Thâm cung bí sử (78 - 11): Nước mắt người chạy lại
Gia đìnhGiadinhNet - Ông giám đốc công ty giống cây trồng không còn lý do gì để từ chối việc xét nghiệm ADN của đứa con riêng. Vả lại làm việc này, ông có 3 cái được.
Sau hơn hai năm kết hôn, Thủy Tiên đã có những trải lòng, vén bức màn bí mật về cuộc sống vợ chồng nơi đất khách.
GiadinhNet - Ông giám đốc công ty giống cây trồng không còn lý do gì để từ chối việc xét nghiệm ADN của đứa con riêng. Vả lại làm việc này, ông có 3 cái được.
Đang đi làm thì anh nhận được tin vợ gặp tai nạn. Sơ khám ban đầu bác sỹ chẩn đoán chị bị vỡ khung xương chậu, phải nằm liệt giường, sau này việc đi lại sẽ vô cùng khó khăn.
Trước, đây bạn bè đi thuê nhà, mình hay nói là họ khổ. Họ cũng hay khen mình sướng vì có nhà cửa ổn định. Bây giờ mình thấy họ sướng hơn nhiều.
Dù có tư tưởng vĩ đại đến mấy, lúc nuôi con, bạn cũng bắt đầu phải dạy bé từ những việc nhỏ xíu như giật nước toilet, và những tiếng quát trong bữa ăn không còn là hiếm.
Mỗi khi có người thốt lên: “Hâm à? Sao lại chấp nhận ở nhà chăm con như thế?”, anh Thắng đều cười đáp: “Ừ, hâm thật rồi!”.
GiadinhNet – Vì nhiều lý do khác nhau, những người đàn ông này bị vợ bỏ dẫn đến có những hành động dại dột. Và có lẽ, đến khi bị mất vợ con họ mới trân trọng giá trị gia đình, thương yêu người phụ nữ của mình.
Em chết điếng người khi đọc được tin nhắn chồng gửi cho nhân tình “Vợ anh béo lắm, chả được thon thả sexy như em”. Thảo nào bây giờ khi con đã 1 tuổi rồi, chồng vẫn “kiêng” không động vào người vợ. Em đau khổ quá!
Bộ ảnh thể hiện câu chuyện tình yêu, bắt đầu từ những hành động đơn giản như cùng nhau thức dậy, nấu ăn, đi du lịch... từng chi tiết nhỏ bé nhưng cũng đủ làm cuộc sống của các cặp đôi thêm ý nghĩa, hạnh phúc.
Bao nhiêu năm chung sống, chẳng bao giờ nghĩ chồng ngoại tình. Vậy mà lúc anh bệnh tật, lại có người đến nhận anh làm chồng, làm cha.
"Gần 15 năm nay, tôi duy trì cuộc sống vợ chồng vì thương con nhỏ. Hiện giờ các con đã lớn, tôi cũng muốn được ly hôn", nguyên đơn trình bày.
Lấy chồng rồi ai cũng nghĩ Vân sẽ học được tính nhẫn nhịn cần có của người phụ nữ, của người vợ thế nhưng tính khí cô vẫn không hề xoay chuyển.
Nếu chồng bạn không còn muốn nói chuyện về bất cứ điều gì, thường giả câm giả điếc trước lời vợ, rất có thể anh ấy đã quá chán.
Nếu chồng bạn không còn muốn nói chuyện về bất cứ điều gì, thường giả câm giả điếc trước lời vợ, rất có thể anh ấy đã quá chán.
Chuyện các cặp vợ chồng lất nhau khắc hay hợp tuổi chỉ là tương đối. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những chuyện "dở khóc dở cười" chỉ vì gia đình quá coi trọng chuyện tuổi tác và hóa giải xung khắc.
Tôi năm nay 46 tuổi, đã kết hôn lần thứ hai. Vợ tôi kém tôi 15 tuổi. Mỗi bên đều có một con riêng.
GiadinhNet - Đón con về nhà là Hồng Nhiên chui ngay vào bếp. “Hôm nay tớ sẽ đứng bếp, biểu diễn món sườn chua ngọt cho cậu thưởng thức.