Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái Việt ở Hollywood

Thứ ba, 07:56 17/03/2009 | Giải trí

Kiểu nói chuyện tưng tửng, "nghiện" công nghệ và sống tốc độ... Đó là những cá tính gây "sốc" của Phan Thị Giao Chi, người Việt hiện đang sống và làm việc trong môi trường Hollywood, một cô gái chọn hướng đi của đời mình theo phương châm "phải là duy nhất, dù không giỏi nhất".

Tuổi thơ êm đềm

Giao Chi có tên tiếng Anh là Annie sinh ra ở một vùng đất phía Nam, mẹ vốn mê truyện Tàu, nên đặt cho cô con gái cái tên rất dễ thương - Giao Chi, có nghĩa "cành xen cành", rất lãng mạn, dịu dàng, yếu ớt, nên thơ. Nhưng Giao Chi thú nhận, nhìn bên ngoài cô không giống chút nào như mẹ mong ước. Cô thực tế hay nổi nóng, khô khan và đã vào mạch chuyện thì không thể dứt ra nổi.

Giao Chi (Ảnh: Công Nhật)

Giao Chi bén duyên với chữ nghĩa và hình ảnh từ bé. Học lớp 8, cô đã là tác giả của hàng trăm tập truyện Mai Mơ Li Chi đăng tải trên tờ Nhi Đồng TP HCM. Cô đậu vào ngành sinh học y khoa của ĐH Quốc gia Singapore (NUS), một trường thuộc top 20 của thế giới, chỉ vì muốn... làm ba mẹ vui lòng chứ không hứng thú với chuyên ngành này.

Vì lẽ đó ở Singapore, Giao Chi xả stress bằng cách tham gia nhóm sáng tác truyện tranh, phụ trợ mấy đoàn phim trong trường... Trong thời gian này cô cũng tranh thủ viết được một tiểu thuyết "kỳ lạ" nhưng lại nổi đình đám trong giới trẻ Việt mang tên Tuyết đen.

Việc cô bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp còn "sốc" hơn: chỉ vì "say" một anh chàng đẹp trai cùng trường! Trong một buổi theo bạn trai thử vai cho bộ phim nhựa sắp bấm máy của Singapore, Giao Chi có dịp trò chuyện với đạo diễn và nhà sản xuất bộ phim.

Vì có sẵn chút kiến thức về làm phim nên cô ngồi nói rất hăng say. Khi nghe qua kịch bản thì cô lại mạnh dạn đề nghị... chỉnh sửa một số chi tiết lời thoại, tình huống và thậm chí nếu cần thì để cô "gánh" luôn phần tuyển diễn viên, những công việc linh tinh khác.

Lúc đó đạo diễn chỉ trả lời kiểu ngoại giao: "OK, sẽ liên lạc với bạn sau!" khiến cô gái sớm quên đi lời đề nghị đã đưa ra. Thế mà một tháng sau đó, Giao Chi bất ngờ nhận được một cú điện thoại. Ở đầu dây bên kia là giọng nói có chút gì đó quen thuộc: "Chào bạn, tôi điện tới từ hãng phim...".

Được nhận làm cố vấn kịch bản cho đoàn phim, Giao Chi biết thế nào là cảm giác sướng run thật sự khi lần đầu có cơ hội tiếp xúc với dàn diễn viên có tiếng tại Singapore cũng như phong cách làm phim chuyên nghiệp.

Sau khi phim đóng máy cô lại có dịp giúp bộ phim về mặt tiếp thị trên mạng, hỗ trợ bộ phận sản xuất và phát hành rồi cùng cả đoàn đến dự liên hoan phim nên nhờ đó đã tích cóp được nhiều mặt khác nhau của ngành công nghiệp này.

Bước đầu suôn sẻ dẫn dắt cô đến những dự án làm phim khác cùng với êkip ở Singapore. Đam mê nghệ thuật thứ bảy ngày càng mãnh liệt và Giao Chi nhận ra đó chính là hướng đi đời mình. Thế là ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cô được nhận vào vị trí làm chương trình cho Hãng Disney (Singapore), bỏ lại sau lưng tấm bằng cử nhân sinh học y khoa với không ít tiếng chặc lưỡi tiếc nuối từ nhiều người...

Tới Hollywood để xem phim và được trả tiền

Với sự nỗ lực của mình, không lâu sau đó Giao Chi chính thức được nhận vào làm biên tập viên tại Direct TV - một hãng truyền hình vệ tinh lớn nhất Mỹ. Và cô nàng nhỏ nhắn lại một lần nữa lỉnh kỉnh đồ đạc dọn tới sống ở Santa Monica, California.

Được vào làm việc tại Hollywood, cô gần như thỏa giấc mơ của một cô gái trẻ. "Vui và tự hào lắm. Nhớ lại thuở nhỏ khi đi coi phim thì mình thích rất nhiều diễn viên, và bây giờ vài người trong số đó trở thành hàng xóm của mình. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn?" - Giao Chi tâm sự.

Sức trẻ đã giúp cô gái 27 tuổi hòa nhập nhanh vào thế giới công việc ăm ắp. Một ngày bình thường của cô bắt đầu từ tầm 5g sáng tới đêm. Giao Chi thường nói với mọi người là công việc của cô là ngồi xem phim và được trả tiền.

Được làm việc mình yêu thích nhưng cô cũng luôn lo lắng về áp lực công việc Hollywood vốn đã rất khắc nghiệt ngay cả với người bản địa huống hồ là người nước ngoài lại tốt nghiệp không đúng chuyên ngành như cô, chưa kể sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế mấy năm gần đây.

