Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công nhân ở khu công nghiệp: Những tiết lộ "động trời" của người trong cuộc

Thứ hai, 10:20 06/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - “Hôm qua (4/4) mệt quá, cả hội bỏ làm. Tối hôm trước, em dốc ví đánh 20 điểm lô. Trúng lô, mấy thằng rủ nhau nhậu say bí tỷ. Mấy ông bạn gợi ý đi mát xa xông hơi giã rượu. Hết tiền, đành phải cắm xe máy lấy 7 triệu… đi vèo trong đêm không còn một xu dính túi”, Tú - một công nhân đi công trường ở Mông Dương, Quảng Ninh kể.

 

Nhiều công nhân vẫn ôm mộng giấc mơ đỏ đen nhờ vào chơi lô đề. 	Ảnh: H.P
Nhiều công nhân vẫn ôm mộng giấc mơ đỏ đen nhờ vào chơi lô đề. Ảnh: H.P

 

Ngón ăn chơi mang tên "xa vợ"

Tú 24 tuổi, quê ở Nam Trực, Nam Định. Học hết cấp THPT, sau đó tốt nghiệp trường trung cấp xây dựng ở Hải Phòng, năm 2012, Tú bắt đầu đi làm cho công ty Lilama 18 và bắt đầu những chuyến đi công trường dài ngày. Tú bảo: “Thanh niên ở với nhau, nhiều trò tiêu khiển lắm. Ban đầu cứ nghĩ chơi cho vui, đỡ nhớ nhà. Có những công trình sau khi hoàn thành cần một nhóm ở lại cắm chốt trực, những lúc đó ưu tiên các anh có nhiều cống hiến cho công ty, nhưng đa số các anh đều từ chối. Thích làm chỗ mới, thích thay đổi công việc, lương cao hơn và được sống xa vợ nhiều lúc thoải mái hơn”.

Còn với Công, một công nhân làm ở Mông Dương, quê ở huyện Nam Đàn (Nghệ An), có 7 năm đi làm trải qua nhiều công trình, nhìn cảnh những cô gái bán hoa đứng đường tìm khách ở các khu công nghiệp trở nên bình thường. “ Đông nam thanh niên thế, không có gái đến mới lạ”, Công chép miệng.

Công tâm sự: “Năm 2012 mình làm cho một dự án nhiệt điện ở Nghi Sơn, Thanh Hóa. Cứ ăn nhậu xong là các anh em lại gọi taxi đi tìm trò "tiêu khiển". Hai năm ở Nghi Sơn, theo điều động công ty đến làm tại Mông Dương. Mấy người trong nhóm mới hôm đầu đã hỏi nhau tìm địa điểm tìm nơi "vui vẻ". Chỉ sau một ngày đến đất Mông Dương, nhờ hỏi ông bảo vệ ở đây, cả nhóm sau khi ăn nhậu ngà ngà say ra đường bắt xe khách đi Cẩm Phả. Từ Mông Dương đi Cẩm Phả có 20.000 đồng tiền xe. Xuống Cẩm Phả "giải quyết" xong lại bắt taxi về. Sau ít lần, một số người đã lấy số điện thoại của các cô. Sau đó chỉ cần gọi điện là các cô có mặt. Cứ thế, tuần một vài lần. Những ai có vợ còn gom góp được tiền. Thanh niên chưa có gia đình, tháng nào sạch tiền tháng đấy, chưa kể ký nợ chủ quán nhậu cạnh nơi làm việc”.

Những người mua dâm ở đây hầu hết là dân lao động xa vợ con, đến khu vực này tìm thú vui để “giải khuây”. Các cô cũng tận dụng không kém cơ hội. Công bảo, có nhiều cô đến “làm việc” với những người công nhân lao động quen đến “nhẵn cả mặt”. “Cả hội biết tên tuổi, quê quán, hoàn cảnh gia đình của ít nhất 5- 6 cô”, Công kể trong những lần ngồi nói chuyện với các đồng nghiệp, họ bảo tìm đến các cô gái bán hoa vì nhu cầu sinh lý. “Ban đầu, trong những bữa nhậu, anh nghe bạn bè nói về khu vực này có nhiều gái mại dâm giá rẻ. Nghe thế thôi song càng về sau, khi thời gian xa gia đình càng lâu, nhớ cảm giác vợ chồng, anh cũng theo bạn bè tìm đến những cô gái ở đây", anh H. (đề nghị giấu tên) đồng hương với Công, chia sẻ.

