Cụ bà 83 tuổi vượt gần 2.000 cây số thực hiện di nguyện của chồng

| Gia đình

Từ Bắc Giang, cụ bà Nguyễn Thị Hiền vượt gần 2.000 cây số vào Đồng Nai dự lễ tốt nghiệp của cháu gái để thực hiện di nguyện của người chồng quá cố.

Tại lễ tốt nghiệp của trường đại học Công nghệ Miền Đông (Đồng Nai) diễn ra ngày 25/9, hình ảnh cụ bà lớn tuổi trong chiếc quần lụa, áo cánh xuất hiện trên sân khấu với những lời nhắn nhủ đến cô cháu gái làm nhiều người xúc động.

Cụ bà 83 tuổi vượt gần 2.000 cây số thực hiện di nguyện của chồng - Ảnh 1.

Cụ bà Nguyễn Thị Hiền tại lễ tốt nghiệp của cháu gái (Ảnh: L.T).

"Quãng đường có xa đến mấy, tuổi tôi có cao đến mấy cũng không là gì so với việc được tận mắt nhìn thấy cháu mình đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp hôm nay. Đó là hành trình được đổi bằng chính mồ hôi, công sức của cháu và cả bằng niềm hy vọng của gia đình", bà chia sẻ.

Sau giây phút đó, cô cháu gái trong lễ phục tốt nghiệp chạy đến ôm chặt lấy bà, hai mắt cay xè vì xúc động.

Cụ bà tên là Nguyễn Thị Hiền, 83 tuổi, bà nội của tân cử nhân chuyên ngành Dược sĩ - Nguyễn Thị Tâm, Phó bí thư Đoàn trường. Cụ từ Yên Thế, Bắc Giang vượt gần 2.000 cây số vào Đồng Nai để có mặt trong khoảnh khắc chứng kiến cháu nhận bằng tốt nghiệp.

Cụ bà 83 tuổi vượt gần 2.000 cây số thực hiện di nguyện của chồng - Ảnh 2.

Tân cử nhân Nguyễn Thị Tâm xúc động khi nghe những chia sẻ của bà (Ảnh: L.T).

Cô cháu gái Nguyễn Thị Tâm chia sẻ, bà nội có mặt tại buổi tốt nghiệp của mình ngày hôm nay còn mang theo di nguyện của ông nội.

Tâm sống cùng ông bà từ khi lọt lòng đến năm 8 tuổi thì theo bố vào niềm Nam sinh sống. Quãng thời gian ở bên ông bà để lại trong Tâm những ký ức tuổi thơ khó quên, nhất là ông nội, người có tác động rất lớn đến khát vọng học tập của Tâm đến tận hôm nay.

Ông là người rất coi trọng việc học của con cháu. Đặc biệt với Tâm, ông thường xuyên dặn dò, khuyến khích cháu gái tập trung cho học tập.

Nhiều lần ông nói về mong muốn sau này Tâm đỗ đại học, ông sẽ vào thăm cháu nhiều hơn, mong muốn được tận mặt nhìn cháu gái trong chiếc áo cử nhân...

Nhưng ông nội đã không chờ được đến ngày cháu gái công thành danh toại. Năm 2016, trước khi Tâm chuẩn bị vào bước vào kỳ thi đại học, ông đã đột ngột bỏ bà, bỏ con cháu ra đi do đột quỵ.

Sự ra đi của ông khi đó càng thôi thúc quyết tâm chọn ngành y của Tâm với mong muốn chữa bệnh trước hết cho chính gia đình, người thân, sau là cho mọi người.

Cụ bà 83 tuổi vượt gần 2.000 cây số thực hiện di nguyện của chồng - Ảnh 4.

Bà mang theo trái tim, tình yêu, hy vọng của người chồng quá cố đến với cháu gái (Ảnh: T.L).

Hôm nay, cụ bà Nguyễn Thị Hiền đến dự lễ tốt nghiệp của cháu gái còn mang theo cả trái tim, tình yêu và hy vọng của chồng gửi lại...

Như chia sẻ của cô cháu gái Nguyễn Thị Tâm: "Ông bà chính là bệ phóng để con cháu có thể bay cao, bay xa..."

Giáo viên mời phụ huynh của 'em có thành tích kém nhất lớp' phát biểu, con trai bật khóc, bố đứng dậy nhẹ nhàng nói một câu khiến ai nấy đều rơi nước mắtGiáo viên mời phụ huynh của "em có thành tích kém nhất lớp" phát biểu, con trai bật khóc, bố đứng dậy nhẹ nhàng nói một câu khiến ai nấy đều rơi nước mắt

GiadinhNet - Người bố khi đến tham gia buổi họp phụ huynh của lớp con trai đã được giáo viên mời lên phát biểu cảm nghĩ do con trai học kém nhất lớp. Anh đã đáp trả "cách mời" của giáo viên bằng những lời nhẹ nhàng mà thấm.

Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao nhiều người cao tuổi có lương hưu vẫn tiếc từng đồng?

Vì sao nhiều người cao tuổi có lương hưu vẫn tiếc từng đồng?

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người nhận thấy có những người cao tuổi dù có lương hưu ổn định, cuộc sống không thiếu thốn nhưng vẫn chi tiêu rất dè sẻn. Quần áo cũ còn mặc được thì tiếp tục mặc, thức ăn còn lại sau bữa cơm cũng cố tận dụng, lương hưu nhận về phần lớn đem gửi tiết kiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.