Có phải tôi đang sống với người vợ lẳng lơ?

| Tâm sự

Điều khiến vợ tôi được đàn ông chú ý không nằm ở ngoại hình mà là ở chất giọng ngọt quá mức, sở thích chụp ảnh gợi cảm và lối nói chuyện rất à ơi của nàng. Hình như tôi đã lấy phải một cô vợ lẳng lơ?

Vợ tôi không phải “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng rất có duyên, ai gặp cũng bảo thế. Mắt nàng ướt rượt, khuôn miệng hình trái tim màu hồng tươi rất ngọt ngào. Tuy chỉ cao hơn 1,5m chút xíu nhưng nàng lại có gu ăn mặc sành sỏi nên luôn "ăn gian" được chiều cao. Tuy nhiên, điều khiến vợ tôi được nhiều đàn ông chú ý nhất (còn phụ nữ thì đố kỵ, ganh ghét!) không nằm ở ngoại hình mà là ở cái chất giọng ngọt quá mức, sở thích chụp ảnh gợi cảm và lối nói chuyện rất à ơi của nàng - thứ mà xưa kia đã khiến tôi đổ ngay không thương tiếc từ lần đầu gặp. Nhưng giờ thì tôi chỉ ước nàng bớt bớt cái tính ấy đi một chút thì tốt biết bao.

Địa bàn hoạt động ưa thích cho “phong cách” ấy của nàng chính là facebook. Có chồng, có con rồi nhưng nàng chẳng bao giờ ngần ngại chụp những bức ảnh rất gợi tình theo cái kiểu mà cánh đàn ông chúng tôi xưa còn độc thân vẫn thường gọi vui là "a li mơi mơi, mời anh xơi". Nào là mặc quần bò bó sát rồi đánh hông sang một bên và chụp từ đằng sau lại, khoe trọn vòng ba nhức mắt trong cái quần chật ních. Nào là mặc váy ngắn rồi chụp từ đùi trở xuống, khoe đôi chân thon thả, trắng trẻo ai nhìn cũng phải trầm trồ.


Vợ tôi có sở thích chụp những tấm hình rất gợi cảm rồi đăng lên facebook cá nhân cho thiên hạ chiêm ngưỡng (ảnh minh họa).

Vợ tôi có sở thích chụp những tấm hình rất gợi cảm rồi đăng lên facebook cá nhân cho thiên hạ chiêm ngưỡng (ảnh minh họa).

Đi đâu du lịch nàng cũng bắt tôi chụp vài tấm diện áo hai dây hờ hững đứng ngoài ban công phòng nghỉ nhìn xa xăm, quai áo trễ nải, tóc xoã bay bay, nhờ tôi chán nàng lại “tự sướng” đủ kiểu như hotgirl. Công bằng mà nói thì nàng không bao giờ chụp quá hở, nhưng nàng đủ kinh nghiệm chụp toàn những kiểu ảnh dù áo quần đầy đủ nhưng cánh mày râu nhìn qua đều “nóng máu”. Như thế, thử hỏi có ông chồng nào thấy vui?

Đâu phải chỉ đăng ảnh gợi cảm, nàng còn bê nguyên kiểu nói chuyện “rót mật vào tai” ra hào phóng tặng cho cả đám đông. Hồi mới quen và yêu nàng, tôi chưa xài facebook vì lười và cũng chẳng ham hố gì mấy vụ đó. Sau này dùng rồi mới tá hỏa khi thấy nàng ở trên đó sao mà ngọt ngào, đong đưa quá. Hễ có gã đồng nghiệp nào vào bình luận trong facebook của nàng là nàng lại “Giai ơi, giai à”, thậm chí còn “Chàng ơi” nữa mới chối tai. Xin nói thêm là với nữ đồng nghiệp hay bạn bè cùng giới, nàng chẳng nói chuyện mặn mà như thế đâu!


Trên facebook, nàng cũng luôn tỏ ra là một cô gái ngọt ngào khi nói chuyện với đàn ông (ảnh minh họa).

Trên facebook, nàng cũng luôn tỏ ra là một cô gái ngọt ngào khi nói chuyện với đàn ông (ảnh minh họa).

Đấy dù sao cũng chỉ mới là chuyện trên mạng. Ngoài đời mới lắm phần tức tối. Hễ lần nào đưa nàng đi ăn, đi chơi với bạn bè là tôi lại điên cả người lúc về nhà. Nàng vốn đã có ánh mắt tình tứ rồi, lại thêm cái kiểu nói chuyện ngọt ngào thỏ thẻ, gặp anh nào cũng một dạ hai vâng, chuyện trò nhỏ nhẹ rồi “ố, á” rất ư là đáng yêu. Chồng ngồi cạnh có khi chưa được nàng gắp mà các anh thì cứ gọi là đầy bát, đi uống nước thì nàng còn chu đáo pha đường pha sữa vào cà phê hộ các anh. Đám bạn tôi mỗi khi ngồi nhậu với nhau đều hết lời ca ngợi nàng, nhưng có một lần khi chỉ có hai đứa, ông bạn thân đã vỗ vai tôi “nhắc nhở”: “Ông xem thế nào quản vợ cho chặt. Lúng liếng quá có khi lại khó giữ”.


Khi đi chơi với bạn bè tôi, nàng luôn khiến tôi có cảm giác như nàng có tình ý với hết người này đến người khác (ảnh minh họa).

Khi đi chơi với bạn bè tôi, nàng luôn khiến tôi có cảm giác như nàng có tình ý với hết người này đến người khác (ảnh minh họa).

Nhiều lần tôi cũng cố tự nhắc nhở mình rằng đấy là tính của nàng, nàng ưa lối nói chuyện ngọt ngào, ưa quan tâm người khác chứ chẳng phải người vợ lẳng lơ. Ở nhà, nàng vẫn là người vợ tuyệt vời chẳng chê vào đâu được đó thôi. Nhưng cứ mỗi khi vào facebook thấy nàng “Giai ơi”, “Chàng ơi” và nhìn những lời khen lắm khi đầy ẩn ý của mấy gã đàn ông rỗi việc dành cho những tấm ảnh gợi tình của vợ mình, tôi lại thấy sôi máu. Tôi có nên nói thẳng hết với nàng và đề nghị nàng xem lại cách cư xử của mình không? Liệu tôi có quá hẹp hòi, ích kỷ và ghen tuông mù quáng?

Theo Thanh Hải (Hà Nội)/PNO

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.