Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống khốn khó của cụ bà mù lòa và hai cháu mồ côi

Thứ tư, 08:38 18/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Gia cảnh vốn khó khăn, mẹ mất vì căn bệnh ung thư quái ác, bố quá đau lòng cũng đổ trọng bệnh và tự kết liễu cuộc đời tránh gánh nặng cho con nên nhà Nghĩa chỉ còn bà mù lòa và hai cháu mồ côi. Nghĩa mới 15 tuổi đã bỏ dở chuyện học hành lúc làm phụ hồ, khi đi quét sơn, làm thuê, làm mướn nuôi bà, nuôi em.

 

Bà Lựu và Nghĩa đau đớn kể lại gia cảnh. Ảnh: H.H
Bà Lựu và Nghĩa đau đớn kể lại gia cảnh. Ảnh: H.H

 

Bà mù lòa, bố mẹ đã là người quá cố

Chúng tôi tìm đến nhà của em Phạm Văn Nghĩa (SN 2000) ở xóm 2A, xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An. Ngôi nhà nhỏ bé, xiêu vẹo nằm tận cuối làng, trước mặt là cánh đồng mênh mông.

Trong căn nhà cũ nát, bong tróc nhiều phần, chẳng có đồ đạc gì đáng giá, hai chiếc bàn thờ với hai tấm di ảnh của người quá cố vẫn còn nghi ngút khói hương của bố mẹ Nghĩa khiến không gian càng lạnh lẽo, tang thương.

Thấy có người đến, cụ bà Vương Thị Lựu (83 tuổi - bà nội Nghĩa) quờ tay hỏi đứa cháu nội về những vị khách lạ. Cậu thanh niên vừa tròn 15 tuổi cũng không giấu được nỗi buồn thăm thẳm hiện trên khuôn mặt. Em vừa nói vừa nhìn di ảnh của bố mẹ như chực vỡ òa trong tiếng nấc. Nghĩa kể, vì gia đình quá nghèo, cái ăn còn không đủ nên cách đây 2 năm (năm 2013) mẹ em (tên là Phan Thị Chiên, SN 1976) quyết định vay mượn tiền để nhờ công ty môi giới đưa đi xuất khẩu lao động ở Arab Saudi. Những tưởng, có thể kiếm được chút vốn liếng gửi về trả nợ và trang trải cuộc sống nhưng trớ trêu thay, chỉ sau 5 tháng sống ở xứ người, số tiền kiếm được còn chưa bù đủ số tiền vay mượn để đi, mẹ em đã bị trả về nước.

“Mẹ em về nhà trong tình trạng người gầy yếu, xanh xao. Cả ngày chỉ nằm một chỗ, hầu như không làm được việc gì. Thấy vậy, bố em đã chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền để đưa mẹ đi khám bệnh tại Vinh. Khi nhận kết quả, cả nhà em đều chết sững”, Nghĩa bùi ngùi kể lại.

Theo lời kể của Nghĩa, bác sĩ kết luận mẹ em bị ung thư gan giai đoạn cuối. Kể từ đó, hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn càng thêm nợ nần chồng chất. Của cải trong nhà chẳng có gì đáng giá. Bố em phải bán nửa phần đất đang ở để lấy tiền thuốc men cho mẹ nhưng cuộc sống của mẹ chỉ kéo dài sau đó 4 tháng.

Vốn đau yếu từ trước, nên sau khi vợ qua đời, anh Phạm Văn Biên (bố Nghĩa) gần như suy sụp, không còn đủ sức để cáng đáng công việc trong nhà. Thương bố ốm đau vất vả, Nghĩa quyết định nghỉ học, từ bỏ ước mơ vào đại học, ở nhà đi làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình.  “Nhìn bố đau yếu, da xanh xao, vàng vọt nhưng không có tiền mua thuốc, em cũng đau lắm nhưng không biết làm thế nào nữa. Lúc ấy chỉ mong đi làm kiếm được chút tiền mua thuốc cho bố thì làm gì em cũng chấp nhận”, Nghĩa bùi ngùi tâm sự.

Tương lai mờ mịt

 

Bà Cao Thị Nhuận: Gia cảnh nhà bà Lựu là khổ nhất ở đây?
Bà Cao Thị Nhuận: Gia cảnh nhà bà Lựu là khổ nhất ở đây?

