Con gái Thanh Thanh Hiền vừa khóc vừa hát ca trù mừng đám cưới của mẹ
GiadinhNet - Mở đầu tiệc cưới, con gái út của Thanh Thanh Hiền là bé Tú Linh (tên gọi ở nhà là Tấm) xúc động tặng mẹ cùng quan khách bài ca trù “Hồng hồng, tuyết tuyết”.
Vào 17h30 đám cưới của Thanh Thanh Hiền với Chế Phong mới bắt đầu nhưng 17h khách dự tiệc đã có mặt khá đông đủ. Đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên Thanh Thanh Hiền lên xe hoa nên ngoại trừ người thân và bạn bè thì còn có rất đông anh em nghệ sỹ đến chia vui cùng cô dâu và chú rể.

Một trong số những nghệ sỹ đến sớm nhất là ca sỹ Long Nhật, Lê Duy, vợ chồng NSUT Xuân Hinh, danh hài Chiến Thắng, Xuân Bắc, Tự Long, NSUT Quốc Trượng, MC Chiến Thắng, ca sỹ Mỹ Dung, MC Thảo Vân, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, NSND Quang Thọ, NSUT Minh Vượng, NSUT Quốc Anh, diễn viên Thu Hà, NSUT Tấn Minh… và rất nhiều nghệ sỹ của đoàn Cải lương Trung ương, đoàn Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.
Và điều khiến nhiều người ngạc nhiên là thời tiết rất ủng hộ cô dâu chú rể nên việc tổ chức đám cưới bên hồ bơi ngoài trời rất thuật lợi. Khâu tổ chức đám cưới được chuẩn bị rất chu đáo, khách vào dự tiệc đám cưới được đưa thẳng vào bàn tiệc đã có tên sẵn, các khách mời không có thiệp đều bị mời ra.

Mở đầu tiệc cưới, con gái út của Thanh Thanh Hiền là bé Tú Linh (tên gọi ở nhà là Tấm) xúc động tặng mẹ cùng quan khách bài ca trù “Hồng hồng, tuyết tuyết”.
Khi con gái vừa dứt nhịp phách và tiếng hát thì Thanh Thanh Hiền bước lên sân khấu nối tiếp mạch âm nhạc bằng ca khúc “Đừng ví em là biển”. Mặc dù rất mệt vì mấy đêm liền không ngủ để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại nhất cuộc đời nhưng cô dâu Thanh Thanh Hiền vẫn thể hiện ca khúc rất ngọt ngào và sâu lắng. Thanh Thanh Hiền vừa hát vừa đươc hai con gái Tú Linh và Thái Phương quàng áo cô dâu. Tiết mục này khiến quan khách có mặt hết sức xúc động.
Cô dâu vừa dứt tiếng hát thì cũng là lúc chú rể Chế Phong bước lên sân khấu từ phía bàn tiệc và gây bất ngờ bằng ca khúc “Ngày vui qua mau”
Đám cưới cũng tinh giản tối đa các thủ tục cắt bánh, rót rượu, trao nhẫn… mà chỉ có đại diện cho hai họ lên phát biểu sau đó cô dâu chú rể mời rượu bố mẹ hai bên.
Đúng như lời hứa ban đầu, đám cưới mang nhiều màu sắc nghệ thuật tựa như một “Đại nhạc hội” nên ngoài các tiết mục của ca sỹ Long Nhật, Xuân Hinh, Chiến Thắng, Lê Duy, Vượng Râu… còn có màn song ca rất ngọt ngào của Xuân Hinh – Thanh Thanh Hiền. Bên cạnh đó, cặp đôi Bảo Ngọc – Quán quân Vietnam Got’s Talent với danh nghĩa cháu của cô dâu tặng quan khách một bài nhảy, một tiết mục ảo thuật do một ảo thuật gia đến từ Liên đoàn Xiếc biểu diễn. Tuy nhiên, bất ngờ nhất là tiết mục vừa đàn vừa hát của nghệ sỹ Chế Phi, anh trai của chế rể Chế Phong.
Mặc dù tiệc cưới kéo dài hơn 2 tiếng và càng về cuối tiệc có mưa lát phất nhưng quan khách vẫn ở lại dự tiếc cho đến khi tàn tiệc. Cô dâu Thanh Thanh Hiền chia sẻ, nói hạnh phúc và xúc động sẽ là khách sáo nhưng quả thạt niềm vui trước tâm chân tình của mọi người giành cho vợ chồng chị khiến chị quên luôn những mệt mỏi của mấy ngày chạy ngược chạy xuôi lo việc.
Một số hình ảnh các tiết mục trong đám cưới:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Êkíp quay phim, chụp ảnh hùng hậu phục vụ cho tiệc cưới.
Hà Tùng Long
Photo: Cty Dấu Ấn Việt