Quá bức xúc với cách hành xử của con rể trong đêm khuya, mẹ tôi hất thẳng cốc nước lạnh vào mặt làm anh quýnh quáng bật dậy
Tâm sựMẹ rất đau lòng khi phát hiện bản chất thật của chồng tôi.
Tôi muốn tìm hiểu rốt cuộc con gái đang làm gì nên đã rón rén đi lên. Tưởng con bé bận lắm, nào ngờ lúc ấy, con tôi đang nằm ườn trên giường.
Mẹ rất đau lòng khi phát hiện bản chất thật của chồng tôi.
GiadinhNet - Dù gì tôi cũng là con rể, người trong nhà rồi mà bố vợ tôi vẫn coi tôi như kẻ "chuột xa chĩnh gạo" để rồi hắt hủi.
Tôi già rồi, chi tiêu gì đâu mà sao con rể lại hỏi tôi mượn tiền tỷ của vợ chồng nó chứ?
Tôi nhìn mẹ ấm ức, nước mắt chảy mà vừa thương vừa giận.
Cũng vì thương con thương cháu, tôi bỏ quê lên thành phố sống cùng các con. Nhưng ứng xử của con rể khiến tôi thấy tủi thân vô cùng.
GiadinhNet - Sau chuyến đi thăm gia đình nhỏ của con gái về, ông bố đã vô cùng ân hận vì suốt thời gian nuôi con đã dạy cho con cách sống bất công, phải phục tùng, phải làm giúp việc, làm "bà mẹ" thứ hai cho chính chồng của mình.
Khi đàn ông đã cạn tình bạc nghĩa chỉ vì lòng tham thì sự níu kéo của bạn cũng chỉ là điều vô nghĩa.
GiadinhNet - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tấu (82 tuổi) sau khi ông này dùng búa đánh chết con rể vì bị dọa giết.
Ông Văn dùng kéo đâm con rể của mình nhiều nhát gây thương tích chỉ vì được khuyên bớt nhậu nhẹt để giữ gìn sức khỏe.
GiadinhNet - Nghe tiếng vợ chồng con mình cãi nhau, bà Néang Srây đến la rầy, khuyên con không nên cự cãi liền bị con rể lấy xẻng đánh tử vong.
Bực tức vì xin tiền không được lại bị bà Điệp đánh, dùng dao đâm, Xiong Zhuogen đâm liên tiếp 62 nhát dao vào người mẹ vợ.
GiadinhNet - Nguyên nhớ lại việc bị cha mẹ vợ cũ đuổi và ngăn cấm đến thăm chị L. nên nhắn tin cho chị L. và nói sẽ đổ thuốc độc vào giếng nước để đầu độc ông S, bà T. chết.
Không biết ban đêm em chồng nói với mẹ những gì, mà sáng ra khi bạn trai của em ấy vừa xuất hiện thì đã bị mẹ chồng tôi cầm roi ra đánh.
Chỉ vì giấc mơ làm ông chủ của chồng tôi mà gia đình đã phải về ở nhờ nhà ngoại, thế nhưng hoài bão của chồng vẫn chưa dừng lại.
GiadinhNet - Sáng hôm sau, tôi trở về quê. Ngồi trên xe, nhớ lại cảnh con gái tôi sáng nay tiếp tục quần quật lo cho hai đứa con và chồng, rồi tất tả đưa cha ra bến xe, dúi cho cha vài triệu, mà thương con rớt nước mắt.
Cô cũng không muốn đôi co nhiều với chồng. Trước lúc đi ngủ, cô gạt đi hết bực dọc, quyết định chia sẻ suy nghĩ bản thân và phân tích phải trái cho anh nghe.