Bị con riêng của chồng phản đối, mẹ kế vẫn bao dung và cái kết
Chuyện vợ chồngNgười phụ nữ đối mặt với nhiều thử thách và cả những niềm vui vô giá khi trở thành mẹ kế của 2 đứa trẻ.
GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.
Người phụ nữ đối mặt với nhiều thử thách và cả những niềm vui vô giá khi trở thành mẹ kế của 2 đứa trẻ.
Dù gia cảnh khó khăn, hạnh phúc gia đình tan vỡ, suốt 26 năm qua, bà Tuyết vẫn chắt chiu từng đồng, nhiều đêm thức trắng để chăm sóc, nuôi người con riêng khờ khạo của chồng cũ.
Giây phút con riêng của chồng cất tiếng gọi 'mẹ', trái tim tôi tan chảy vì cảm động.
Thật không ngờ, con riêng của chồng tôi lại vẽ một khung cảnh hạnh phúc như thế trong tranh.
Hàng ngày nghe con gái nhắc đến “mẹ Ngọc” mà không hề nhớ đến mẹ ruột, trong lòng Dũng bẽ bàng và chua xót vô cùng.
"Mình cũng co kéo trong chi tiêu nên anh gửi không nhiều vẫn đủ cho cuộc sống. Khởi nghiệp ai mà chẳng vất vả, mình biết vậy nên chưa từng oán thán một lời", cô vợ kể.
GiadinhNet – Tôi định tiến đến hôn nhân với người đàn ông đã có con riêng nhưng biết việc sống chung với con riêng của chồng không dễ dàng gì. Không biết tôi phải làm thế nào để sống chung hòa hợp với con riêng của chồng?
Sau quá khứ bị chỉ trích, cuộc sống của cô gái trẻ giờ đã thay đổi rất nhiều.
Thực sự tôi muốn phát điên lên với những con người ấy, thế mà tôi vẫn phải cắn răng nhẫn nhục chịu đựng.
GiadinhNet - Mình biết N. là người yêu cũ của chồng mình. Mình cũng biết chồng mình còn vương vấn tình cảm với cô ấy nhưng không bao giờ mình lường trước được chuyện động trời như thế này lại xảy ra với gia đình mình.
Tôi hoàn toàn vỡ mộng khi các con riêng của chồng sắp cưới cư xử thiếu lễ phép, liên tục so sánh tôi với mẹ chúng.
Điều đáng nói là chồng tôi cũng ngầm đồng tình với yêu cầu của con bé thay vì phản ứng lại.
Cháu thực sự chán, học hành sút kém, lúc nào trong đầu cũng thương mẹ, thắc mắc tại sao mẹ cứ nhẫn nhục chịu đựng, không giải phóng cho mình? Có lần, cháu đề nghị mẹ ly hôn nhưng mẹ lại khuyên cháu cố gắng chịu đựng, bao giờ cháu xây dựng gia đình mẹ sẽ thực hiện, bây giờ ly hôn rồi thì mẹ con ở đâu.
Chồng tôi nói muốn đón con riêng về nuôi và cho ăn học vì ông bà đã già không còn ai chăm sóc. Nghe vậy tôi cũng rất thương, muốn đón cháu về cùng.