nhau xoay vần.

Thương là kết quả của mối tình chóng vánh giữa chị Hồng và một người đàn ông bội bạc. Năm 15 tuổi, sau một lần ngã ngất, thần kinh chị trở nên không được bình thường, mắc chứng run chân đi không vững. Cuộc sống vốn đã khó khăn, từ khi Thương ra đời càng trở nên cơ cực. Người chồng thấy cảnh khó khăn đó đã bỏ vợ con ra đi không một lời từ biệt. Vì thế mà từ nhỏ Thương chưa một lần được biết mặt người cha.

Hai mẹ con bệnh tật cứ vậy rau cháo nuôi nhau. Nhưng khó khăn này chưa qua thì bi kịch ập đến. Thương càng lớn, xinh xắn và đáng yêu, duy chỉ có cột sống bị gù vẹo khiến dáng đi trở nên lệch lạc. Xót xa nhìn con ngày một lớn lên với dáng vẻ khổ sở như vậy nhưng chị Hồng chẳng thể làm gì.

Dành dụm mãi được chút tiền, chị đưa con đi kiểm tra, các bác sỹ cho biết cháu bị căn bệnh vẹo cột sống bẩm sinh, nếu không được chăm sóc tốt căn bệnh này có thể cướp đi sinh mạng của cháu. Một lần nữa vì quá khó khăn, không xoay được tiền chữa trị, người mẹ nghèo chỉ biết bất lực nhìn con bệnh ngày càng nặng, cột sống gù vẹo chèn vào phổi khiến em đau đớn.

Ái ngại trước hoàn cảnh của chị, nhiều người khuyên chị từ bỏ ý định chữa trị cho con. Nhưng không muốn con phải chịu cảnh cơ cực, thiếu thốn như mình ngày bé, người mẹ bị ảnh hưởng thần kinh ấy vẫn cố gắng làm lụng, chắt chiu từng đồng dành tiền để cho con đi phẫu thuật.

Dù vậy, số tiền ít ỏi chị kiếm được hàng ngày cũng chỉ đủ tiền rau dưa để hai mẹ con sống qua ngày. Thương con, chị Hồng cố gắng xoay xở khắp nơi vay được 100 triệu đồng đưa bé Thương ra Bệnh viện Việt Đức chữa trị. Hành trình từ Gia Lai ra Hà Nội, người mẹ bệnh tật luôn ấp ủ niềm tin con gái sẽ thoát khỏi cảnh bị gù lưng. Chị Hồng bảo, đời chị đã khổ cực quá rồi. Chị có ba chị em cùng mẹ khác cha, cuộc sống tình cảm từ nhỏ cũng thiếu tình thương của cha. Vì thế chị chỉ mong chữa khỏi bệnh cho con, bù đắp phần nào những khổ cực, thiếu thốn mà con chị đã phải gánh chịu.

Gia đình chị Hồng thuộc diện hộ nghèo. Bữa ăn hàng ngày của hai người bệnh đơn giản chỉ là “có rau ăn rau, có mắm ăn mắm”. Mỗi tháng, hai mẹ con chị Hồng chỉ biết trông cậy vào khoản tiền trợ cấp mất sức lao động của chị Hồng. Giờ đây, sức khỏe của chị Hồng ngày càng yếu với khoản nợ lớn không biết khi nào trả được.

“Điều quý nhất và là niềm mơ ước bao năm của tôi đã thành hiện thực là bé Thương đã được cứu sống và có cơ hội được đi học trở lại. Giờ tôi chỉ mong bệnh của tôi không tái phát để có sức khỏe đi kiếm tiền trả nợ cho người ta. Tôi cũng mong muốn xây được một cái giếng khoan để không phải đi khắp nơi xin nước nữa”, chị Hồng tâm sự.

Gia Hân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 5 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top