Hết lương, vay nợ, "cắm" đồ... chữa bệnh!

 

Trúng 10 điểm lô ngày 3/4 nhóm bạn của Tú liên hoan không đủ phải cắm thêm xe máy, vụ liên hoan hết hơn 10 triệu đồng.
Trúng 10 điểm lô ngày 3/4 nhóm bạn của Tú liên hoan không đủ phải cắm thêm xe máy, vụ liên hoan hết hơn 10 triệu đồng.

 

Nhiều nam công nhân tìm gái mua dâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng mua dâm để thỏa mãn cơn dục vọng, mà nhiều lúc chỉ cần một vài lời thách đố hay đơn giản chỉ là “đi theo cho biết”. Không ít người ban đầu chỉ với ý định “thử” nhưng càng về sau, tìm gái đã trở thành thói quen sau mỗi ngày làm việc.

Lúc trò chuyện, chúng tôi hỏi mua dâm không sợ bị lây bệnh sao, một công nhân trả lời thản nhiên: “Lo gì, mỗi lần “hành sự” chúng tôi đều sử dụng bao cao su”. Thế nhưng, nhiều trường hợp vẫn dính hậu quả. Công kể, có anh bạn đồng nghiệp cứ cuối tuần là bắt xe đến Bệnh viện Da liễu Hà Nội để chiếu đốt bệnh sùi mào gà. “Ba tuần nay, anh Th. phải lên Hà Nội đốt. Lương không đủ tiền đi viện, phải vay bạn bè. Nghe nói, mỗi lần đi đốt như thế chi phí mất 2 triệu đồng. Mất tiền, bệnh tật vào người lại thêm lo. Anh Th. kể hôm đầu tiên đi khám, bác sỹ bảo bị sùi mào gà. Nghe đã lạnh cả người bởi được cảnh báo sau khi điều trị bộ phận sinh dục sẽ có sẹo hoặc đôi chút biến dạng, không biết phải giải thích thế nào với vợ. Bác sỹ yêu cầu phải thử máu xem có dính HIV không? hai tiếng chờ lấy kết quả thử máu mà chân tay anh bủn rủn. Nghĩ dại, nếu bị “bệnh thế kỷ” thì qua sông Hồng nhảy cầu cho chết luôn. May sao anh Th không bị HIV. Chuyện của Th. ai trong công trường cũng biết nhưng nhiều người vẫn chưa lấy đó làm bài học”, Công kể tiếp.

Ngoài chuyện nam công nhân tìm gái mại dâm giải quyết nhu cầu sinh lý, rất nhiều người còn dính vào lô đề. Từ các quán nước, quán cóc, trà đá vỉa hè, quán nhậu, về tới phòng trọ… đâu đâu cũng rôm rả chuyện lô đề. Đó như một phần của đời sống công nhân xa nhà. Chúng tôi ngồi uống nước cùng một nhóm công nhân vừa tan ca ngay đối diện khu công nghiệp Nam Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Một công nhân đề xuất: “ Tối qua mơ bà già tao ra thăm mới lạ chứ, tối nay tao “ốp” luôn cho con 73 theo tuổi của bà, đứa nào thích thì thêm vào”. Sau đó, cả hội xúm vào bình luận "chiều nay về con nào" một cách náo nhiệt. Nhóm công nhân đó còn tính chuyện khi có kết quả thì đi nhậu ở đâu cho ra hồn. Nói đoạn một thanh niên mở điện thoại gọi ai đó: “U ơi, ghi cho con con 73, hai củ (triệu đồng-PV) nhé”.

Theo Lam (công nhân công ty P), hiện nay, không ai dùng “lý thuyết lô đề” nữa mà chuyển sang truy cập mạng để được tư vấn con số. Chưa đầy 1 phút thao tác trên bàn phím điện thoại, Lam nói: “Đây nhé. Tài khoản trên trang web có tên www.danh...com”. Theo lời Lam, công nhân ở đây cứ chiều đến là vào Facebook của một hội thích đánh lô đề. Fanpage là “ổ đề online” giới thiệu công khai các trang web.

