Cuồng sát kinh hoàng ở Phú Thọ, 4 người chết

| Xã hội

Dụng sang nhà anh Chính, dùng dao nhọn đâm chị Chi (vợ anh Chính) làm chị bị thương nặng, sau đó dùng dao cắt đứt cổ anh Chính...

Khoảng 10h30 hôm qua, Nguyễn Công Dụng (tức Công, 46 tuổi) ở khu 10, xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã dùng dao nhọn đâm chết bốn người ở cùng khu là: anh Nguyễn Công Chính (45 tuổi) và vợ là chị  Hán Thị Chi (42 tuổi), chị Cao Thị Thơm (36 tuổi) và con trai là Ngô Văn Thịnh (15 tuổi).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào thời gian trên, Dụng sang nhà anh Chính, dùng dao nhọn đâm chị Chi (vợ anh Chính) làm chị bị thương nặng, sau đó đuổi đánh anh Chính. Khi anh Chính bỏ chạy thì Dụng đuổi kịp và dùng dao cắt đứt cổ làm anh Chính chết tại chỗ. Sau đó, Dụng sang nhà chị Thơm (cách nhà anh Chính khoảng 200 m) đâm chị Thơm chết ngay cửa bếp và cháu Thịnh (con chị Thơm) chết ở sân trước cửa nhà. Riêng chị Chi bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong vào đầu giờ chiều hôm qua.

Sau khi gây án, Công còn đốt cháy nhà anh Chính và cướp xe máy nhãn hiệu Ware màu đỏ, BKS 19P1 - 4277 của anh Cao Đăng Phú (48 tuổi) ở cùng xã và bỏ trốn. Trong cốp xe máy có hơn 24 triệu đồng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây án mạng có  thể do mâu thuẫn cá nhân. Sau khi gây ra án mạng, Nguyễn Công Dụng bỏ trốn.
 
Cơ quan công an đang truy bắt Dụng và làm rõ động cơ gây án.
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.