Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà 83 tuổi tiếp tục hành trình thiện nguyện ở 'làng cùi' sau khi chiến thắng COVID-19

Thứ hai, 16:43 29/11/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Chiến thắng COVID-19 ở tuổi 83 với nhiều bệnh lý nền, cụ bà lại tiếp tục hăng say may vá quần áo từ vải vụn, tích cóp tiền mua thực phẩm gửi đến các bệnh nhân sống ở "làng cùi".

Chiến thắng COVID-19 ở tuổi 83

Bà Nguyễn Thị Nga (83 tuổi, ngụ Phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM) kể lại, ngày bà được phát hiện mắc COVID-19, bà đã xin được điều trị tại bệnh viện bởi hoàn cảnh đơn chiếc, mấy chục năm nay chỉ có mình bà thui thủi không chồng, không con.

Cụ bà 83 tuổi tiếp tục hành trình thiện nguyện ở 'làng cùi' sau khi chiến thắng COVID-19 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nga chiến thắng COVID-19 ở tuổi 83. Ảnh: Tâm Đức.

"Năm 1986, tôi mắc ung thư tử cung, năm 2000, tôi mắc ung thư vú. Những năm gần đây, tuổi ngày càng lớn nên lại có thêm vài chứng bệnh mãn tính. Nên khi biết bản thân mắc COVID-19 tôi đã xin được điều trị tại bệnh viện vì tôi sống một mình, lỡ khó thở hay sao cũng không biết phải gọi ai", bà Nga chia sẻ.

Ấy vậy mà khi vào bệnh viện điều trị, bà Nga lại khỏe mạnh và năng động hơn hết các bệnh nhân nhỏ tuổi hơn trong phòng. Không quen ngồi không, bà Nga làm đủ làm việc như cọ nhà vệ sinh, quét nhà, làm giá phơi đồ,… bà còn kéo các F0 khác dậy vận động để có tinh thần chống lại COVID-19.

Cụ bà 83 tuổi tiếp tục hành trình thiện nguyện ở 'làng cùi' sau khi chiến thắng COVID-19 - Ảnh 2.

Y tá, điều dưỡng tại bệnh viện nơi bà điều trị COVID-19 dành nhiều tình cảm cho bà. Ảnh: NVCC.

"Quan trọng mình phải giữ tinh thần lạc quan, lạc quan trong mọi trường hợp thì mới có thể chống lại bệnh được. Tôi cũng dành thời gian tâm sự, động viên các F0 cùng điều trị để người ta lạc quan, phấn chấn tinh thần", bà Nga kể.

Với bà Nga, lần mắc COVID-19 này bà được nhiều hơn mất, bà được thêm nhiều người yêu quý, thường xuyên gọi điện và ghé thăm bà.

"Điều dưỡng, y tá thích tôi lắm. Sau khi tôi khỏi bệnh về nhà, tôi và các cháu vẫn giữ liên lạc với nhau, các cháu thay phiên nhau gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, rồi ghé thăm, tôi rất vui vì điều này", bà vui vẻ chia sẻ.

Cụ bà 83 tuổi tiếp tục hành trình thiện nguyện ở 'làng cùi' sau khi chiến thắng COVID-19 - Ảnh 3.

Các y tá, điều dưỡng thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe sau khi bà khỏi bệnh về nhà. Ảnh: Tâm Đức.

Không muốn phí phạm một giây một phút nào

Chiến thắng dịch bệnh, bà Nga lại trở về với công việc thường nhật là may đồ cho trẻ em ở "làng cùi" từ vải vụn được cho.

"Tôi làm mấy chục năm rồi, từ lúc khỏe mạnh đến bây giờ trong người 4, 5 loại bệnh. Nhưng còn khỏe thì mình cứ làm thôi, mỗi giây phút trên cuộc đời này tôi đều không muốn phí phạm", bà Nga nói.

