Tưởng đã thoát được bàn tay ghê rợn của bọn buôn người nhưng quái ác thay, người phụ nữ có tên Vừ Thị Lía (xóm Trù Sán, Sơn Vĩ, Hà Giang) lần thứ hai rơi vào "động quỷ". Mất gần 7 tháng, với những "điệp vụ"bí mật, các chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Làn mới phá được án và đưa tội ác tày trời của cô hàng xóm nhà Lía ra ánh sáng.
Lần thứ hai ra đi
Anh Giàng Mí Dũng, Đội trưởng Đội trinh sát, Đồn biên phòng Lũng Làn (xã Sơn Vĩ, Hà Giang) đã nhiều năm nếm mật nằm gai ở mảnh đất xa xôi, hiểm trở và đầy nguy hiểm này. Dù đã tham gia phá án nhiều vụ buôn người nhưng vụ án của Giàng Thị Mỷ khiến anh và đồng đội đau đầu nhất. Mỷ là người Mông, ở cùng xã Sơn Vĩ với Vừ Thị Lía nhưng sang Trung Quốc làm ăn đã lâu. Mỷ lấy chồng ở Pờ Sấn, Quảng Tây, Trung Quốc nên mọi ngóc ngách ở đây, cô ta đều rất rõ. Cũng như trước đó, thấy hoàn cảnh nhà Lía khó khăn, chồng hay rượu chè đánh đập nên Mỷ dùng thủ đoạn rủ "bạn" sang Trung Quốc làm thuê rồi sẽ mai mối cho một ông chồng 34 tuổi. Ngoài ra, nếu sang Trung Quốc, Mỷ sẽ cho Lía 1.500 NDT và cô sẽ có cuộc sống sung sướng.
Để thực hiện âm mưu thâm độc này, đầu tiên, Mỷ tiếp cận với bố mẹ Lía theo một kế hoạch cực kì chi tiết. Với lời giới thiệu, mình là người hàng xóm lâu năm của Lía, Mỷ đến nhà bố mẹ Lía trò chuyện như đã thân quen và ngủ lại nhà ông bà một đêm. Mỷ bỏ ra 100.000 VND, gọi là quà ban đầu để bố mẹ Lía thịt một con gà, làm cơm. Sau khi trò chuyện, bố Lía than vãn con gái ông có cuộc sống gia đình không hạnh phúc do chồng hay đánh đập. Mỷ hứa với bố mẹ Lía sẽ đưa cô sang Trung Quốc lấy chồng khác. Lía sẽ được ở nhà hai tầng, có cơm ăn áo mặc đàng hoàng, các con cũng được sung sướng. Mỷ cốt lừa thế để bố mẹ Lía yên lòng mà cho con cháu đi theo. Nếu được, cô ta sẽ cho bố mẹ Lía 2.000 NDT.
|
|
| Nguy cơ thành “món hàng” luôn rình rập phụ nữ và trẻ em ở Sơn Vĩ - Hà Giang. Ảnh: PV |
Trong đầu Mỷ đã lập sẵn kế hoạch: Lía gầy và xấu thế, cứ bán được bao nhiêu thì bán. Cốt yếu, lừa cô mang các con đi. Mỗi đứa trẻ sẽ bán được khoảng 600 NDT vì đã có người đặt mua trẻ con từ trước. Sau đó, Mỷ trở về Trung Quốc. Hai tuần sau (tức ngày 3/4/2009 âm lịch), Mỷ lại tìm đến nhà bố mẹ Lía tiếp tục đề nghị được đón mẹ con Lía đi. Bố Lía khóc sụt sùi: "Tôi chỉ có hai đứa con gái. Tôi không muốn nó đi vì nhỡ đi luôn thì không biết tìm nơi nào cả". Mỷ lại trấn an: "Lía sang đó có chồng mới tốt lắm. Cô ấy được sung sướng, có xe máy nên tháng nào cũng sẽ về Việt Nam thăm bố mẹ". Bố mẹ Lía không còn nghi ngờ gì nên đã đồng ý thuyết phục Lía.
Khoảng 18h ngày 5/5/2009 âm lịch, Mỷ từ Trung Quốc về Việt Nam. Cô ta đến thẳng nhà bố mẹ Lía và ở đó chờ 3 mẹ con Lía cùng sang Trung Quốc. Như vậy, chỉ 2 tháng sau khi thoát ra từ động buôn người, Vừ Thị Lía lại lần nữa rơi vào "bẫy quỷ" mà vẫn tưởng mình sẽ được đổi đời. Khoảng 23h30 đêm đó, họ khởi hành từ nhà bố mẹ Lía. Trước khi đi, Mỷ còn "lót tay" cho bố mẹ Lía 1.500 NDT. Trên lưng Mỷ địu đứa con 3 tuổi của Lía. Còn Lía cũng địu đứa con út khoảng 2 tuổi. Trong đêm tối mịt mùng, họ cứ thế men theo đường mòn để vượt biên. Khi cách cột mốc số 0 khoảng 800m, đoàn người bất thần bị cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Làn "đánh úp" và bắt giữ đối tượng buôn người.
|
|
| Đội trưởng Giàng Mí Dũng (Đồn Biên phòng Lũng Làn) đang hỏi chuyện Vừ Thị Lía (ngoài cùng bên trái) - nạn nhân 2 lần rơi vào “động quỷ”. |
Điệp vụ bí mật
Theo anh Giàng Mí Dũng, các chiến sĩ trinh sát Đồn biên phòng Lũng Làn đã nghi ngờ Mỷ có biểu hiện tham gia một số vụ án buôn bán người nghiêm trọng từ nhiều năm nay nhưng chưa có tang chứng vật chứng do đối tượng rất khôn ngoan xảo quyệt. Địa bàn Sơn Vĩ và các bản lân cận đã được phủ sóng điện thoại nên khi có động, chúng thường gọi điện báo cho nhau để trốn thoát nên chưa có vụ nào bắt được Mỷ. Cuối năm 2008, sau khi phối hợp với công an Trung Quốc, các chiến sĩ trinh sát đồn biên phòng Lũng Làn đã lên kế hoạch bắt Giàng Thị Mỷ phải hiện nguyên hình.
