Thông đồng với chủ nợ cưỡng đoạt tiền của mẹ
Pháp luậtNguyễn Thị Diễm Hằng, 41 tuổi, thỏa thuận với nhóm cho vay nặng lãi "khủng bố" khách sạn của gia đình mình bằng mắm tôm, buộc trả tiền rồi ăn chia.
GiadinhNet – Hai đối tượng Ninh và Duy đã "cất công" lắp nhiều camera vào những vị trí kín đáo tại nhà nghỉ, khách sạn để quay lén các cặp đôi đang "mặn nồng".
Nguyễn Thị Diễm Hằng, 41 tuổi, thỏa thuận với nhóm cho vay nặng lãi "khủng bố" khách sạn của gia đình mình bằng mắm tôm, buộc trả tiền rồi ăn chia.
Nam diễn viên phim nóng James Deen phủ nhận từng cưỡng đoạt bạn gái cũ.
GiadinhNet - Công an TP Hạ Long ngày 19/12 cho biết, vừa tổ chức bắt giữ và dẫn giải 5 đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam về Quảng Ninh.
Khoảng 17h ngày 28/11, Công an TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) ra lệnh bắt khẩn cấp đối với một chủ khách sạn vì nghi ngờ người này đã cưỡng đoạt của người đi đường 40 triệu đồng.
Từng làm công cho gia đình khá giả, Hết lập mưu cho "người tình nhí" điện thoại đe dọa bắt cóc con bà này để đòi 30 triệu đồng.
GiadinhNet - Trao đổi với báo GĐ&XH Cuối tuần về những thông tin khác nhau xung quanh vụ án, Luật sư Bùi Đình Ứng ( Văn Phòng luật sư Bùi Đình Ứng – Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: “Theo thông tin trên báo chí thì Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sơn Tây đã bắt khẩn cấp Tô Văn Giáp, về hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản của cháu L.T.Q.
Biết cha vợ lấy xế hộp của doanh nghiệp để xiết nợ, viên cảnh sát bảo vệ không ngăn cản mà còn tìm người bán lại xe với giá 400 triệu đồng.
Khi chở khách trên những cung đường vắng, nhiều nữ tài xế taxi bị sờ mó, ôm hôn, thậm chí bị ép lột nội y ngay trên xe.
Dân Việt - Mặc dù đã có gia đình nhưng hiện Thót đang sống như vợ chồng với 2 người phụ nữ khác. Đáng nói hơn, đối tượng này chuyên dùng chiêu vu vạ để chiếm đoạt tài sản của người khác.
Cho đến một hôm, Tuấn đi Sài Gòn, mua một chiếc áo đồ hiệu làm quà cho Trang. Muốn người tình bất ngờ nên không báo trước. Nhưng khi mở cửa bước vào, mới phát hiện người tình xinh đẹp đang quấn lấy một kẻ khác ngay trên giường.
Người mẹ không muốn con gái mình quen với Lý Văn Tâm (quê An Giang) đã liên hệ, đưa tiền cho Phiên tìm người đánh anh Tâm.
Thọ vỗ ngực “khoe” đang cất giấu chiếc điện thoại của chị M., rồi yêu cầu chị M. đi sâu vào phía sau ngọn đồi. Đến lúc này, chị M. mới linh tính bất an thì quá muộn.
Lợi dụng sự cả tin của bà Hiên, Nguyễn Thị Thùy dựng lên màn kịch có trong tay đoạn clip sex của con gái bà Hiên và dọa sẽ tung lên mạng nếu không đưa cho thị 100 triệu đồng.