Cuồng ghen, chồng chích điện giết vợ

| Pháp luật

Thấy vợ giãy giụa, máu tứa khắp người nhưng Nhật vẫn không rút nguồn điện.

Trong cơn tuyệt vọng vì ghen, hắn cũng chích điện tự sát nhưng bất thành.
 

Nhật lúc mới bị bắt. Ảnh: N.V

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng chuyển sang toà cùng cấp để đưa ra xét xử Nguyễn Minh Nhật (33 tuổi, ngụ quận 9) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nhật sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Phước. Do hoàn cảnh khó khăn, người này không được đi học mà phải làm thuê phụ giúp cha mẹ. Đầu năm 2010, Nhật làm phụ hồ tại quận 9 (TP HCM) rồi kết hôn với chị Ngô Thị Mỹ Linh (21 tuổi) và có với nhau một mặt con. Họ cùng sống ở nhà cha mẹ chị Linh.

Hàng ngày, Nhật đi làm phụ hồ còn chị Linh ở nhà chăm con. Thấy chồng thu nhập không đủ sống, người vợ trẻ xin làm tiếp viên cho quán cà phê và thỉnh thoảng phục vụ tiệc cưới.

Đến giữa năm 2011, Nhật bắt đầu nghi ngờ vợ ngoại tình vì thường thấy chị Linh lén lút nghe điện thoại. Tối 4/6/2011, thấy vợ được một thanh niên chở về, hai người vui vẻ chào nhau. "Cô ấy còn hôn gió gã đó", Nhật khai.

Hôm sau thấy vợ nói chuyện điện thoại với "anh nào đó", Nhật liền hùng hổ gây sự. Chị Linh một mực phủ nhận việc quan hệ với người khác, song bị chồng hoạch hoẹ mãi nên chị bảo: "Tôi có bồ đó, rồi sao". Cuộc cãi vã của hai vợ chồng sau đó được cha mẹ chị Linh hoà giải.

Tuy nhiên, rạng sáng 7/6/2011, Nhật trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nhìn vợ đang ngon giấc, máu ghen nổi lên khiến gã chồng nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

Những vết thương trên mặt và lưng của người vợ. Ảnh: Quốc Thắng.

Nhật với lấy sợi dây bóng đèn giật đứt để hở lõi đồng. Một đầu cắm vào ổ điện còn đầu kia hắn nhét vào lưng vợ. Chị Linh bị điện giật, giãy giụa, khắp người tứa máu rồi bất tỉnh. Tưởng vợ đã chết, Nhật nắm chặt đầu dây để tự sát.

Bị điện giật, Nhật đau đớn la to khiến gia đình vợ thức giấc chạy lên gác. Mọi người cúp cầu dao điện rồi đưa chị Linh đi cấp cứu. Còn lại một mình, Nhật thay quần áo dính đầy máu vợ, vứt dây điện ra sau nhà rồi bỏ trốn. Một tuần sau, Nhật quay về nhà vợ thì bị cảnh sát bắt giữ.

Được cứu chữa kịp thời, chị Linh may mắn thoát chết nhưng phải mang những vết sẹo rất to trên mặt và thân thể với tỷ lệ thương tật 19%.

Theo Quốc Thắng
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.