Tuy lo lắng là vậy nhưng Giao Chi vẫn rất tự tin: "Tôi còn trẻ và vẫn còn trong quá trình tự khẳng định mình nên không quá lo lắng với những thử thách đến với mình, càng nhiều thử thách tôi càng muốn chứng tỏ mình".

Hiện tại, Giao Chi đang sống cùng chồng ở Los Angeles, Mỹ.
 

"Nàng thỏ" làm nhiều hơn nói

Công việc hiện tại của Giao Chi như là một bước chuyển, một đoạn "ngừng, ngắt quãng", còn cô vẫn muốn quay trở lại ngành giải trí. Nhưng không phải để viết, mà làm trong ngành truyền hình, biên tập viên truyền hình và coi mạng là một loại phương tiện truyền thông mới của thế giới.

Ít ai biết, Giao Chi còn là chủ nhân của 3 blog. Hồi còn sinh viên, blog viết bằng tiếng Anh của cô nổi tiếng tới mức ra đường vẫn còn có người chặn lại và "hỏi chị có phải là chủ nhân blog đó không". Blog khi đó chỉ là những suy nghĩ "ủy mị" "ướt át" về tình yêu. Đóng cửa blog đó chừng hơn một năm nhưng vẫn còn cả loạt subscriber (người đăng kí vào xem).

Vừa trở về từ trời tuyết giá châu Âu, Giao Chi đã viết "Tuyết đen" trên blog fkcafe sau đó post song song trên Yahoo!360 cho blogger Việt. Thành quả là hàng loạt người truy cập vào blog và "Tuyết đen" ra sách.

Các độc giả tuổi teen đều tranh thủ vào blog của cô để "cảm thán", đồng thời đua tranh "sự cảm thụ" tác phẩm của cô bằng những... nét cọ. Fan của cô vẽ rất đẹp và làm sinh động hơn trong "Tuyết đen" xuất bản thành sách. Giao Chi không chủ đích... viết văn, cô viết như một sự giải tỏa, nhưng cô viết "Tuyết đen" là có ý đồ riêng.

Cô tâm sự: "Hàng ngàn lượt người vào blog của tác giả hồi hộp chờ xem phần tiếp theo của truyện, ban đầu viết chơi chơi, "post" lúc nào cũng được, sau phải ôm máy tính 15 giờ/ngày, chiều lòng người hâm mộ. Rồi cảm giác có người đọc, người tương tác, thấy người mình nóng rực xao xuyến...".

Báo chí cũng đã tìm Giao Chi phỏng vấn và đặt tác giả viết tiếp phần 2 "Tuyết đen". Cô thổ lộ: Hiện cô đã viết tới chương 22 của phần 2 chưa hé lộ một tẹo nào nội dung trên blog hay cho ai đó. Câu chuyện có thể sẽ dài hơn phần trước, tính "sách" nhiều hơn, nhiều "trách nhiệm", ít được "tự tung tự tác".

Cầm tinh con gà, mê hoạt hình vì có 2 năm làm biên tập, Giao Chi rất giống nàng thỏ ít nói, lãng mạn Bunny trong bộ phim hoạt hình Untalkative Bunny, thế nhưng phần lãng đãng, đôi khi tưng tửng, ngang tàng nhiều hơn, và cũng rất hài hước.
 
Theo Sức khỏe&Đời sống
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Chuyên hát tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Minh Chuyên hát tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Xem - nghe - đọc - 37 phút trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa giới thiệu tới người yêu nhạc 2 tác phẩm mới được anh sáng tác trong sự hoài cảm của mùa Thu: "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình" và "Xa bạn". Đặc biệt, hai ca khúc mang 2 phong cách khác nhau, được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí.

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh hát ca khúc chính của phim 'Mưa đỏ' có đời thực ra sao?

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh hát ca khúc chính của phim 'Mưa đỏ' có đời thực ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Nỗi đau giữa hòa bình" do Hòa Minzy thể hiện được ê-kíp "Mưa đỏ" lựa chọn là ca khúc chính của phim. Chính điều này đã khiến tên tuổi của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh càng được nhiều khán giả chú ý.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 28): Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 28): Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 28 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng đưa ra tư vấn cho Phó chủ tịch xã Xuân lựa chọn hoặc là bỏ để "lên chức", hai là giữ lại thì tự phải lo liệu.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao?

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Suti - con gái cả nhà Thúy Hạnh - Minh Khang đã sang Milan (Ý) du học và đang dần ổn định cuộc sống.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 17 "Gió ngang khoảng trời xanh", tai họa ập đến khi Trúc Lam nhận thông báo điều mà cô không bao giờ mong muốn.

Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức vừa công bố những nghệ sĩ xác nhận tham gia biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today".

Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất hòa với chồng, được 'phi công' ở công ty quan tâm đặc biệt

Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất hòa với chồng, được 'phi công' ở công ty quan tâm đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau cuộc cãi vã Trúc Lam nhận ra chồng vẫn luôn yêu thương mình, trong khi đó Đăng áy náy với Mỹ Anh khi chưa thể giúp công ty vượt qua khó khăn.

NSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTV

NSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTV

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - “Giống như một ông nông dân làm ngôi nhà cho con ở, sinh trưởng ở đó rồi nó bỏ nhà đi, thì sốc chứ!”, NSND Khải Hưng nói về cảm xúc khi con trai – đạo diễn Khải Anh muốn nghỉ việc ở VTV.

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Cặp đôi Thanh Duy - Kha Ly sát cánh bên nhau từ khi khó khăn tay trắng đến khi đủ đầy. Họ nhận niềm vui đón con đầu lòng sau 8 năm chờ đợi.

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Shark Bình nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong đời tư, anh có cuộc sống viên mãn bên Phương Onah - nữ chính 'Gió ngang khoảng trời xanh'.

Top