Mảnh giấy cụ bà U80 gửi chồng trước khi nhập viện khiến nhiều người cay khóe mắt
Chuyện vợ chồngTrước khi nhập viện, sợ chồng buồn khi không thấy vợ ở nhà, cụ bà U80 ở Hà Nội nhờ con cháu nhắn gửi đôi lời đến ông.
GĐXH - Không có tiền trả tiền phòng, đôi nam nữ thực hiện hành vi xông vào nhà một cụ bà rồi đánh đập, cướp tài sản.
Trước khi nhập viện, sợ chồng buồn khi không thấy vợ ở nhà, cụ bà U80 ở Hà Nội nhờ con cháu nhắn gửi đôi lời đến ông.
GĐXH - Sau khi nhận được điện thoại giả danh, cụ M. nhanh chóng ra ngân hàng rút tiền trong tài khoản để chuyển cho đối tượng. Tuy nhiên trên đường đến ngân hàng, nạn nhân đã ghé vào UBND xã để hỏi và nhờ hỗ trợ thì may mắn được các cán bộ công an giải thích về thủ đoạn lừa đảo các đối tượng trên mạng.
Thấy cháu chắt ríu rít gọi “mẹ ơi”, cụ bà 90 tuổi bật khóc nức nở nhớ về người mẹ đã khuất.
GĐXH - Nhận cuộc điện thoại từ đối tượng lạ xưng là thiếu úy công an, yêu cầu hoàn trả số tiền 3 tỉ 240 triệu đồng đang nợ Công ty viễn thông Viettel, cụ bà gần 80 tuổi không khỏi hoang mang. Sau hồi trấn tĩnh, nhận thấy có nhiều điểm bất thường, cụ D. đã đến công an phường trình báo.
GĐXH - Ở cái tuổi ngoài 80, cứ ngỡ được hưởng phúc con cháu, nào ngờ bà Hoan vẫn mang trên vai gánh nặng chăm con ốm liệt giường, cháu nhỏ tuổi ăn học. Tài sản bán, cầm cố hết những vẫn không đủ cho con điều trị.
GĐXH - Cụ bà 88 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng quanh rốn lan dần xuống vùng hố chậu phải kèm khó thở, mệt mỏi…
GĐXH - Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành thăm khám và chẩn đoán người bệnh bị áp xe ruột thừa (ruột thừa viêm bị vỡ ra và tạo thành ổ mủ trong ổ bụng), đồng thời chỉ định phẫu thuật cấp cứu.
Bị kẻ giả danh công an dọa đang nợ ngân hàng 63 tỷ đồng, lo sợ bà T. đã chuyển khoản 6 lần với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng theo yêu cầu của đối tượng.
Dù đã 103 tuổi, cụ Phạm Thị Dịu vẫn cố gắng cùng con cháu vượt gần 300km từ Nghệ An về quê Hưng Yên làm giỗ mẹ. Những lời tâm sự của cụ bà trước mộ phần mẹ khiến nhiều người xúc động.
Một cụ bà ở Quảng Ngãi suýt mất 900 triệu đồng khi bị các đối tượng lừa đảo mạo danh cảnh sát gửi ‘lệnh bắt giam’, đe dọa qua Zalo.
Đối tượng khoe mới trúng vé số được mấy chục tỉ đồng nên cho 10 triệu đồng rồi yêu cầu cụ bà dẫn vào trong nhà chỉ nơi cất tiền để bỏ tiền vào chung cho hên.
GĐXH - Sự nhõng nhẽo của cụ bà 100 tuổi và sự kiên nhẫn của cụ ông 98 tuổi khiến ai cũng phải xuýt xoa.
Bên nhau sớm chiều gần 60 năm, cụ bà nói lời từ biệt với người chồng ung thư phổi khiến tất cả mọi người đều rơi nước mắt vì cảm động, xót xa.
GĐXH – Mang trong mình nhiều bệnh tật, bà Ngát hiện giờ đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Không chỉ bị mù, bà còn bị bệnh ung thư.
Những ngày cuối đời, bà Phạm Thị Vận dặn dò và trao chìa khóa chiếc tủ có chứa nhiều kỷ vật cho cháu gái.
Cụ Hoàng Thị Thử (SN 1932, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi làm lại căn cước công dân (CCCD) thì phát hiện dữ liệu trên hệ thống tra cứu báo mình đã mất.