Con sốt nhập viện chồng vẫn mải mê tổ chức tiệc sinh nhật cho nhân tình

| Tâm sự

Tôi vội vã tìm đến địa điểm đó thì thấy màn hình còn nguyên dòng chữ: 'Chúc mừng sinh nhật em yêu - Thúy Thanh!', mấy bức ảnh của chồng tôi và nhân tình vẫn chạy qua trên màn hình.

Vợ chồng tôi cưới nhau cách đây 9 năm, cùng gây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng. Đến nay, tôi và anh đã có với nhau một cô con gái và một ngôi nhà 3 tầng khá khang trang. Đáng ra, cuộc sống sẽ rất hạnh phúc nếu chồng tôi không thay lòng.

Cách đây 3 năm, chồng tôi có cặp kè và ngoại tình với một cô gái khác, tên Thanh. Sau khi phát hiện ra lần đầu, tôi đã đề nghị anh nghiêm túc ngồi lại nói chuyện. Anh lúc ấy nhận lỗi về mình và bảo rằng anh đã bị lừa vào tròng nên mới dính chuyện trai gái. Anh hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ này. Tôi tin và tha thứ, bỏ qua.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nào ngờ khoảng 1 năm sau đó, tôi lại phát hiện ra chồng mình vẫn nhắn tin và qua lại với Thanh. Tôi đau đớn vì bị lừa dối, bị chà đạp lòng tin nhưng không biết làm thế nào cả. Trong thâm tâm, tôi vẫn không muốn mất chồng. Tôi đã chủ động gọi điện cho Thanh, nhưng không ngờ cô ta lại thách thức, còn bảo: “Chị có giỏi thì kéo anh ấy về đi!”. Có vẻ như cô ta biết chồng tôi si mê mình rồi nên mới dám lớn miệng nói như thế.

Tôi điên ruột, tìm ra số điện thoại của chị gái và gia đình cô ta để gọi điện thông báo về việc cô con gái của họ đã cướp chồng tôi. Gia đình họ lại nói ngon nói ngọt, xin lỗi hết lời và hứa sẽ khuyên bảo Thanh. Tôi lại để gia đình đó tự giải quyết với nhau.

Vậy mà đến tận năm ngoái đây vẫn giải quyết cho xong. Một ngày, khi tôi có việc phải rời thành phố, tôi nhờ bà nội lên trông con hộ. Mới đi được một đoạn thì bà gọi điện bảo con gái bị sốt 39,5 độ, bất đắc dĩ tôi phải gọi điện cho chồng về trông con, có gì còn đưa con đi viện cho kịp. Chồng tôi trả lời: “Em cứ yên tâm đi đi, lát anh về luôn!”.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng rồi lúc tôi đang ở trên xe thì có đứa bạn tôi nhắn tin rằng chồng tôi đang tổ chức sinh nhật linh đình cho cô bồ tại nhà hàng của bạn tôi. Tôi đành phải lập tức quay lại, tìm đến địa điểm đó thì chỉ thấy đám nhân viên đang dọn dẹp, còn nguyên dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật em yêu - Thúy Thanh!” và mấy bức ảnh của chồng tôi và nhân tình chạy qua trên màn hình.

Nghe bạn tôi kể, sau khi tổ chức xong, họ đã rủ nhau đi bar chơi tiếp rồi.

Tôi đành gác lại chuyện, vội vàng quay về nhà với con. Sau đó, tôi gọi điện cho chồng để nói cho ra lẽ, nhưng cuối cùng cũng chỉ cãi vã, lăng mạ nhau mà thôi. Rồi ngay ngày hôm sau, chồng tôi về dọn quần áo và bỏ đi. Từ đấy đến nay là đã 1 năm. Tôi đã cố chấp nhận sự thật mình mất chồng, con mình mất bố.

Nhưng bỗng nhiên cách đây 1 tháng, chồng tôi lại quay về đòi ly hôn, muốn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà để đưa nhân tình về sống ở trong căn nhà của chúng tôi. Vì cô ta đang mang bầu 6 tháng và hai người họ không đủ tiền để mua nhà mới nên mới dùng đến kế sách hèn hạ, mất nhân tính này.

Chồng tôi còn dọa rằng nếu tôi không đồng ý, thì kiểu gì anh ta cũng đơn phương ly hôn cho bằng được để lấy lại căn nhà.

Tôi bây giờ như người đang bị ở trong mê cung, vừa đau đớn, vừa bế tắc và không biết phải làm như thế nào? Chẳng lẽ không còn một lối thoát nào cho mẹ con tôi nữa hay sao?

Theo Hạnh/PNO

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.