Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống ở làng chài "nhiều không" nhất nước!

Thứ sáu, 09:00 15/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Không hộ khẩu, không chứng minh thư, không biết chữ, thậm chí khi mất không biết chôn ở đâu... những ngư dân từ các vùng đất Thái Bình, Nam Định, Hải Dương đã đến và dừng chân tại bến sông Lạch Tray, đoạn qua phường Ngọc Sơn (Kiến An, Hải Phòng) làm nơi trú ngụ. Làng chài này từng được coi là "nhiều không nhất nước".

 

Xóm chài bên sông Lạch Tray. 	Ảnh: L.L
Xóm chài bên sông Lạch Tray. Ảnh: L.L

 

20 tuổi đi học vỡ lòng

Theo chân lãnh đạo phường Ngọc Sơn (quận Kiến An), chúng tôi đã tìm tới làng chài Ngọc Sơn. Ngay triền đê, một vài căn nhà dựng bằng tôn nằm sát nhau được sử dụng làm nơi trú ngụ của khoảng hơn 20 hộ gia đình ngư dân. Dưới mép sông, vài chiếc thuyền gỗ cũ kỹ neo đậu được tận dụng làm bếp và nhà kho. Vào đầu tuần nên hầu hết làng chài đều đi làm ăn. Tìm mãi mới có vài cụ già và phụ nữ mang thai đang ở nhà lo dọn dẹp, cơm nước, chăm sóc gia đình. Dẫn chúng tôi đi vào bên trong dãy nhà tôn, ông Bùi Văn Chương, Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn (Kiến An) kể: Hơn 30 năm trước, một vài dân chài rời quê từ các vùng Nam Sách, Ninh Giang (Hải Dương) mang theo cả gia đình tới bến sông này làm nơi trú ngụ. Không giấy tờ tùy thân, không biết mặt chữ… họ chỉ biết mỗi việc đánh bắt cá và mang lên khúc sông này bán lại cho người dân trong vùng. Sau này, bạn chài rủ nhau cùng ở lại khúc sông để làm ăn, sinh sống. Vì lẽ đó, số dân ngày một tăng dần. Đến nay, xóm chài Ngọc Sơn có 24 hộ dân, 83 nhân khẩu, với 42 người trong độ tuổi lao động, 6 cụ già trên 70 tuổi, còn lại là trẻ em trong độ tuổi đi học.

Gặp chúng tôi, Trưởng xóm chài Bùi Văn Thọ kể: “Trước đây, các ngư dân không lên bờ, sống hoàn toàn trên thuyền. Nay, tàu thuyền về đó neo đậu, làm ăn sinh sống nhiều nên cá, tôm cạn kiệt, người dân men theo sông, mở rộng vùng ra đánh bắt ở các vùng Bến Bính, Cầu Rào 2 (Hải Phòng). Như nhà tôi, hôm bán được nhiều tôm cá nhất cũng chỉ hơn 100.000 đồng”.

Anh Thọ còn bảo rằng: “Mê mải chài lưới, cả làng chài này chỉ có một vài người lớn biết chữ, nhưng đều không có giấy khai sinh, chứng minh thư, sổ hộ khẩu “ngư dân” thì chỉ vài nhà có. Ngày trước, trẻ em không được đi học vì… nhà nghèo nên cha mẹ đi đâu, chúng theo đi đó. Từ năm 2005, trẻ em được chính quyền địa phương cấp giấy khai sinh, các tổ chức từ thiện giúp đỡ, nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho đi học không thu tiền, nhưng lũ trẻ cũng chỉ học được hết cấp 1, cấp 2, hầu hết lại bỏ học. Mọi người đều thuộc dạng ngụ cư, làm nhà tạm trên bãi bồi triền đê... ”.

Chị Minh Trang, 20 tuổi tâm sự: “Em sinh ra và lớn lên ở làng chài này. Do cuộc sống ngư chài lênh đênh sóng nước nên cả gia đình không ai biết chữ. Mới đây, khi làng chài có nhóm sinh viên tình nguyện tới dạy chữ, em đã đến học cùng nhóm trẻ. Rồi, lúc lấy chồng là người trên bờ, em và chồng vẫn xuống thuyền làm nghề đánh cá và trú ngụ ở khúc sông này cùng làng chài”.

Có nhà nhưng lại... ngụ cư!

