"Cuồng yêu" vì thi trượt đại học
Sau khi biết kết quả thi ĐH, Nh trở nên mê sảng, quấy phá, đánh người thân và đặc biệt là em chủ động mở tủ lấy 1 triệu tiền để dành nhất quyết vào Nha Trang tìm gặp “người yêu” trước kia ở cùng phòng
![]() |
|
Nh đang điều trị tại Khoa Tâm thần, BV Trung ương Huế |
Trần Ánh Nh (20 tuổi, trú tại xã An Hải, Thuận An, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Theo người nhà bệnh nhân này cho biết thì do áp lực thi cử đè nặng nên Nh có những biểu hiện bất thường sau khi thi Đại học. Chuyện là năm 2009, Nh đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế, Đại học Huế) nhưng do trước ngày thi tinh thần của em không tốt, Nh thường kêu rằng đau đầu nên trong lúc làm bài kết quả không cao.
Biểu hiện rõ nhất là khi Nh nhận được tổng điểm 3 môn chỉ 11,5 càng làm cho tâm lý em thêm nặng nề và có những biểu hiện “kỳ quặc”. Ban đầu Nh “dị ứng” với người nào nhắc đến kết quả thi của mình, Nh bắt đầu khó chịu khi nhìn những người bạn trong xóm thi đỗ Đại học. Rõ nhất là khi hai người bạn cùng trường gần nhà tổ chức liên hoan vì trúng tuyển làm cho tâm lý Nh thay đổi rõ rệt.
Nh thường xuyên ngồi nói nhảm nhí một mình, xông vào đánh đập gây gổ với ba mẹ, người thân. Thậm chí gần một tháng liền, Nh tự nhốt mình và chốt cửa trong rồi bật điện thoại lên nghe nhạc suốt ngày. Gần 3 giờ sáng mỗi ngày phòng của Nh vẫn vang tiếng nhạc, em hát cười rú lên trong đêm khuya.
Được biết, Nhiên và Nh có một thời gian cùng ở chung phòng trọ cuối năm lớp 12 để cùng học bài. Mẹ em cho biết thêm, trong lúc về quê thăm nhà Nh bảo muốn kiếm thêm một bạn gái học cho vui. Gia đình đồng ý nên cho Nhiên vào ở ghép. Không hiểu sao Nh lại yêu rất tha thiết cô bạn cùng phòng khi có lần Nh dành dụm được 1 triệu đồng, em nhất quyết đi vào Nha Trang tìm gặp “người yêu” cho bằng được. Nếu ai cản trở thì Nh bảo: “Mi không được cản tau, để tau yêu con Nhiên”.
Tất nhiên khi giao tiếp với mọi người Nh luôn cho mình là một “chàng trai” lãng tử, đa tình và cho rằng con gái xếp hàng đi theo dài dài...
Thấy Nh có dấu hiệu bất thường, gia đình cho Nh đi khám và nhập viện 10 ngày sau đó về nhà điều trị tiếp. Do được bác sĩ tư vấn nên gia đình tạo điều kiện cho Nh được hòa nhập. Một thời gian sau em gần bình thường thì xin ba mẹ đi ôn thi và hứa sẽ thi đạt thủ khoa Khoa Nhi trong khi đó lại chọn thi vào ngành Tin học, thuộc trường Đại học Khoa học Huế.
Sợ con phát bệnh nên gia đinh Nh không cho đi nhưng thời gian gần thi Nh có biểu hiện căng thẳng hơn khi suốt ngày cáu gắt, chửi bới, hỗn láo với mọi ngưòi. Nhưng điều chú ý hơn, Nh vẫn một mực “yêu” Nhiên khi ca ngợi “bạn gái” của mình xinh đẹp giỏi dang, đáng được Nh chọn làm “tổ ấm”.
Khi cận ngày thi Đại học 2010 Nh lại phát bệnh trầm trọng khi trạng thái vô thức nhiều hơn, em thường đi lang thang trong xóm mà ca ngợi mình học rất giỏi, năm nay sẽ là thủ khoa Khoa Nhi.
Cũng liên quan đến áp lực học hành thi cử, ngày 21/7 Khoa Tâm thần Bệnh viện Trung ương Huế cũng tiếp nhận một bệnh nhân Nguyễn Thị Diệu L (15 tuổi), trú tại Khu vực 5 (phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) trong tình trạng L có biểu hiện trầm cảm nghiêm trọng.
Sau khi khám các bác sĩ đã nhận định do áp lực thi cử đè nặng nên khiến cho tâm lý của L không ổn định. Cụ thể là L đã trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Quảng Trị với kết quả không tốt nên bị suy nhược thần kinh, tinh thần bứt rứt, không ngủ được, chán ăn. Sau khi chuẩn đoán, L được đưa ra nhà điều trị ngoại trú.
