Cuộc sống khó khăn của người khổng lồ cao 2,2 mét được Việt Hương gọi là "con trai"
Chính việc to cao quá khổ đã đem đến nhiều bất lợi và khó khăn cho Trần Ngọc Tú trong sự nghiệp cũng như sinh hoạt hàng ngày.
Cách đây không lâu, trên trang Facebook của mình, MC Đại Nghĩa đã đăng tải nhiều bức hình chụp lại cảnh anh và danh hài Việt Hương đang đi ngoài đường cùng một chàng trai khổng lồ cao 2,2 mét, khiến ai cũng phải chú ý.
Tới chương trình Cơ hội đổi đời tuần này, Việt Hương tiếp tục gây bất ngờ khi dẫn chàng trai đó lên sân khấu và gọi là con trai, xưng mẹ. Diễn viên Lan Phương, ca sĩ Tim đứng cạnh không khỏi choáng váng. Cô còn nói: "Bắt đầu từ giờ phút này, ai nói tôi lùn một cái là tôi dẫn con tôi ra liền.
Mọi người thấy chưa, gia đình tôi được cái có phúc, tuy tôi không cao nhưng con tôi cao".
Phải bỏ học sớm đi làm phụ hồ, bảo vệ
Chàng trai khổng lồ cao 2,2 mét đó tên thật là Trần Ngọc Tú, sinh nhăm 1997 trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn xã Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa).
Mẹ anh qua đời vì tai nạn khi anh chỉ mới 5 tuổi. Bố ruột và anh trai anh cũng chỉ làm lao động chân tay trong xây dựng.
Sau đó, bố Trần Ngọc Tú tái hôn với người vợ khác. Anh có hai em gái cùng cha khác mẹ mới 5 và 12 tuổi.
Vì sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để ăn uống đầy đủ nên hồi nhỏ, Trần Ngọc Tú có thân hình thấp bé, còi cọc, thường xuyên bị bạn bè cùng tuổi bắt nạt, trêu chọc.
Thế nhưng, từ năm 12 tuổi, Trần Ngọc Tú bắt đầu dậy thì và lớn bổng một cách đầy bất ngờ, như Thánh Gióng.
Dù ăn uống kham khổ, nhưng Trần Ngọc Tú vẫn cao lên chóng mặt và phát triển vượt trội. Anh được xét vào trường hợp đặc biệt trong chính gia đình mình vì tất cả mọi người đều không quá cao.
Tới năm 18 tuổi, Trần Ngọc Tú đã đạt tới chiều cao 2,12 mét và đến hiện tại là 2,2 mét, nặng 120 kg, gấp đôi một người trưởng thành bình thường.
Tuy nhiên, chiều cao quá khổ này lại không hề tốt với sự phát triển của Trần Ngọc Tú. Không những vậy, nó còn trở thành vật cản lớn, tạo ra nhiều khó khăn trong cuộc sống của anh. Anh nói:
"Gia đình tôi không ai quá cao nhưng riêng tôi thì từ khi vào cấp hai đã phát triển rất nhanh, đến năm 16 tuổi đã cao hơn 2 mét. Tôi đi khám thì bác sĩ bảo bị tăng trưởng hoóc môn và có thể vẫn cao thêm".
Chiều cao quá khác thường và hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Trần Ngọc Tú không thể tiếp tục đi học vì bị bạn bè chê cười, chế giễu. Anh bỏ học đi bụi từ năm lớp 7 rồi làm phụ hồ ở nhiều nơi, ra tận Vĩnh Phúc, với mức thu nhập ít ỏi.
Một ngày nọ, trong lúc Trần Ngọc Tú đang xách xô vữa hồ thì một số cán bộ Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc đi ngang qua, nhìn thấy anh liền hỏi: "Cháu bao nhiêu tuổi? Sao mặt còn non choẹt mà to con thế?".
Sau khi biết Trần Ngọc Tú mới 16 tuổi nhưng đã cao gần 2,1 mét, các cán bộ vô cùng bất ngờ. Họ hỏi: "Có thích học võ không?", Tú gật đầu. Ngay lập tức, họ đưa anh về trung tâm huấn luyện Pencak Silat.
Từ đó, Trần Ngọc Tú bỏ nghề phụ hồ để theo học võ. Anh được nuôi ăn, ở chu đáo, mỗi tháng còn được cho 500 ngàn đồng tiêu vặt nên rất sung sướng.
Nhưng chiều cao quá khổ vẫn là một bất lợi với Tú trong việc học võ. Sau hơn 2 năm miệt mài, nỗ lực với Pencak Silat, anh chưa thành công ở bất kỳ giải đấu nào.
Chán nản với võ thuật, Tú chuyển sang học vật để trở thành một đô vật chuyên nghiệp, nhưng rồi cũng không thành. Đầu năm 2016, Trần Ngọc Tú giã biệt lò vật, đón xe đò vào Sài Gòn tìm cơ hội phát triển nghề võ.

Với vóc dáng kỳ lạ, Trần Ngọc Tú được các huấn luyện viên môn Vovinam rất ưng ý nên được vào Đội tuyển Vovinam TP.HCM và được trợ cấp hơn 6 triệu đồng một tháng để luyện tập. Ban đầu, anh cũng được mời vào đội tuyển bóng rổ, nhưng lại chọn Vovinam để theo đuổi đam mê.
Anh cùng một số anh em trong đội tuyển thuê nhà trong một con hẻm ở quận 11, ngày ngày đến Nhà thi đấu Phú Thọ để luyện tập và có một số thành công nhất định như đoạt huy chương bạc, huy chương đồng toàn quốc tại các giải đấu Vovinam.
