"Xóm chạy thận" giảm nhiệt trong những ngày nắng nóng kỷ lục bởi hành động nghĩa tình này
GiadinhNet - "Xóm chạy thận" vui mừng loan báo nhau, trưa nay có cơm từ thiện. Bà Loan bảo, mỗi tuần ít nhất có một bữa cơm miễn phí.
“Xóm chạy thận” nằm cuối hẻm 80/121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) với 4 dãy nhà lụp xụp trở nên ngột ngạt trong mùa nóng đỉnh điểm của thủ đô.
Bà Loan, quê ở Nam Định thuê trọ ở đây kêu trời: “Hôm nay còn đỡ, mấy hôm trước nóng đến ngột ngạt, không ăn không ngủ được, làm người lả đi”.
10 giờ trưa, cả xóm xôn xao vì có thông báo phát cơm miễn phí. Mọi người truyền tai nhau, vậy là không phải thổi bếp rồi, đỡ nóng rồi.
Bữa trưa nắng của tiết hè Hà Nội ở "xóm chạy thận" sẽ hạ nhiệt bởi hàng loạt bếp than sẽ ngưng nghỉ hoạt động khi các suất cơm đã đến tận tay từng bệnh nhân.
Bà Loan là người có thâm niên 8 năm sống ở "xóm chạy thận" cho biết: "Tuần nào cũng có cơm từ thiện. Có tuần đến hai hoặc ba bữa. Nhiều khi chúng tôi cũng không rõ là đơn vị nào tài trợ. Họ chỉ thông báo có cơm "mời các bác ra nhận".
Vậy là trưa nay, hơn 130 suất cơm sẽ đến tay những bệnh nhân ở "xóm chạy thận". Lần này là bữa cơm miễn phí của một nhóm từ thiện ở Quan Nhân (Hà Nội).
Một bệnh nhân lấy cơm về cho những người bạn bệnh cùng khu trọ.
Bà Loan tâm sự: "Mỗi suất cơm nghe qua thì nhỏ. Nhưng đối với những người nhiều năm điều trị tại đây, kinh tế eo hẹp đó là cả niềm vui, sự động viên của cộng đồng xã hội đối với những bệnh nhân chạy thận".
Chồng bà Loan ở hẳn "xóm chạy thận" để chăm sóc vợ. Hai vợ chồng thuê trọ chăm sóc nhau cũng gần được 10 năm. Mấy tháng trước, ông mệt, đi khám thì phát hiện bị ung thư. Tai họa ập xuống, bây giờ, người vợ suy thận ốm yếu lại gượng dậy chăm sóc chồng.
Ở "xóm chạy thận" này không hiếm những hoàn cảnh khó khăn tương tự bà Loan.
Bà Hạnh, bệnh nhân ở Tiên Lữ, Hưng Yên cho biết: "Mỗi suất cơm như thế cũng giúp chúng tôi tiết kiệm được tiền. Số tiền đó để dành mua thuốc".
Hà Phương