Côn đồ làng "loạn đao" chém khách

| Pháp luật

GiadinhNet - Về quê ăn giỗ, anh Trần Mạnh Hùng (SN 1978, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và các thành viên trong gia đình đã bị khoảng 20 thanh niên hành hung.

Anh Hùng vẫn đang hôn mê tại Bệnh viện Việt - Đức. Ảnh: QT

 
Chuyến về quê định mệnh
 

“Vụ xô xát ở xã Kim Đính tôi đã nhận được đơn của gia đình nạn nhân và chỉ đạo Công an huyện Kim Thành tích cực điều tra, làm rõ vụ việc. Sai đến đâu, ai sai phải xử lý đến đó, bất kể đối tượng là ai. Hiện tôi đã nhận được báo cáo của Công an huyện Kim Thành và được biết CQĐT đã triệu tập các đối tượng liên quan. Cơ quan CSĐT cũng đang tích cực củng cố hồ sơ, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án”- Đại tá Cao Ngọc Lan- Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết.

Theo đơn của anh Trần Cao Cường (SN 1981, em anh Hùng), ngày 25/3/2012, gia đình anh về quê tại xã Kim Đính (Kim Thành, Hải Dương)  ăn giỗ, khi đang thắp thương cho dòng họ thì bất ngờ bị bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1962, trú tại xã Kim Đính) ngăn cản, vì cho rằng những ngôi mộ này lấn sang phần đất của họ. Không muốn đôi co nên khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Cường với bố là ông Trần Bình Thuận (SN 1953) và anh trai là Trần Mạnh Hùng đến nhà bà Sáu nói chuyện. Tại đây, gia đình anh Cường bất ngờ bị con trai bà Sáu dùng tuýp sắt lao đến hành hung. Ít phút sau, khoảng 20 đối tượng kéo tới cầm theo tuýp sắt, dao, kiếm lao về phía gia đình anh Cường chém tới tấp.

 Anh Cường nhớ lại: “Những đối tượng này quá hung hãn, dùng dao, kiếm chém nhiều nhát vào anh Hùng, khiến anh tôi gục xuống bất tỉnh. Bố tôi vào căn ngăn cũng bị chúng chém nhiều nhát. Tình huống hiểm nguy, tôi đành phải bỏ chạy kêu cứu, thấy nhiều người kéo đến bọn chúng mới bỏ đi. Do vết thương quá nặng, 3 bố con tôi được chuyển lên Bệnh viện Việt- Đức chữa trị. Hiện tại, tôi và bố đã cơ bản ổn định nhưng anh Hùng thì vẫn đang hôn mê sâu. Trong khi anh trai tôi đang đứng giữa sự sống và cái chết thì những kẻ hành hung gia đình tôi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Thuận (bố anh Cường) cho rằng, vụ hành hung hôm ấy đã được các đối tượng chuẩn bị từ trước, vì ngay sau khi nhận được “lệnh”, hàng chục thanh niên đã lăm lăm vũ khí lao vào gia đình ông chém tới tấp. Thậm chí, khi gia đình ông lên xe đi cấp cứu, chúng còn ngang ngược sử dụng 2 xe ô tô chở đồng bọn đi theo uy hiếp. Khi các nạn nhân bị thương đi rồi, bọn chúng đã kéo đến nhà ông Trần Vũ Thịnh (bác anh Cường) đe dọa, yêu cầu phải đưa 100 triệu đồng thì những người còn lại trong gia đình anh Cường mới được ra khỏi địa bàn xã Kim Đính.
 
Theo ông Thuận, ngoài việc hành hung các đối tượng còn đập phá toàn bộ hệ thống kính trước và sau của chiếc ô tô mà gia đình đi về quê. Ngoài ra, trong lúc hỗn loạn các đối tượng còn lấy đi của gia đình một số tài sản giá trị như điện thoại di động, đồng hồ đeo tay. Ông Thuận bức xúc: “Đây là những đối tượng có máu mặt tại địa phương nên ra tay rất tàn bạo. Thấy Hùng gục xuống bất tỉnh chúng cũng không tha, tiếp tục chém nhiều nhát vào đầu con tôi. Có lẽ, tưởng Hùng đã chết nên chúng mới chịu dừng tay”.
 
Tính mạng bị đe dọa

Chiều ngày 10/4, chúng tôi có mặt tại Khoa gây mê hồi sức (Bệnh viện Việt- Đức) chứng kiến cảnh anh Hùng vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh. Trên đầu anh Hùng có nhiều vết chém vẫn chưa liền miệng, hiện các bác sỹ vẫn đang tích cực cứu chữa cho nạn nhân này thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Làm việc với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Nguyễn Văn Toan- Phó trưởng Công an huyện Kim Thành - cho biết, ngay khi nhận được tin báo Công an huyện đã xuống hiện trường và đã triệu tập hơn 10 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định Nguyễn Trọng Hoàn (SN 1990, trú tại Đội 6, xã Kim Đính) là người gọi điện thoại cho những đối tượng khác đến hành hung gia đình anh Cường. “Qua xác minh, chúng tôi xác định, vụ việc có dấu hiệu của tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Cố ý gây thương tích” khiến nhiều người bị thương, thậm chí có những người bị thương rất nặng.
 
Do đối tượng liên quan đến vụ án đông nên quá trình thu thập tài liệu phục vụ cho việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chúng tôi vẫn đang tập trung tối đa lực lượng để thu thập tài liệu điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đưa các nạn nhân đi giám định cũng như chờ kết quả định giá tài sản để khởi tố vụ án”- Thượng tá Toan cho biết.

Trước câu hỏi, vì sao các nạn nhân bị đánh trọng thương đã hơn 2 tuần nhưng Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành vẫn chưa cử điều tra viên lên Hà Nội lấy lời khai? Thượng tá Toan cho rằng, do công việc cơ quan nhiều, hơn nữa các nạn nhân vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện nên có lên cũng chưa chắc đã lấy được lời khai. Tuy nhiên, khi chúng tôi đưa ra dẫn chứng về việc ông Thuận, anh Cường đã cơ bản ổn định sức khỏe và đã xuất viện nhưng vẫn chưa được điều tra viên đến ghi lời khai, vấn đề này, Thượng tá Toan cho biết sẽ kiểm tra và cử cán bộ lên Hà Nội để xác minh.
 
Quốc Tuấn
thuctap
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.