Chỉ với 1 triệu đồng bạn đã có thể mua smartphone
Sản phẩm - Dịch vụVới hệ điều hành Firefox, người dùng chỉ cần bỏ ra 1 triệu đồng đã có thể tậu được smartphone.
Hồi mới cưới, chồng bảo vợ sau này nhà có việc gì quan trọng thì vợ chồng cùng bàn bạc rồi quyết định. Nhưng rồi không hiểu từ lúc nào, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, chồng đều nhường cho vợ quyết định.
Với hệ điều hành Firefox, người dùng chỉ cần bỏ ra 1 triệu đồng đã có thể tậu được smartphone.
Từ giờ anh đi làm về em sẽ không hỏi câu “anh có mệt không?” nữa, vì em biết là anh rất mệt, anh phải dành quá nhiều sức lực cho công việc này nhưng có lẽ vì em, vì con, anh không nỡ buông tay.
Vợ tôi đưa ảnh của tôi và Duyên ôm nhau lên trang nội bộ của công ty tôi và Duyên, kèm theo dòng chữ "Người chồng Sở Khanh và con điếm cướp chồng người khác".
Tôi lập gia đình với em năm tôi ba mươi sáu tuổi, từng có năm bảy mối tình vắt vai… Em chỉ thua tôi hai tuổi, lại không đẹp nhưng tôi vẫn chọn em vì em thật dịu dàng, đằm thắm.
“Trời ơi, đi nhẹ nhẹ chút coi. Ngủ có chút xíu, chiều còn đi làm nữa…”. Cái giọng nhề nhệ của anh khiến tôi nổi điên. Lập tức, thay vì “đi nhè nhẹ” tôi cố ý đá vào chân anh một cái thật mạnh. Vậy là anh thức giấc luôn.
Tôi đã 35 tuổi. Chưa từng lập gia đình. Cũng chưa có lần nào trót dại để rồi phải phá thai. Vậy mà anh cứ lần lữa mãi không chịu cưới tôi, vì anh sợ tôi lớn tuổi, không sinh con được.
Không có vẻ ngoài đẹp trai hào nhoáng, nhưng Lân - chồng Loan lại rất có tài ăn nói. Vẻ hài hước, hóm hỉnh của Lân gây cảm tình với không ít người, đặc biệt với phái nữ. Không những thế, Lân lại là người khôn khéo, biết tận dụng lợi thế của mình nên bất kể đi đâu, chỉ cần có mặt Lân thì ít nhất cũng có vài cô vây quanh.
Lấy nhau đã hơn 7 năm, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện sinh con, Giang - vợ Lâm luôn tìm cớ trì hoãn: Khi thì để em học xong rồi tính, khi thì em mới lên chức chờ thêm năm nữa….
Duyên (Liễu Giai, Hà Nội) tối tăm mặt mũi khi phát hiện ra trong tin nhắn facebook của người yêu mình một loạt những lời à ơi ỡm ờ với cô nàng đồng nghiệp.
Sau khi bắt cháu bé đang mót mủ trong lô cao su đưa về chòi đánh, bảo vệ Nông trường Cao su Lộc Ninh còn giở trò hãm hiếp nạn nhân.
Nhớ lại những hôm "vụng thối vụng nát" đó, Ngân bảo:“Nhiều hôm nấu xong mà bản thân mình còn không nhai nổi vì món ăn nấu dở quá. Thế mà chồng cứ ăn ngon lành nhìn tội dễ sợ..."
Cô ấy hay lục máy tính của tôi, xem trộm email, tin nhắn điện thoại và mạo danh tôi để tán tỉnh các cô gái khác trong danh sách bạn bè. Việc này tôi phát hiện ra và cảm thấy rất bực mình vì cách hành xử vô văn hóa, thiếu tế nhị và làm mất uy tín của tôi.
Ngay cả khi biết rõ sự thật, chị cũng không tin nổi những gì mình chứng kiến. Chị không ngờ một người chồng tử tế, yêu vợ thương con như Hải lại có những hành động bỉ ổi đến thế.
Chiếc xe mang biển số 43S-6320 của công ty Hoàng Hải Tùng (Đà Nẵng) chở đoàn giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) đi du lịch đã đâm thẳng vào vách núi.
Từ ngày về làm dâu, bất kể đi đâu, làm gì, về nhà mấy giờ... Phương đều chịu sự quản lý gắt gao của mẹ chồng.
Trong khi anh vẫn chờ tôi về cưới thì tôi cặp bồ với sếp và quan hệ gần gũi với một người quen trên mạng.