Cháu chuốc thuốc mê ông bà để cướp đồ cổ trị giá 1,6 tỷ đồng
Pháp luậtĐể có tiền tiêu xài, Phan Tấn Phong đã đánh thuốc mê chính ông bà ngoại của mình rồi kêu người đến bán số đồ cổ của gia đình trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.
Sau khi lấy điện thoại di động và tiền mặt của bà T., hai đối tượng kéo nạn nhân vào bụi cỏ bên lề đường và thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.
Để có tiền tiêu xài, Phan Tấn Phong đã đánh thuốc mê chính ông bà ngoại của mình rồi kêu người đến bán số đồ cổ của gia đình trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.
Nghĩ đến việc hơn một tuần nữa cưới vợ mà không có tiền thuê quay phim, chụp ảnh và nhiều chi phí khác, Khôi chặn đường nữ sinh cướp tài sản.
Người anh vừa được hưởng đặc xá chở em trai đi cướp giật điện thoại của một nữ sinh viên thì bị cảnh sát bắt giữ.
Để có tiền giúp đỡ người bạn, các nghi can gọi gái bán dâm tới nhà trọ để chuốc thuốc mê rồi cướp xe.
Phong mua thuốc ngủ về, hòa tan vào sữa mang cho 3 chị em ông S uống rồi thuê xe và người đến dọn sạch số đồ cổ trong nhà để bán.
Sau khi thỏa mãn dục vọng, nhóm sát thủ nhí dùng thắt lưng siết cổ và dùng đá đập vào đầu nạn nhân H để giết người bịt đầu mối rồi bỏ trốn.
Hứa Thanh Tùng (40 tuổi, ngụ tại phường 14, quận 10, TP.HCM) dùng dao lam rạch cổ một thanh niên dưới cầu Calmette để cướp tài sản thì bị bắt giữ.
GiadinhNet - Trong số anh em từng bắt cặp với Sanh không thể không kể đến Nguyễn Văn Thâu (SN 1977, tự Thâu "ròm"). Thâu đã có hàng chục lần vào tù ra khám, nhiều lần vượt ngục thành công.
GiadinhNet - Chuyện ông lão ăn xin bất ngờ trình báo công an bị cướp 25 cây vàng; Phát ngôn "Tôi tạm có thể khẳng định nơi đây có dấu hiệu của cốt người bên dưới nền nhà" (tại địa điểm TMV Cát Tường) của tiến sĩ Vũ Văn Bằng... là một trong những vụ việc gây sốc nhất trong tuần qua.
Cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ "chém trước, cướp sau" bằng nhiều hung khí nguy hiểm, gây hoang mang dư luận, tướng cướp 20 tuổi bị đề nghị án chung thân.
Tình cờ đi qua địa bàn chợ Xuân Đỉnh, người bị hại phát hiện hai người phụ nữ bịt mặt trông “quen quen”. Cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi vào số máy lần trước hai kẻ lạ mặt cho. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Thơi rủ bé gái 3 tuổi ra đồng bắt ốc để cướp đôi hoa tai rồi dìm nạn nhân xuống nước phi tang.
Sau khi gây ra tội ác tày trời, bị cáo Đặng Trung Kiên (SN 1993, trú tại Vạn An, thành phố Bắc Ninh) gọi điện kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe và nhờ cô người yêu giặt giúp bộ quần áo dính máu. Kẻ sát nhân còn dặn mẹ và cô bồ cách khai báo, đối phó khi công an tới điều tra.
GiadinhNet - Không có công ăn việc làm, lại thích tiêu pha hoang phí Trương Ngọc Hoài Mến (30 tuổi, quê tỉnh Long An) đã lấy chuyện ăn cắp vặt "làm nghề" mưu sinh.
Nhân viên bán xăng vừa rút vòi bơm ra khỏi xe LX của một phụ nữ, tên cướp lao xe máy đến nhoài cướp chiếc túi trong cốp của chị này.
"Tạm biệt người anh yêu, anh đã chọn điều mà không làm ảnh hưởng tới em. Chúc em hạnh phúc...", Bình viết.