Anh Dương Hiệp (33 tuổi, trú tại Bồ Đề, Gia Lâm) cho biết, vào khoảng thời gian trên, anh đang trên đường đèo vợ đi làm về, đến đoạn giữa cầu Chương Dương thì phát hiện một chiếc xe máy Honda Wave màu đen BKS 30X1-...., bên trên có một chiếc túi màu đen dựng ngay trên lối đi, cách đó là một đôi giày phụ nữ vứt lại.
|
|
|
Người phụ nữ tìm đến cái chết đã được anh Hiệp kịp thời ra tay cứu. |
Linh cảm có chuyện không hay, anh cho xe chạy chậm lại. Đến gần chiếc xe máy, anh thấy một người phụ nữ với vẻ mặt sầu thảm đang ở bên kia lan can cầu, hai tay vịn vào lan can cầu có ý định quyên sinh.
Không một phút suy nghĩ, anh chống xe, lao ra túm lấy tay người phụ nữ vừa đúng lúc hai tay cô buông rời lan can cầu. Vừa giữ chặt tay người phụ nữ, anh Hiệp vừa hô hoán nhờ sự giúp đỡ của mọi người đưa người phụ nữ này qua khỏi lan can an toàn.
Khi được đưa vào khu vực an toàn, người phụ nữ này với hơi thở nồng nặc mùi rượu liên tục kêu chán chường và đòi nhảy xuống sông. Sau một hồi kêu gào, người phụ nữ nằm vật xuống nền đường vì say rượu. Anh Hiệp cảm thấy không yên tâm đã gọi điện thoại cho CS 113 nhờ hỗ trợ.
Qua hơi thở yếu ớt, người phụ nữ trên cho biết đang sinh sống ở phường Văn Miếu. Anh Hiệp đã tìm cách liên lạc thông báo cho người thân chị phụ nữ trên. Chừng 30 phút sau, người nhà của người phụ nữ này xuất hiện, anh Hiệp mới yên tâm về nhà.
Theo Dân trí