Không dám có bạn gái vì chiều cao quá khổ
Như đã nói, chính việc to cao quá khổ đã đem đến nhiều bất lợi và khó khăn cho Trần Ngọc Tú trong sự nghiệp cũng như sinh hoạt hàng ngày. Giọng nói của anh bị hạn chế, khó phát âm.
Từ hồi còn học tại trường Thể dục - Thể thao Vĩnh Phúc, Tú đã ngủ dưới đất vì trong khu nội trú không có chiếc giường nào đủ to và dài cho anh nằm. Thậm chí, nằm trên nệm cũng phải đưa chân ra ngoài.
Quần áo, giày dép Tú mặc đều to gấp đôi người bình thường, nên rất khó mua được trang phục vừa ý.
Mỗi lần đi máy bay hay tàu, xe, Tú đều rất vất vả. Đến giờ, Tú vẫn còn ớn lạnh khi nhớ đến 2 ngày 1 đêm trên xe giường nằm từ Hà Nội vào Sài Gòn. Anh nói:
"Cái giường chỉ chứa được một nửa chiều cao và bề ngang thân thể nên tôi phải ngồi bó gối suốt hành trình dài dằng dặc. Tôi không đủ tiền để mua vé hai giường nên phải chấp nhận".
Dù to cao là thế, nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên chế độ ăn của Trần Ngọc Tú cũng rất tiết kiệm. Anh thường nhịn bữa sáng, bữa trưa chỉ ăn hết 25 ngàn. Tú nói:
"Trước đây tôi ăn cơm mỗi suất ăn 50 ngàn đồng. Bây giờ các cô bán cơm thương tôi, chỉ lấy 25 ngàn đồng một xuất nhưng cho rất nhiều cơm, ăn đủ no".
Chuyện tình cảm của Trần Ngọc Tú cũng không hề suôn sẻ. Nhiều người tưởng rằng cao to như vậy sẽ có nhiều bạn gái nhưng anh lại có nỗi khổ tâm của riêng mình. Anh nói:
"Họ thấy tôi cao to quá nên chẳng dám yêu. Mà tôi cũng chẳng muốn làm khổ ai, vì bác sĩ bảo những người cao khác thường như tôi là mắc bệnh khổng lồ, dễ đột tử lắm nên tôi sẽ không lấy vợ hay muốn có người yêu".
Chiều cao của Tú là ước mơ của nhiều người, nhưng chính anh lại muốn mình nhỏ lại. Anh tự hỏi: "Biết bao giờ tôi mới bé lại còn 1,7m?".
Hiện tại, Trần Ngọc Tú còn làm bảo vệ chung cư để kiếm thêm 3,5 triệu một tháng và nhận lời đóng một số phim võ thuật với mức cát xê ít ỏi. Anh vẫn sống trong nhà trọ tại quận 11.
PV
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ khoe vũ đạo như dancer
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe vũ đạo trong sự kiện ra mắt chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Để tham gia chương trình này, nam nhạc sĩ đã dày công luyện tập nhiều kỹ năng mới.
Dàn sao 'Bỗng dưng muốn khóc' sau 18 năm: Người làm dâu hào môn, người lẻ bóng
Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước18 năm sau khi tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" có nhiều đổi thay.
Tin sao 22/6: Hari Won đón tuổi mới với nhan sắc 'gây sốt', Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Hari Won khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi nhan sắc "lão hóa ngược", trong khi đó Quỳnh Anh Shyn được bạn trai Stylist Nam Phùng trao nhẫn cầu hôn.
Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 23/6 trên VTV
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Ngày 23/6, FIFA World Cup 2026 tiếp tục mang đến những màn so tài đáng chú ý với sự góp mặt của Argentina, Pháp, Na Uy, Áo.
Nhân sinh nhật Hari Won, Trấn Thành nhắn gửi: 'Phụ nữ cứ được yêu thương mỗi ngày là tự nhiên đẹp và trẻ ra thôi'
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Trấn Thành không ngần ngại bày tỏ tình cảm chân thành dành cho Hari Won nhân dịp sinh nhật cô. Theo nam MC, bà xã luôn trẻ trung, xinh đẹp nhờ được yêu thương mỗi ngày.
Tuyết Lan bày tỏ tình cảm với Cương bằng nụ hôn
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Khuê và Cương quyết định nghỉ chơi với Tuyết Lan nhưng cuối cùng Cương lại không làm được.
Con gái H'Hen Niê mới 9 tháng tuổi diện bikini cực 'slay'
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Bé Harley - con gái của Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - tiếp tục khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi diện bikini màu hồng cực đáng yêu bên người bạn nhí.
Con gái 4 tuổi của Lương Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang gây chú ý
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm chung sống, Lương Xuân Trường và Nhuệ Giang tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Điều khiến fan chú ý là con gái Little Daisy 4 tuổi của cặp đôi lần đầu lộ diện.
Trang Pháp khởi đầu trong nước mắt nhưng hiện tại lại như mơ ở 'Đạp gió 2026'
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Trang Pháp chính thức góp mặt tại chung kết chương trình "Đạp gió 2026" sau màn trình diễn bùng nổ vừa qua.
Diệu (Quỳnh Châu) ghê sợ khi đối diện với người chồng ngoại tình
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trướcGĐXH - Diệu trở về nhà lấy quần áo để bỏ đi hẳn, mọi lời nói của chồng đều khiến cô liên tưởng đến chuyện anh ta ngoại tình.
Con trai Khánh Thi - Phan Hiển rạng rỡ trong ngày đặc biệt
Giải tríGĐXH - Kubi - con trai của Khánh Thi và Phan Hiển, vừa hoàn thành chương trình tiểu học và chuẩn bị bước vào một hành trình học tập mới. Từ nhỏ, cậu bé đã nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp nối sự nghiệp dancesport của bố mẹ.