Sau giờ tan ca chiều, thay vì chơi thể thao, nhiều công nhân cố “kiếm thêm thu nhập” bằng lô đề. Nếu trượt, mai vay mượn đánh lấy lại tiền mất. Nếu trúng, họ lại nhậu ăn mừng. Sau mỗi cuộc nhậu đó, nhiều người lại bỏ tiền tìm vui… một vòng quay đáng buồn vẫn đang tồn tại ở các khu công nghiệp.

 

Ở khu công nghiệp Nam Thăng Long, nhiều công nhân nói đến quyển sách “Lý thuyết về lô đề”, không biết từ đâu ra, cũng chẳng ai rõ người nào viết, nhưng nó được photo ra rất nhiều bản. Một thời đây là thứ gối đầu giường ở các khu trọ. “Quyển sách đó đã lấy đi hàng chục chiếc xe máy, đồ đạc, gây cảnh nợ nần, đâm chém đòi nợ thuê. Nhiều công nhân đã phải bỏ việc trốn nợ”, Lam kể.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đà Nẵng: Khen thưởng người đàn ông 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Đà Nẵng: Khen thưởng người đàn ông 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã khen thưởng ông Trần Đình Chiến (50 tuổi, trú tổ dân phố Trường Định) vì hành động dũng cảm cứu người trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua.

“Sinh viên ở ghép” -  vừa tiết kiệm, vừa đầy thử thách

“Sinh viên ở ghép” - vừa tiết kiệm, vừa đầy thử thách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tại các đô thị ngày càng tăng, “ở ghép” đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ.

Bắt đối tượng buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về bán dịp Tết

Bắt đối tượng buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về bán dịp Tết

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với mục đích mua pháo về bán kiếm lời dịp Tết, Trần Văn Dũng liều lĩnh đặt mua hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài, ngụy trang vận chuyển về Việt Nam.

4 vị trí nốt ruồi phú quý, ai sở hữu đều có cuộc đời giàu sang, phúc lộc đủ đầy

4 vị trí nốt ruồi phú quý, ai sở hữu đều có cuộc đời giàu sang, phúc lộc đủ đầy

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong nhân tướng học, mỗi nốt ruồi trên cơ thể đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng, có thể dự báo phần nào vận mệnh, tài lộc và may mắn của chủ nhân.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trần Trọng Hiếu (15 tuổi, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) vừa bị công an bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Xót xa cảnh đưa tang giữa dòng nước lũ

Xót xa cảnh đưa tang giữa dòng nước lũ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chính quyền địa phương ở Quảng Trị huy động lực lượng hỗ trợ một gia đình đưa tang qua vùng ngập đến nơi chôn cất.

Lật thuyền đánh cá trên sông Lam, vợ được cứu sống, chồng mất tích

Lật thuyền đánh cá trên sông Lam, vợ được cứu sống, chồng mất tích

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc đánh cá trên sông Lam, thuyền bất ngờ bị lật khiến người chồng mất tích. Người vợ may mắn được cứu sống.

Vận dụng mô hình “nón trải nghiệm” của Edgar Dale vào giảng dạy

Vận dụng mô hình “nón trải nghiệm” của Edgar Dale vào giảng dạy

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - “Nón trải nghiệm” là các hoạt động học tập. Các hoạt động này được sắp xếp từ trên đỉnh xuống dựa vào mức độ trải nghiệm. Vận dụng mô hình “Nón trải nghiệm” trong giảng dạy mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần chuyển đổi phương pháp dạy học từ truyền thụ thụ động sang học tập chủ động, trải nghiệm và sáng tạo.

Xôn xao 2 xe máy có cùng biển số 'tứ quý 9' lăn bánh trên phố Hà Nội

Xôn xao 2 xe máy có cùng biển số 'tứ quý 9' lăn bánh trên phố Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hình ảnh hai chiếc xe máy có cùng biển số, dừng ngay cạnh nhau tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, nghi vấn một trong 2 chiếc xe sử dụng biển số giả.

Tìm thấy cô gái 18 tuổi mất liên lạc sau 4 ngày

Tìm thấy cô gái 18 tuổi mất liên lạc sau 4 ngày

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Sau 4 ngày mất liên lạc, cơ quan chức năng tìm thấy cô gái trẻ tại một siêu thị ở Hà Nội.

Top