Một đối tượng nằm vùng thân tín tại Trung Quốc đã được công an và trinh sát biên phòng của hai nước sử dụng vào điệp vụ này. Người này vờ đặt cọc tiền cho Mỷ để thúc giục cô ta tìm phụ nữ và trẻ em tại Sơn Vỹ. Mỷ không hề nghi ngờ, những tưởng đây là vụ làm ăn béo bở như trước. Cô ta từ Trung Quốc trở về và tìm đến nhà hàng xóm cũ của mình là Vừ Thị Lía, cũng như lên kế hoạch "lấy lòng" bố mẹ Lía để lừa bán. Tối 5/5, dự tính con đường mà Mỷ và Lía sẽ đi qua, từ 21h, 6 chiến sĩ trinh sát đã phục sẵn ở cột mốc số 0. Mặc dù để tránh bị phát hiện, Mỷ không cho bật đèn pin nhưng do đoán đúng đường đi, Mỷ đã bị bắt quả tang khi đưa người từ Việt Nam sang Trung Quốc bán.
Theo lời khai của Mỷ, nhiều năm nay, cô ta sống dựa vào việc buôn bán người. Số tiền thu được, cô ta dùng để trang trải cuộc sống gia đình. Lần thứ nhất, vào khoảng tháng 5/2006, Mỷ đã lừa bán Giàng Thị Và cho một người Xuồng ở thôn Pờ Sấn, Quảng Tây, Trung Quốc với giá 5.000 NDT. Người đàn ông này hẹn, nếu sau một năm và ở lại làm vợ, có con với ông ta thì mới trả hết tiền. Nếu không, Mỷ chỉ được nhận 200 NDT. Tuy nhiên, tháng 11/2007, Và đã trốn về được Việt Nam.
|
|
| Gia đình anh Hạ Seo Páo đang mòn mỏi chờ người thân trở về sau một vụ buôn bán phụ nữ cách đây 8 tháng. |
Lần thứ hai, vào lúc 5h sáng 4/6/2007, Chứ Thị Chự (Sơn Vĩ, Hà Giang) cùng con gái đi chợ Trung Quốc để mua đồ dùng cá nhân. Khi đến quán bán hàng gần cột mốc 512, Chự thấy Mỷ ở sẵn đấy. Hai mẹ con được đưa lên xe máy chờ sẵn để sang Trung Quốc làm thuê cùng Mỷ. Mỷ hứa, sang bên đấy, Chự sẽ được đi làm thuê và có rất nhiều tiền. Đi được một quãng, họ gặp xe ô tô và xin đi nhờ. 3 người lên xe, đi 2 ngày, 1 đêm không nghỉ thì đến chỗ "làm thuê" tại tỉnh Giang Đông, Trung Quốc. Đến đây, Mỷ mới nói thật là đã bán Chự cho một người đàn ông Trung Quốc để lấy làm vợ với giá 4.200 NDT. Họ trao đổi tiền ngay trước mặt Chự và người đàn bà giảo hoạt này trốn biệt tăm, để mẹ con Chự đối diện với người đàn ông lạ mặt. Cũng trong sáng hôm vợ đi chợ và bị lừa bán, chồng Chứ Thị Chự ngủ dậy, không thấy vợ con đâu đã đi tìm khắp nơi. Người đàn ông này cũng đã sang Trung Quốc tìm nhiều lần, hỏi nhiều người nhưng không ai biết vợ mình đang ở đâu.
Khoảng tháng 7/2007, một tháng sau khi Chự mất tích, Mỷ đến nhà báo cho chồng Chự là vợ anh đã sang Trung Quốc lấy chồng khác. Nghi ngờ Mỷ có liên quan đến vụ bắt cóc này nên chồng Chự đã lên Đồn biên phòng Lũng Làn trình báo. Tuy nhiên, do không có chứng cớ nên đối tượng Mỷ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau đó một năm, mẹ con Chự đã trốn về được Việt Nam. Với những “chiến tích” ấy, Mỷ đã được đưa vào "tầm ngắm" và ở lần thứ ba này, cô ta đã sa lưới với đủ tang chứng vật chứng.
|
Vùng biên vẫn nhức nhối
Trung tá Nguyễn Xuân Vẻ - Phó chỉ huy trưởng Đồn biên phòng Lũng Làn (xã Sơn Vĩ - huyện Mèo Vạc) cho biết: Sơn Vĩ là địa bàn xa xôi, khó khăn nhất của Hà Giang và là một trong những xã khó khăn nhất nước. Các đối tượng phạm tội nắm rất rõ hoàn cảnh gia đình các nạn nhân để dụ dỗ nhưng thực chất bị các đối tượng bán qua tay nhiều chủ để kiếm tiền.
Ông Sùng Thìn Cò, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, từ khi sóng điện thoại phủ ở khu vực biên giới, việc liên lạc để chống tội phạm buôn người dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bọn tội phạm cũng tận dụng sự tiện lợi này để thực hiện hành vi phạm pháp, có cả sim số của Việt Nam và Trung Quốc để liên lạc nên khó phát hiện. Khi có "động", chúng điện báo ngay cho đồng bọn trốn thoát. Vì thế, nhiều vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em đã xảy ra và vẫn còn một số nạn nhân mất tích không tìm về được. |
Mỹ Hà