Cô gái giết người yêu vì bị từ chối cưới

| Pháp luật

Khi biết Thu có thai, anh Tuân không đồng ý cưới nên hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Vụ án mạng xảy ra cách đây 5 năm ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trần Thị Thu (sinh năm 1984 ở huyện Gia Lộc, Hải Dương) với anh Nguyễn Thế Tuân,  người cùng địa phương, yêu nhau được khoảng hơn 1 năm thì mọi người cùng biết. Ban đầu, gia đình chị Thu có vẻ không đồng ý. Nhưng sau đó, Thu thuyết phục được gia đình thì lại tới mẹ của Tuân phản đối. Vì thế, Thu và Tuân yêu đương nhưng vẫn chưa thể tổ chức đám cưới.

Năm 2007, Thu mang bầu. Chưa cưới lại có bầu nên cô rất hoang mang. Khi nói chuyện với người yêu, Tuân không tỏ ra vui mừng mà lại có thái độ “khang khác”.

Ngày 6/3/2007, Tuân đưa Thu đến Trung tâm y tế huyện Gia Lộc khám. Cầm tờ kết quả kết luận Thu đã có thai 8 tuần tuổi nhưng cả hai đều không vui. Ban đầu, Tuân nói sẽ cưới nhưng sau đó, Tuân lấy lý do đi làm ăn xa nên bảo thôi, chưa cưới được.

Bụng Thu ngày một to mà người yêu lại không muốn tổ chức lễ cưới nên cô càng đau khổ. Bị người yêu từ chối cưới nên Thu uất ức và nảy sinh ý định giết anh này rồi tự tử.
 
Khoảng 20 giờ ngày 13/3, Thu mang sẵn con dao trong túi áo với ý định nếu gặp Tuân thì giết để kết thúc tấm bi kịch tình yêu của chính mình.
 
Thu đi ra quán internet gần nhà để chat với Tuân. Khi đó, anh này cũng đang ngồi ở quán chat gần đó. Ban đầu, hai người nói chuyện với nhau trên mạng. Sau đó, vì muốn gặp và nói chuyện với người yêu nên Tuân rủ Thu ra chỗ khác.

Khoảng 20 giờ 45  Thu và người yêu gặp nhau rồi cùng đi bộ tới khu vực cánh đồng gần đó. Thu xin người yêu thuyết phục mẹ để hai người cưới nhau nhưng Tuân bảo “vài hôm nữa anh đi xa, không biết sống chết thế nào, nếu anh còn sống thì lo cho mẹ con em được”. Thu ấm ức nói rằng “thế thì không đẻ nữa là xong”. Nghe vậy, Tuân đã tát vào mặt Thu. Thu khóc và đứng dậy định về thì Tuân ôm giữ lấy người yêu rồi cả hai cùng khóc.

Khi cả hai cùng ôm nhau khóc, Thu bỗng dưng nhớ tới dự định của mình. Thu nói: “Nếu em làm tổn hại đến anh rồi tổn hại tới con thì anh nghĩ sao”. Tuân trả lời: “Nếu em làm tổn hại đến anh thì được, nếu em làm tổn hại đến em và con thì anh sẽ không bao giờ tha thứ, anh sẽ hận cả đời”. Nghe Tuân nói vậy, Thu liền lấy dao trong túi áo khoác, đâm theo hướng từ trên xuống dưới một nhát vào ngực trái của Tuân. Tuân bị đâm, ngả người ra phía sau nhưng vẫn trúng thương.

Thu rút dao ra khỏi ngực Tuân định đâm mình thì  anh này túm cổ tay cầm dao của Thu vào bảo đưa dao cho Tuân.. Thu nói “anh đợi mẹ con em đi với”, nhưng khi đó, Tuân nhanh chóng giằng được dao và vứt dao xuống mương nước. Sau đó, Tuân chạy được hơn 100m rồi gục ngã và tử vong.

Khi thấy người yêu bỏ chạy, Thu cũng chạy theo nhưng do trời tối, cô không thấy người yêu bị chết nằm bên đường. Thu chạy về nhà và nói với mẹ “mẹ ơi cứu con với, con chết rồi” rồi chạy một mạch vào nhà Tuân.

 Khi vào nhà Tuân, chưa thấy anh này về nên Thu bảo em gái đèo xe đạp đi tìm nhưng không thấy. Sau đó, Thu lại đi bộ dọc khu vực hai người vừa tâm sự. Lúc đó, Thu mới biết Tuân nằm ven đường.

Ngày 16/7/2007, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên án sơ thẩm 12 năm tù giam đối với Thu và bắt bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 28 triệu đồng. Ngày 23/7/2007, mẹ của Tuân là người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Thu. Ngày 25/7/2007, Thu cũng có đơn kháng cáo kêu oan rằng mình không giết anh Tuân mà do anh này tự tử.

Tòa phúc thẩm làm rõ, Thu và Tuân yêu nhau và có thai. Vì gia đình Tuân không đồng ý nên hai người đã đến nhà chú ruột của Tuân để nhờ chú thuyết phục mẹ anh này cho hai đứa lấy nhau. Thế nhưng, không ai thuyết phục được mẹ Tuân chấp thuận đám cưới giữa hai người.

Ngày 9/3/2007, Tuân gặp Thu và không đồng ý cưới nữa nhưng vẫn yêu cầu Thu giữ cái thai, sinh con đặt theo họ của mình.  Chính vì vậy, bị cáo Thu nảy sinh ý định giết anh Tuân và sau đó sẽ tự tử để giải thoát mọi chuyện.

Thu khai rằng, trước khi xảy ra vụ án khoảng 1 tháng, anh Tuân đã mang chính con dao mà Thu đâm anh này ra dọa tự tử nhưng cô ngăn lại. Và sau khi không tìm được lối thoát nào khác, Thu lại nghĩ quẩn rằng sẽ giết người yêu rồi tự tử. Nên khi sau khi biết anh T. chết, Thu về nhà thú nhận với gia đình rồi định tự tử nhưng được ngăn lại.

Nhận án tù 12 năm, Thu được tạm dừng thi hành án vì mang thai và nuôi con nhỏ. Phải giết người mà mình yêu thương, giết chính người cha của đứa con mình, Thu vô cùng hối hận. Muốn ở bên con, bù đắp cho con tình yêu thương nên người phụ nữ này sợ đi tù vì phải xa đứa trẻ tội nghiệp.

Vậy là, chỉ vì không muốn xa con, Thu trốn tránh thi hành án. Người đàn bà bất hạnh trong tình yêu lại một lần nữa có thai. Cơ quan chức năng chưa kịp đưa Thu vào trại giam để thi hành án phạt thì cô lại được miễn thi hành bản án vì đang trong thời gian mang thai.

Vậy là, cho tới bây giờ, con của Tuân đã lên 4 tuổi và cô cũng đã sinh thêm đứa con thứ 2. Liên tục có bầu, rồi nuôi con nhỏ, Thu vẫn được pháp luật bảo vệ, chưa phải thi hành án  giết người.
 
Một mình nuôi 2 con nhỏ, Thu chật vật với cuộc sống phải lo cớm áo, gạo tiền.  Nhưng người đàn bà đáng thương đâu có biết chỉ vài năm nữa, các con hết tuổi được pháp luật ưu tiên, Thu đi tù 12 năm thì các con cô sẽ do ai chăm sóc?
 
Theo Zing.vn/Infonet
kimvan
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.