Cụ bà 83 tuổi tiếp tục hành trình thiện nguyện ở 'làng cùi' sau khi chiến thắng COVID-19 - Ảnh 4.

Bà Nga may quần áo cho trẻ em ở "làng cùi" từ vải vụn được cho. Ảnh: NVCC.

Bà kể, mẹ mất sớm, nhà nghèo, một tay bà lo cho 6 người em nên chuyện riêng của bản thân bà chưa từng nghĩ đến một lần. Tới độ tuổi xế chiều, người ta hỏi bà có buồn không, bà chỉ trả lời không có thời gian để buồn.

"Tôi dậy từ 4 giờ sáng, loay hoay lựa vải, may may vá vá là đến hết ngày. Đồ dùng trong nhà đều là người ta cho hết, thứ quý giá nhất đối với tôi là chiếc máy may và chiếc tủ chứa dụng cụ may vá, kim chỉ, vải vóc đủ màu", bà cười nói.

Cụ bà 83 tuổi tiếp tục hành trình thiện nguyện ở 'làng cùi' sau khi chiến thắng COVID-19 - Ảnh 5.

Gia tài lớn của bà Nga. Ảnh: Tâm Đức.

Cụ bà 83 tuổi tiếp tục hành trình thiện nguyện ở 'làng cùi' sau khi chiến thắng COVID-19 - Ảnh 6.

Công việc thiện nguyện được bà Nga duy trì khoảng 40 năm nay. Bà kể, sau lần đầu tiên theo đoàn từ thiện thăm trại phong ở Pleiku, tỉnh Gia Lai, thấy trẻ em ở đây thiếu thốn quần áo, bà về nhà mày mò may từng chiếc quần cái áo từ nhiều mảnh vải vụn đủ màu rồi tận tay mang quần áo đến tặng cho những đứa trẻ này.

Ngoài chuyện may vá, bà Nga còn xỏ dây chuỗi tặng "mấy bà già" ở làng cùi, nuôi heo đất bằng tiền em, cháu, bạn bè biếu tiêu vặt, tiền bán ve chai… để mua gạo, mua mì đi làm thiện nguyện.

Cụ bà 83 tuổi tiếp tục hành trình thiện nguyện ở 'làng cùi' sau khi chiến thắng COVID-19 - Ảnh 7.

Bà Nga còn xỏ dây chuỗi tặng người già ở "làng cùi". Ảnh: Tâm Đức.

Cụ bà 83 tuổi tiếp tục hành trình thiện nguyện ở 'làng cùi' sau khi chiến thắng COVID-19 - Ảnh 8.

Hai chú heo được bà Nga nuôi từ tiền em, cháu, bạn bè biếu tiêu vặt, tiền bán ve chai…Ảnh: Tâm Đức.

Cụ bà 83 tuổi tiếp tục hành trình thiện nguyện ở 'làng cùi' sau khi chiến thắng COVID-19 - Ảnh 9.

"Chỉ tiêu mỗi lần đập heo là 2 tấn gạo, 200 thùng mì nhưng đợt dịch bệnh này làm tiến độ nuôi heo của tôi bị chậm lại", bà Nga nói.

Ngọc Quyên
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự - 17 phút trước

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Cánh đồng hoa hướng dương rộng 50 héc-ta ở Nghệ An đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều du khách ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham quan, check-in.

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Thời sự - 4 giờ trước

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Được các đối tượng lạ mặt tiếp cận qua Telegram và Zalo, dụ dỗ đầu tư vào website "có giấy phép của Ngân hàng Mỹ", một người đàn ông tại Hà Nội đã sập bẫy, mất trắng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Thời sự - 5 giờ trước

Sáng 20/12, đỉnh Fansipan (Lào Cai) ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 0°C, băng giá phủ trắng nhiều khu vực, tạo nên khung cảnh hiếm gặp trên “nóc nhà Đông Dương”.

'Xây Tết 2026' tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân

'Xây Tết 2026' tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Xây Tết 2026" với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc" dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân.

Top