Công Vinh thèm... cơm
Sau gần một tuần ở Bồ Đào Nha, Công Vinh đã thích ứng rất nhanh với các điều kiện tập luyện và cuộc sống nơi đây, ngoại trừ chuyện... ăn.
![]() Công Vinh trong màu áo Leixoes (Ảnh: leixoes.pt). |
Tuy nhiên, theo tiết lộ của Chủ tịch T&T Hà Nội Đỗ Quang Hiển, vấn đề khó khăn nhất với Vinh lúc này là... làm quen với các món ăn. Bầu Hiển kể, hôm trước khi lên đường, Vinh "ngây ngô" hỏi: "Chủ tịch ơi, bên đó có cơm không"? Vốn đã đi "tiền trạm" trước để chuẩn bị chuyến đi của Vinh, bầu Hiển lắc đầu cười.
Ông hướng dẫn: "Bên Bồ Đào Nha không ăn cơm. Hoặc cháu phải tìm siêu thị nào có bán gạo, hoặc là tìm vào nhà hàng Trung Quốc thì mới tìm được món ăn hợp khẩu vị với Việt Nam".
Thực tế việc tìm ra các quán ăn "khoái khẩu" với Vinh không khó, bởi anh luôn có Tiago, con trai của HLV Calisto làm bạn. "Thổ địa" Tiago sẽ giúp đỡ Công Vinh trong suốt quá trình anh sinh sống và luyện tập ở đây.
Sinh hoạt của Công Vinh rất thoải mái. Anh được ở một căn hộ do CLB Leixoes cấp cho với đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt, không như ở Việt Nam các cầu thủ phải tập trung tại CLB liên tục, hết buổi tập Vinh được ra về và phải tự giác giờ giấc cho buổi tập tiếp theo. Do đó, anh có nhiều thời gian thăm thú, mua sắm và tìm hiểu văn hóa Bồ Đào Nha.
|
"Thương vụ" Công Vinh sang thi đấu tại Bồ Đào Nha:
|
|
