Công Vinh chỉ còn là "kép phụ"

GiadinhNet - Trở lại sau chấn thương, Công Vinh mới chỉ được vào thay người 1 lần, thậm chí bị 'lãng quên' trên băng ghế dự bị.

Chẳng dễ chịu gì khi một cầu thủ từ vị thế ngôi sao phải chấp nhận vai trò thứ yếu trong đội bóng. Nhưng tình cảnh ấy, hoàn toàn thích hợp để nói về Công Vinh – ngôi sao của bóng đá Việt Nam đang khoác áo HN.T&T. Hai tuần trở lại sau chấn thương, tiền đạo xứ Nghệ mới chỉ được vào thay người một lần và khi đội bóng Thủ đô gặp khó, anh thậm chí bị “lãng quên” hẳn trên băng ghế dự bị.
 
Quen dần vai dự bị

Với sơ đồ chiến thuật 4-5-1 mà HLV Phan Thanh Hùng đang áp dụng thì việc HN.T&T sở hữu cùng lúc 3 tiền đạo là một gánh nặng thực sự cho khát vọng trở lại của Công Vinh. Trở lại sau chấn thương, anh được đăng ký vào danh sách thi đấu liên tiếp 2 trận. Nhưng thực tế, sau những hy vọng, người ta biết rằng Công Vinh hiện chỉ là lựa chọn số 3, sau cả 2 tiền đạo ngoại Gonzalo và Mattias.
 
Không khó để minh chứng cho... vai trò mới mà Công Vinh đang “sắm” tại HN.T&T. Cuối tuần qua, đội bóng Thủ đô hành quân vào xứ Thanh và gặp đội chủ nhà bị đánh giá “dưới cơ”. Sân Thanh Hóa từng là nơi lưu giữ kỷ niệm rất đẹp của Công Vinh với 4 bàn thắng ở trận lượt về mùa giải 2009. Nhưng thay vì ra sân chính thức, Công Vinh bị “nhét” trên ghế dự bị. Lúc ấy, ai cũng nghĩ chắc Vinh “còm” sẽ lại được tung ra sân trong khoảng thời gian cuối trận, giống như vòng đấu trước gặp SHB.ĐN.
 
Công Vinh chỉ là lựa chọn thứ ba trên hàng công của HN T&T.
 Ảnh: Minh Hoàng

Trận đấu diễn ra được 37 phút, tiền đạo Gonzalo bị chấn thương nặng không thể thi đấu tiếp. Nhưng thay vì tung Công Vinh – lúc đó đang khởi động và rất háo hức vào sân, HLV Phan Thanh Hùng gọi Mattias lại và... trao cho anh này phiếu xin thay người. Thời khắc ấy, Công Vinh hơi khựng người trên đường pitch rồi lại khởi động, nhưng anh không được ra sân thi đấu một phút nào. Tiếng còi kết thúc trận đấu giữa HN.T&T và Thanh Hóa vang lên, tiền đạo xứ Nghệ thừa nhận anh cảm thấy rất thất vọng.

 
Tình cảnh trên sân Thanh Hóa khiến nhiều người thấy tội cho ngôi sao số một của bóng đá Việt Nam đương đại. Sự thực là thể trạng của Vinh chưa hồi phục 100% nhưng nếu tin tưởng anh, BHL HN.T&T đã có thể đưa ra một quyết định rất khác. Chỉ có thể lý giải rằng HLV Phan Thanh Hùng chưa đặt niềm tin vào Công Vinh. Nhưng bên ngoài hậu trường, thậm chí đã xuất hiện nhiều đồn đại ác ý hơn, rằng tiền đạo xứ Nghệ là “vận đen” đeo bám đội bóng (2 trận đăng ký Công Vinh, HN.T&T toàn thua). Những diễn biến ấy báo trước mối quan hệ sóng gió giữa Vinh và HN.T&T cũng như tương lai đầy bất trắc dành cho tiền đạo từng lập kỷ lục chuyển nhượng năm 2007.
 
Đã đến lúc tính  đường giải thoát?

Bao giờ Công Vinh thực sự trở lại hay ít nhất là được giải thoát khỏi vai trò “yếm thế” hiện tại? Câu hỏi ấy không một lãnh đạo nào của đội bóng Thủ đô trả lời thỏa đáng. Sau trận thua Thanh Hóa 0-1, HLV Phan Thanh Hùng đã nói rằng: “Công Vinh vẫn là một phần quan trọng của đội bóng. Nhưng chúng tôi sẽ không mạo hiểm sử dụng cậu ấy cho đến khi chắc chắn Vinh lấy lại 100% phong độ và thể lực”. Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB HN.T&T thẳng thắn hơn: “Vinh biết rằng cần phải có sự kiên nhẫn mới hy vọng trở lại là chính mình”.

Người ta có lý do để tin rằng những phát biểu mang tính... xã giao trên sẽ không đủ vỗ về Công Vinh. Đã bước sang tuổi 27, độ tuổi chín nhất trong những tháng năm sự nghiệp, Vinh xứng đáng nhận được niềm tin và cả cơ hội thi đấu nhiều hơn thế từ HN.T&T, đặc biệt sau quãng thời gian khó khăn. Nhưng với tình hình này, khó hy vọng mọi chuyện thay đổi theo chiều hướng tích cực. Có cảm giác lúc này Công Vinh giống một gánh nặng cho HN.T&T hơn là ngôi sao được kỳ vọng tỏa sáng trở lại. Phải chăng đấy là lý do cho tin đồn Công Vinh là “vận đen” ám HN.T&T xuất hiện một cách “rất đúng lúc”.

Tình cảnh hiện tại của Công Vinh lại khiến nhiều người giật mình nghĩ đến một kịch bản khác. Hợp đồng giữa ngôi sao xứ Nghệ và đội bóng Thủ đô sẽ kết thúc vào cuối năm 2011. HN.T&T từng “suýt” nhượng Công Vinh, khi tiền đạo này đang điều trị chấn thương cho N.SG, đội bóng sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 1 triệu USD. Hiện đại diện N.SG vẫn theo sát diễn biến của Công Vinh và biết đâu, tình hình u ám hiện tại sẽ là “đòn bẩy” cho một vụ chuyển nhượng “bom tấn” vào giữa mùa giải (thời điểm HN.T&T có thể bán Công Vinh thay vì mất trắng anh vào cuối mùa bóng). Hãy chờ xem, vài vòng đấu nữa, nếu Vinh vẫn không được ra sân, “quả bom tấn” có thể sẽ được “kích nổ”...
 
Bảo Nghi
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều ngày bị ngập sâu do nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động III, những ngày này, nước lũ bắt đầu rút dần. Dù nhiều tuyến đường và khoảng sân vẫn còn ngập nhẹ, người dân thôn Liệp Tuyết, xã Kiều Phú (Hà Nội) đã bắt đầu xắn tay dọn dẹp bùn đất, rửa sân vườn để sớm ổn định lại cuộc sống

"Villa trên không" hơn 100 tỷ của Chi Pu

"Villa trên không" hơn 100 tỷ của Chi Pu

-

GĐXH - Chi Pu nhiều năm qua không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên mà còn gây chú ý bởi cuộc sống khá kín tiếng và những tài sản giá trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.