 

Từ ngày nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình, Nghĩa theo người trong làng tập đi phụ hồ, sơn nhà. Em phải dậy từ sáng sớm và làm việc đến tận tối mịt mới về. Công việc nặng nhọc khiến cậu thanh niên 15 tuổi này dường như không còn vẻ hồn nhiên của tuổi học trò. Tất cả hi vọng gửi lại vào đứa em gái nhỏ Phạm Ngọc Hải, năm nay đang học lớp 2.

Nghĩa cho biết, vì không có tiền thuốc thang, chạy chữa, bệnh tình của bố em càng ngày càng nặng. Hàng xóm thương tình đã đưa bố em đi bệnh viện thăm khám. Một lần nữa, tin sét đánh lại ập đến gia đình em. Bố Nghĩa cũng bị viêm gan và suy thận. Nghĩ mình bệnh tật chỉ là gánh nặng cho gia đình, bố Nghĩa đã lâm vào bế tắc, tự kết liễu cuộc đời bằng cách mà không ai mong muốn…

“Hôm đó, em vừa đi sơn ở Thanh Hóa, xin ông chủ về nghỉ ít ngày, về nhà thấy vắng lặng, cất tiếng gọi bố, vừa gọi vừa đẩy cửa vào thì thấy bố đang thắp hương cho mẹ. Bố bảo em đi ra đồng kiếm con tôm, con cá về nấu cơm trưa. Khi về nhà, cảnh tượng trước mắt khiến em như chết đứng. Bố em đã treo cổ tự vẫn…” Nghĩa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Lúc đó, Nghĩa hốt hoảng la hét, kêu cứu, nhưng khi đỡ được bố xuống, thì không kịp nữa. “Cho đến hôm nay là tròn 3 tuần bố em mất”, Nghĩa khóc.

Mẹ mất, rồi bố lại ra đi bằng cách đau đớn, tiêu cực, anh em họ hàng chẳng có ai thân, tất cả mọi gánh nặng gia đình giờ đây dồn hết lên vai đứa trẻ mới 15 tuổi. Xưa kia, ông nội của Nghĩa vốn là trẻ mồ côi, đi làm thuê làm mướn, cưới bà Lựu rồi sinh được 2 người con 1 trai 1 gái. Con gái sau khi lấy chồng, lúc trở dạ thì mất cả mẹ lẫn con. Bà Lựu khóc thương con, thương cháu mù cả 2 mắt từ bấy cho đến giờ.

Từ ngày Bố mất, gia đình Nghĩa rơi vào cảnh khốn cùng, xóm làng cưu mang, mỗi nhà cho một ít gạo, củi. Nhưng dân làng ở quê, ai cũng đang khó khăn, chẳng giúp đỡ được gì nhiều. Giờ đây, Nghĩa không đi làm, thì không có tiền nuôi em, mà nếu đi làm, thì ai ở nhà chăm bà nội mù lòa đau yếu.

Bà Cao Thị Nhuận, là giáo viên về hưu chia sẻ: “Không thấy nhà nào khổ như vậy. Thằng Nghĩa ngoan, học giỏi, vì hoàn cảnh gia đình mà phải nghỉ học nuôi em, nuôi bà. Bé Hải học lớp 2, không biết có phải chịu cảnh thất học như anh không?”.

Thương 2 đứa trẻ bơ vơ, bà Nhuận đứng ra lo lắng, làm các thủ tục, chế độ người cao tuổi cho bà Lựu. Còn cháu Phạm Ngọc Hải được nhà trường miễn học phí và tiền ăn bán trú.

Ngôi nhà cô quạnh, bếp củi nguội ngắt, Nghĩa đang cời lại bếp để thổi cơm thắp hương cho bố mẹ. Bà nội khóc thương con đến lòa mắt, nay không còn nước mắt để khóc cho cháu nữa: “Răng con lại dại dột như thế Biên ơi! Ông trời ơi, tôi già rồi, sao không để tôi chết, để cho con cháu tui được sống mạnh khỏe...”, tiếng khóc hờ của bà vang lên quặn thắt…

 

“Hiện nay, tôi cùng một số người trong xóm đang làm giấy tờ xin xác nhận chế độ trẻ mồ côi cho hai đứa trẻ. Tội nghiệp, không biết rồi chúng nó sẽ sống ra sao nữa”, bà Nhuận xót xa.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top