Hay tin có một làng chài mà ở đó hầu hết người dân không biết chữ và sống cuộc sống khó khăn, tháng 9/2014, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động, mang lại ý nghĩa thiết thực cho làng chài, đặc biệt là trẻ em nơi đây. Theo đó, Tổ chức này đã vận động quyên góp, tài trợ và trao cho làng chài số tiền lên tới 500 triệu đồng thông qua các hoạt động như tài trợ tủ thuốc, tủ sách…

Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn cho biết: “Chính quyền cùng với tổ chức và nhà trường đã vận động các em đi học. Miễn, giảm học phí, cấp phát sách vở cho các em. Các em trong độ tuổi mẫu giáo chỉ thu tiền ăn. Trường hợp có những em đang theo học, lại chán học, muốn bỏ học, nhà trường điện thoại báo với phường. Phường lại tới vận động gia đình cho con em họ đi học. Dù không phải công dân chính thức của phường, nhưng chúng tôi luôn quan tâm bà con ngư dân, mỗi khi có hoạt động thăm hỏi, tặng quà gì, chúng tôi đều nhớ tới làng chài…”.

Hiện tại, hoạt động xóa mù chữ cho trẻ em được đặt lên hàng đầu, các nhóm sinh viên tình nguyện đến dạy học cho con em làng chài mỗi buổi tối. Em Lưu Thị Ngân , một tình nguyện viên của nhóm sinh viên chia sẻ: "Hiện nay, các dự án của tổ chức thực hiện tại làng chài đã dừng lại, nhưng sinh viên chúng em vẫn tiếp tục hình thành các nhóm tình nguyện đến dạy học cho các em".

Cụ Đào Thị Phương, 85 tuổi, quê Nam Sách, Hải Dương - người đầu tiên đến khúc sông Lạch Tray này trú ngụ kể: “Chưa khi nào dân chài chúng tôi nghĩ rằng có được cuộc sống như hôm nay. Ngày đầu tới đây, chỉ có hai gia đình mà chẳng ai biết chữ cả. Đến khi bọn trẻ lớn, cùng hoàn cảnh nên chúng nó lấy nhau. Đời chài thì lại lấy chài thôi. May mắn, giờ có chính quyền giúp nên con cái chúng nó đã được biết chữ. Vậy là có cái tương lai rồi”.

Còn anh Bùi Văn Thọ thì bảo rằng, cả làng ai cũng mong muốn có được căn nhà nhỏ để các cháu yên tâm học tập, làm ăn… Nhà anh năm ngoái dựng xong căn nhà tôn, đến bây giờ vẫn còn nợ 30 triệu đồng, nhưng mà cứ có nhà tạm là vui rồi. Bây giờ, chính quyền địa phương cùng với các tổ chức từ thiện đã kéo đường ống nước về cho bà con. Xóm chài đã có điện do các tổ chức từ thiện hỗ trợ gần 50 triệu đồng để kéo đường dây điện. Tuy nhiên không có hộ khẩu, lại ở ngoài đê nên giá điện mà người dân đang dùng là giá điện của những hộ dân xung quanh bán cho”.

Bà Hoàng Thị Ngọc Lan khẳng định: “Về lý, chính quyền không cho dựng nhà trên đất hành lang đê điều. Đó chỉ là xóm ngụ cư, không thuộc công dân của phường. Nhưng thấy cuộc sống của họ khổ quá, người lớn không biết chữ, trẻ con nguy cơ thất học, người ta cũng khát khao mong muốn được hòa nhập với cộng đồng để con em họ biết chữ nên chính quyền địa phương chấp nhận cho họ dựng nhà tạm trên đê, mỗi căn không quá 24m2”.

 

"Hầu hết, người lớn ở đây đều không có bất cứ giấy tờ tùy thân như: CMTND, giấy khai sinh… Muốn cấp những giấy tờ trên, phải có sổ hộ khẩu, giấy chứng sinh, mà muốn có sổ hộ khẩu, phải có “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Nên hiện tại, phường chỉ cấp cho các cháu mới đẻ (vì có giấy chứng sinh) để các cháu còn đi học. Và hiện tại dân chài đang lấn chiếm đất hành lang đê điều, không thể cấp”bìa đỏ” được nên hầu hết các cháu không có hộ khẩu".

Ông Bùi Văn Chương, Chủ tịch phường Ngọc Sơn

M.Lý - V.Lan/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 43 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 4 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top